Nhà thiết kế đầu tiên ở Hà Tĩnh tham gia “Cuộc vận động thiết kế áo dài Việt”

(Baohatinh.vn) - Xuất thân từ một người giúp việc gia đình, nhờ tình yêu với tà áo dài truyền thống và sự đam mê, sáng tạo, nữ giáo dân vùng biển Hà Tĩnh đã trở thành chủ cơ sở may áo dài có tiếng và có sản phẩm tham dự “Cuộc vận động thiết kế áo dài Việt”.

Đó là nhà thiết kế áo dài Nguyễn Thị Mỹ Lệ với cơ sở may ANNA của ở xóm đạo Bắc Lạc, xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà.

Nhà thiết kế đầu tiên ở Hà Tĩnh tham gia “Cuộc vận động thiết kế áo dài Việt”

Từ một người giúp việc, Nguyễn Thị Mỹ Lệ đã trở thành một nhà thiết kế thời trang tài năng

Sinh năm 1983 trong một gia đình khó khăn, năm 13 tuổi, học đến lớp 7, Mỹ Lệ phải bỏ học giữa chừng, vào Sài Gòn làm nghề giúp việc để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Và rồi duyên nghiệp đã gắn bó tà áo dài truyền thống với chị và cùng chị vượt qua khó khăn, từ một người giúp việc trở thành một bà chủ, nhà thiết kế trẻ tài năng.

Nhà thiết kế đầu tiên ở Hà Tĩnh tham gia “Cuộc vận động thiết kế áo dài Việt”

Với chị em thợ may, Mỹ Lệ luôn khắt khe từ mỗi đường kim, mũi chỉ

Mỹ Lệ kể, ngay từ nhỏ, nhìn các bà, các chị mặc áo dài truyền thống, chị đã luôn thích thú và mơ ước một ngày có được một chiếc áo dài của riêng mình. Và rồi những năm tháng làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, chị nuôi lớn dần mơ ước trở thành một thợ may, một nhà thiết kế áo dài chuyên nghiệp.

Thôi công việc “ô sin”, Mỹ Lệ xin vào học nghề may ở một tiệm may áo dài lớn ở Sài Gòn. Nhờ sự đam mê, cần cù và sáng tạo, chị tiếp cận rất nhanh với nghề may nói chung và nghề may áo dài nói riêng.

Nhà thiết kế đầu tiên ở Hà Tĩnh tham gia “Cuộc vận động thiết kế áo dài Việt”

Một trong những mẫu áo dài phá cách mới được Mỹ Lệ thiết kế.

Sau hơn 1 năm vừa học vừa làm, Mỹ Lệ đã tự mình đo và cắt may được những chiếc áo dài theo mẫu, được khách hàng cũng như chủ cơ sở đánh giá cao. Năm 2005, Mỹ Lệ về quê, lập gia đình và chính thức mở cơ sở may tại nhà với hành trình tìm tòi, khám phá và khổ luyện để tạo thương hiệu riêng cho mình.

Ở vùng quê nghèo, thời gian đầu, tiệm may của chị chỉ hoạt động cầm chừng do ít khách. Tuy nhiên, khi khách hàng ghi nhận về thương hiệu và chất lượng, thì “tiếng lành đồn xa”, ngày càng có nhiều khách hàng trong và ngoài huyện, rồi ngoại tỉnh tìm đến đặt hàng.

Nhà thiết kế đầu tiên ở Hà Tĩnh tham gia “Cuộc vận động thiết kế áo dài Việt”

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và huyện Thạch Hà chia sẻ, động viên mỗi khi chị cho ra đời một sản phẩm thiết kế mới

Kể từ khi đi vào hoạt động ổn định, với 2 - 3 thợ may thường xuyên, mỗi tháng, cơ sở may của chị cho ra đời gần 150 chiếc áo dài. Tùy theo thị hiếu, điều kiện của khách hàng, áo dài của chị thường có giá trên dưới 1 triệu đồng, cũng có những chiếc áo 5 đến 10 triệu đồng.

Nhưng dù ở mức giá nào thì tiêu chí nhất quán: phải làm cho chủ nhân đẹp hơn, duyên dáng hơn… luôn được Mỹ Lệ giữ gìn, thực hiện.

Nhà thiết kế đầu tiên ở Hà Tĩnh tham gia “Cuộc vận động thiết kế áo dài Việt”

Các họa tiết tinh xảo, sinh động và cuốn hút được Mỹ Lệ thiết kế và tự tay vẽ trên các sản phẩm của mình.

“Người thợ may áo dài phải như một nghệ sỹ. Đặc biệt với chiếc áo dài truyền thống, không chỉ đơn thuần là trang phục nữa, mà đó là một trong những di sản văn hóa vật thể của dân tộc.

Vì vậy, bên cạnh thường xuyên tìm tòi, sáng tạo để ngày càng làm mới hơn, đẹp hơn, phù hợp hơn với vóc dáng, cá tính của người phụ nữ thì người thợ luôn phải quan tâm giữ gìn, phát huy bản sắc, hồn cốt của tà áo dài truyền thống qua từng chất liệu, đường may và mỗi họa tiết”, Mỹ Lệ tâm sự.

Nhà thiết kế đầu tiên ở Hà Tĩnh tham gia “Cuộc vận động thiết kế áo dài Việt”

Mỗi chiếc áo dài ra đời, đều phải qua khâu thiết kế tỉ mỉ với rất nhiều số đo cụ thể

Luôn hướng đến ước mơ trở thành một nhà thiết kế áo dài chuyên nghiệp, Nguyễn Thị Mỹ Lệ vừa làm vừa tiếp tục theo học các khóa đào tạo thiết kế tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, nâng cao các kỹ năng như: thiết kế bộ sưu tập, lựa chọn vải, vẽ họa tiết, đính kết, kinh doanh thời trang…

Sau mỗi khóa học, bộ sưu tập về các mẫu áo dài truyền thống do chị sáng tạo ngày càng hiện đại, phong phú thêm. Khách hàng đến với chị cũng ngày càng nhiều và đa dạng hơn. Không chỉ trong tỉnh, trong nước, thời gian gần đây, hàng trăm bộ áo dài của chị đã đến với cộng đồng người Việt tại các thị trường như: Mỹ, Nhật Bản…

Nhà thiết kế đầu tiên ở Hà Tĩnh tham gia “Cuộc vận động thiết kế áo dài Việt”

Bộ sưu tập áo dài của Mỹ Lệ đang ngày một dày thêm

Với uy tín được khẳng định, Nguyễn Thị Mỹ Lệ đã vinh dự là nhà thiết kế đầu tiên của tỉnh được Hội LHPN Hà Tĩnh giới thiệu tham gia “Cuộc vận động thiết kế áo dài Việt” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động vào tháng 3/2020.

Tham gia cuộc thi, mang theo niềm tự hào và trách nhiệm, Mỹ Lệ dày công chuẩn bị một bộ sưu tập với hàng chục sản phẩm có giá trị với nhiều phong cách tươi mới, hiện đại như: áo dài truyền thống, áo dài phá cách xuyên thấu và một số phá cách mới; áo dài in hoặc vẽ họa tiết trên nền vải; áo dài đính pha lê…

Nhà thiết kế đầu tiên ở Hà Tĩnh tham gia “Cuộc vận động thiết kế áo dài Việt”

Mỹ Lệ tạo dáng với chiếc áo dài trong bộ sưu tập của mình

“Hội Phụ nữ huyện ghi nhận sự nỗ lực và trách nhiệm của Nhà may ANNA, khi sẵn sàng tham gia cuộc thi do Trung ương Hội phát động. Đây là dịp rất tốt để giới thiệu, quảng bá di sản áo dài truyền thống của dân tộc nói chung và hình ảnh hoạt động của phụ nữ Hà Tĩnh nói riêng.

Về phía Hội, sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để nhà thiết kế có được những sản phẩm dự thi tốt nhất", Chủ tịch Hội LHPN Thạch Hà Nguyễn Thị Bính chia sẻ.

Cuộc vận động thiết kế áo dài với chủ đề “Tự hào áo dài Việt” nằm trong chuỗi các hoạt động “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” do Hội LHPN Việt Nam và Bộ VH-TT&DL phối hợp tổ chức nhằm tăng cường quảng bá rộng rãi và tôn vinh áo dài Việt Nam, nâng tầm vị thế và ý nghĩa áo dài - di sản văn hóa của Việt Nam trong đời sống xã hội; góp phần xây dựng nguồn tư liệu về áo dài - di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; tạo môi trường sáng tạo cho các nhà thiết kế, các nghệ nhân và người yêu áo dài trong nước..

Bắt đầu từ 8/3/2020 đến hết ngày 30/6/2020, qua 2 vòng chấm sơ khảo, vòng chung kết sẽ diễn ra từ 5 - 15/10/2020.

Lễ trao giải và trình diễn các tác phẩm đạt giải được tổ chức trong dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/2020) tại Hà Nội.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi 
Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Bằng nhiều cách tiếp cận và truyền tải linh hoạt, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang nỗ lực làm mới công tác gia đình, để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa trong cộng đồng.
Khi ví, giặm "chạy show"…

Khi ví, giặm "chạy show"…

Không còn đơn thuần xuất hiện trên sân khấu hội diễn tuyên truyền, dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh từng bước hiện diện trong các show diễn giải trí, chuyển hóa thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa.
Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như hiến đất mở đường, giúp đỡ người nghèo, tích cực trong các hoạt động của địa phương, anh Trương Quang Nghĩa, thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài (TP Hà Tĩnh) đã góp sức làm cho quê hương thay da đổi thịt.
Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Cây đa, bến nước, sân đình là biểu tượng của làng quê trong tâm thức bao thế hệ. Trong đó, đình làng là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng của mỗi làng quê, đang cần được khôi phục và phát huy.
Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Ông Hồ Duy Lý - Bí thư Chi bộ thôn Song Hải, xã Thạch Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì dân, sống trọn nghĩa đạo - đời.