Nhặt được ví tiền, nam sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh nhờ công an tìm người trả lại

(Baohatinh.vn) - Trên đường đi chơi về, em Đào Thế Mỹ, học sinh lớp 9A - Trường THCS Trung Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) nhặt được một chiếc ví liền mang đến giao nộp cơ quan công an để tìm người trả lại.

Nhặt được ví tiền, nam sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh nhờ công an tìm người trả lại

Công an huyện Hương Sơn tổ chức trao trả chiếc ví cho người đánh rơi (đứng giữa).

Vào khoảng 20 giờ 50 phút ngày 10/4/2022, trên đường đi chơi cùng nhóm bạn, em Đào Thế Mỹ phát hiện 1 chiếc ví màu xanh tại khu vực tại khu vực ngã 4 Phố Châu, thuộc đường Lê Lợi, tổ dân phố 5, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn.

Trong chiếc ví có 770.000 đồng và một số giấy tờ tùy thân.

Ngay sau khi nhặt được chiếc ví, em Đào Thế Mỹ đã giao nộp cho Công an huyện Hương Sơn để nhờ tìm và trả lại cho người mất.

Công an huyện Hương Sơn nhanh chóng xác minh và trong thời gian ngắn đã làm rõ chủ nhân của chiếc ví nói trên là của anh Lê Trần Quang Chính (SN 2003, trú tại thôn 8 xã Quang Diệm, Hương Sơn) và đã tiến hành trao trả cho người đánh rơi ngay trong đêm.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

[Infographics] 6 thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

6 thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố 6 điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp THPT, đáng chú ý là việc rút ngắn thời gian phúc khảo và bổ sung 2 chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi.
Sôi nổi sinh hoạt chuyên đề về Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Sôi nổi sinh hoạt chuyên đề về Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa, góp phần bồi đắp lòng tự hào và trách nhiệm cho học sinh.
Bám bản "gieo chữ" giữa đại ngàn

Bám bản "gieo chữ" giữa đại ngàn

Khi bản nhỏ vẫn còn rộn ràng dư âm ngày Tết, cán bộ, giáo viên Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh lại bắt đầu hành trình ngược núi, băng rừng, bám bản vận động học sinh dân tộc Chứt trở lại lớp. Từ những con đường hun hút đến từng nếp nhà nép mình bên sườn núi, bước chân thầy cô bền bỉ, mang theo niềm tin và khát vọng gieo chữ giữa đại ngàn.