Vào thời điểm này năm ngoái, HTX Nông nghiệp sinh thái và Dịch vụ Vũ Sơn Đức tại xã Thượng Đức đã mạnh dạn thả nuôi gần 3.000 con lợn thịt để phục vụ thị trường tết Nguyên đán. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp và sự bùng phát mạnh của DTLCP vào những tháng cuối năm khiến việc tăng đàn của HTX gần như là điều không thể.
Ông Nguyễn Khắc Triều - đại diện HTX chia sẻ: "Năm nay, lứa lợn phục vụ thị trường Tết, chúng tôi chỉ dám thả nuôi gần 1.000 con, bằng khoảng 1/3 so với năm ngoái. Nguyên nhân chính là do dịch bệnh diễn biến quá phức tạp, rủi ro cao khiến chúng tôi không dám mạo hiểm tăng đàn, đành phải thu hẹp quy mô để giữ an toàn vốn và phòng chống dịch bệnh hiệu quả hơn".
Cũng theo ông Triều, ngoài tác động trực tiếp đến nguồn cung thịt lợn thiết yếu cho thị trường cuối năm, quy mô đàn lợn sụt giảm mạnh còn ảnh hưởng đến nguồn thu của HTX. Hiện, HTX đang tập trung phòng dịch, chăm sóc đàn lợn hiện có để đảm bảo có thể xuất bán vào cuối năm.
Những ngày vừa qua, trên địa bàn phường Hà Huy Tập, DTLCP diễn biến hết sức phức tạp. Tính từ đầu tháng 8 đến nay, phường đã tiến hành tiêu hủy hơn 900 con lợn bệnh với tổng trọng lượng 71 tấn. Dịch bệnh khiến nhiều hộ chăn nuôi buộc phải “treo chuồng” vì thiệt hại về kinh tế quá lớn.
Gia đình ông Nguyễn Mậu Hà (tổ dân phố Tân Hoà 1, phường Hà Huy Tập) là một trong những hộ chịu tác động lớn bởi DTLCP. Ông cho biết, gia đình vừa tiêu hủy 68 con lợn thịt với khối lượng gần 8 tấn, gần như mất trắng toàn bộ vốn liếng và công sức chăm sóc.
“Bao nhiêu công sức, vốn liếng dồn hết vào lứa lợn này bây giờ phải tiêu hủy hết, nhìn xót xa lắm. Thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng, khiến gia đình tôi gần như không còn gì để tái đầu tư. Tâm lý người nuôi lúc này rất lo lắng, không biết bao giờ dịch mới được kiểm soát triệt để để có thể yên tâm quay lại sản xuất” - ông Hà chia sẻ.
Không chỉ dịch bệnh, thiên tai liên tiếp xảy ra đã khiến ngành chăn nuôi Hà Tĩnh khó càng thêm khó. Mưa lũ kéo dài, nhất là tại các vùng trũng thấp đã khiến người chăn nuôi đối mặt với nhiều tổn thất như: cơ sở vật chất hư hỏng, gia súc, gia cầm bị cuốn trôi và môi trường chăn nuôi bị ô nhiễm...
Ông Nguyễn Văn Thắng (thôn Ái Quốc, xã Cẩm Duệ) cho biết: “Mưa lớn kéo dài kết hợp với việc hồ Kẻ Gỗ xả lũ đã khiến hàng trăm hộ dân trên địa bàn thôn bị ngập lụt, chia cắt hoàn toàn. Thiệt hại về tài sản là không tránh khỏi, ngoài ướt hết lúa, gia đình tôi cũng như các hộ khác bị trôi khá nhiều gia cầm. Nếu như năm ngoái, thời điểm này đã vào vụ gà Tết, còn năm nay mưa lũ triền miên nên việc chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, chuồng trại không đảm bảo để thả nuôi số lượng lớn".
Cũng theo ông Thắng, ngay cả khi thời tiết từ nay đến cuối năm thuận lợi, bà con cũng không kịp thả nuôi gà lứa Tết vì thời gian còn lại quá ngắn, không đủ để gia cầm đạt trọng lượng và chất lượng. Điều này đồng nghĩa với việc nguồn cung gia cầm dịp cuối năm cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh và thiên tai, nhiều hộ chăn nuôi tại Hà Tĩnh đã phải ngậm ngùi "lỡ hẹn" với thị trường tết Nguyên đán - thời điểm tiêu thụ thực phẩm lớn nhất trong năm. Việc phải tiêu hủy đàn vật nuôi hoặc không dám tái đàn khiến họ mất nguồn thu nhập quan trọng, đồng thời làm giảm đáng kể nguồn cung ứng thực phẩm truyền thống cho người tiêu dùng.
Trước những khó khăn chồng chất, ngành chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi cần tuyệt đối không tăng đàn, tái đàn khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Bà con cần tăng cường công tác tiêu độc khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch. Ngoài ra, việc tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin cho đàn vật nuôi cũng là biện pháp cần thiết để hạn chế tối đa thiệt hại.