Nhiều tuyến đường quê bị rác thải xây dựng "tấn công"

(Baohatinh.vn) - Nhiều tuyến đường ở các xã Mai Phụ, Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang bị rác thải xây dựng bủa vây, gây ô nhiễm môi trường, mất cảnh quan, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

bqbht_br_dsc-3393.jpg
Nhiều gia đình ở xã Mai Phụ và xã Lộc Hà phá dỡ nhà cũ để xây nhà mới đã mang gạch vữa, ngói, bê tông ra đổ bên đường.

Gần 2 năm nay, tuyến đường trục thôn dài khoảng 1 km nối từ khu dân cư Phú Đông lên đường Đại lộ Bằng Sơn (còn gọi là đường 70m) và nghĩa trang Làng Rang thuộc xã Lộc Hà đang dần trở thành bãi tập kết rác thải xây dựng. Cửa ngõ vào khu dân cư từ hướng Bắc luôn trong cảnh ngập tràn gạch vữa, bê tông, tấm lợp fibro xi măng… nằm xen lẫn với các gốc khô, cành mục và các loại rác thải sinh hoạt khác. Rác ngập lề đường từ tháng này qua tháng khác nhưng không ai thu dọn, san lấp.

Ông N.T.B. ở thôn Phú Đông bức xúc phản ánh: “Thời gian qua, người dân trong thôn Phú Đông và thôn Yên Bình làm nhà ở, hay sửa công trình gì cũng đều đưa gạch vữa ra đây đổ, hầu như ngày nào cũng có xe chở loại phế phẩm đưa đến đây vứt. Xóm làng cần văn minh, đường sá cần sáng – xanh – sạch – đẹp, đề nghị thôn và các phòng ngành, lực lượng chức năng của xã có biện pháp chấn chỉnh, dọn dẹp”.

bqbht_br_dsc-3444.jpg
Người dân chở rác thải xây dựng ra đoạn đường đầu thôn Phú Đông (xã Lộc Hà) để đổ.

Tình trạng ô nhiễm rác thải xây dựng còn diễn ra khá nhiều ở các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm, đường nội đồng của xã Lộc Hà. Trong số này có thể kể đến: dọc tuyến đường đê của thôn Long Hải, Xuân Phượng, Nam Sơn; các tuyến đường vào các khu nghĩa trang hay đường đi sản xuất ven chân núi Bằng Sơn… Tình trạng này xảy ra nhiều nhất là sau bão số 5 và số 10 vừa qua, khi người dân sửa chữa, thu dọn nhà cửa bị hư hỏng tồn đọng nhiều phế thải.

Ở xã Mai Phụ, rác thải xây dựng cũng đang “tấn công” Quốc lộ 281 đoạn chạy dọc theo địa bàn thôn Đức Châu với chiều dài khoảng 500m. Trên đoạn đường này, nhiều thời điểm, người dân thiếu ý thức mang gạch vữa, rác thải vô cơ ra đổ ngổn ngang, gây ô nhiễm, phản cảm nên chính quyền địa phương phải điều động máy móc, phương tiện ra dọn dẹp, san lấp. Tuy nhiên, chỉ chấn chỉnh được trong thời gian ngắn, sau đó lại đâu vào đấy.

bqbht_br_dsc-3477.jpg
Tuyến đường liên xã Mai Phụ - Lộc Hà mới được đầu tư hàng chục tỷ đồng nâng cấp, nay nhiều chỗ đã ngập tràn phế thải.

Ngoài ra, ở xã Mai Phụ hiện cũng đang có nhiều tuyến đường khác xảy ra tình trạng đổ phế thải, rác thải công trường hai bên lề đường như: trục đường liên xã Mai Phụ - Lộc Hà, đoạn qua thôn Minh Quý; đường trục thôn ở phía Bắc của thôn Hồng Lạc; đường đê đoạn qua thôn Lâm Châu, Mai Lâm, Tây Giang, Thái Hòa… Hiện nay, tình trạng ô nhiễm ở các trục đường này đang có dấu hiệu diễn biến theo xu hướng xấu, rác sẽ ngày càng nhiều nếu không được ngăn chặn, xử lý kịp thời.

bqbht_br_dsc-3384.jpg
Phế thải xây dựng được đổ ngổn ngang bên lề đường Quốc lộ 281, đoạn qua thôn Đức Châu.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó có công tác quản lý thiếu chặt chẽ của chính quyền cơ sở. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất là ý thức của chính người dân. Khi bị bắt gặp đổ rác thải xây dựng ngay bên lề Quốc lộ 281, ông N.V.V. ở thôn Đức Châu (Mai Phụ) đưa ra lý do để “lấp liếm”: “Đập nhà cửa, công trình phụ để xây mới chỉ tận dụng một phần (gạch, vữa từ nhà cũ) cho việc đổ nền, làm sân; số dư thừa còn lại chẳng biết dùng để làm gì, cũng không biết đổ ở đâu, chở đi xa thì sợ mất tiền thuê xe và bốc dỡ nên tôi đổ ngay lề đường này cho nhanh”.

bqbht_br_dsc-3411.jpg
Phía trước cổng làng thôn Tiến Châu (xã Mai Phụ) cũng xuất hiện đống rác xây dựng nhếch nhác.

Để chấm dứt tình trạng này, các địa phương trên cần quy hoạch, bố trí các bãi tập kết rác xây dựng phù hợp, không để tình trạng đổ tràn lan như hiện nay. Mặt khác, phòng ngành chức năng, các đoàn thể, thôn xóm cũng cần phải tăng cường tuyên truyền, vận động, nhắc nhở để người dân có ý thức hơn trong việc thu dọn, xử lý rác thải, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, cảnh quan khu dân cư được bảo vệ…

Chủ đề Ô nhiễm môi trường

Đọc thêm

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.
Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Đập Nhà Quan nằm trên địa bàn xã Hương Xuân (Hà Tĩnh). Do thời gian sử dụng đã lâu, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai nhưng không được sửa chữa, bảo trì nên nhiều chỗ bị sạt lở.
Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Các xã vùng hạ du Kẻ Gỗ, nước lũ tiếp tục dâng cao, chảy xiết, vậy nhưng bất chấp nguy hiểm rình rập, một số người dân vẫn chèo thuyền hoặc lội ra giữa dòng để đánh bắt cá.
Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Với nhiều người, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn gắn bó với hình ảnh của gia đình. Để sau này, dù đi đâu về đâu, hình ảnh của căn bếp tuổi thơ vẫn luôn rõ nét trong ký ức.