Nhóm học sinh Hà Tĩnh giành giải nhì Cuộc thi “Thầy cô trong mắt em”

(Baohatinh.vn) - Với tác phẩm video “Viết tiếp một giấc mơ”, học sinh Trường THPT Cẩm Bình (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã giành giải nhì tại Cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” năm 2023.

Cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” do Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam tổ chức. Sau thành công của 3 lần tổ chức trước đó, cuộc thi năm nay tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực của các nhà giáo, học sinh, sinh viên trên cả nước.

Nhóm học sinh Hà Tĩnh giành giải nhì Cuộc thi “Thầy cô trong mắt em”

Tác phẩm “Viết tiếp một giấc mơ” của nhóm tác giả Nguyễn Tiến Khanh, Phan Thị Hoài Như, Nguyễn Viết Phú (Hà Tĩnh) đạt giải Nhì tại cuộc thi.

Tác phẩm dự thi được xây dựng theo hình thức video clip, là những câu chuyện do chính các em học sinh, sinh viên kể về thầy cô giáo của mình - người đã có tác động sâu sắc, tạo ra sự thay đổi lớn đến suy nghĩ, quá trình học tập và cuộc sống của các em; cũng như lòng biết ơn, cảm phục thầy cô và mong muốn được lan tỏa câu chuyện đến cộng đồng xã hội.

Cuộc thi là cơ hội để các em học sinh, sinh viên bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn công lao của các thầy cô, những người đã dìu dắt, dạy dỗ và nâng bước các em trong học tập cũng như cuộc sống.

Sau 8 tháng phát động, có 32 đơn vị công đoàn các tỉnh, thành phố và các cơ sở giáo dục đã tổ chức cuộc thi tại cơ sở với hơn 1.000 tác phẩm tham dự. Trên cơ sở đó, các địa phương, đơn vị đã lựa chọn 72 tác phẩm gửi về Công đoàn Giáo dục Việt Nam dự thi vòng chung khảo.

Nhóm học sinh Hà Tĩnh giành giải nhì Cuộc thi “Thầy cô trong mắt em”

Thầy trò Trường THPT Cẩm Bình chụp ảnh lưu niệm tại gala “Những hạt nắng vàng” tổng kết và trao giải Cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” năm 2023 được tổ chức chiều 29/10 tại Hà Nội.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm khá đồng đều về chất lượng; nội dung phản ánh đa dạng, phong phú; lối dẫn chuyện hấp dẫn với những hình ảnh chân thực, sử dụng kỹ xảo và hiệu ứng giàu tính nghệ thuật.

Tổng kết cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải đặc biệt, 4 giải nhất, 6 giải nhì, 7 giải ba, 15 giải khuyến khích cho các tác phẩm đoạt giải. Trong đó, Hà Tĩnh có một tác phẩm giành giải nhì là video clip “Viết tiếp một giấc mơ” của các tác giả: Nguyễn Tiến Khanh, Phan Thị Hoài Như, Nguyễn Viết Phú - học sinh và cựu học sinh Trường THPT Cẩm Bình (Cẩm Xuyên).

Tác phẩm video “Viết tiếp một giấc mơ”

Tác phẩm video clip “Viết tiếp một giấc mơ” là câu chuyện có thật về một cậu học trò nghèo, gia cảnh khó khăn khi bố mẹ ốm đau bệnh tật thường xuyên. Vì muốn đỡ đần gia đình, cậu bé đã đi làm nhiều công việc nặng nhọc để kiếm thêm thu nhập. Công việc lấy đi nhiều sức khỏe và thời gian của em, khiến việc học bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí đã có lúc, em tính đến chuyện bỏ học để đi làm.

Một người thầy đã theo sát từng bước đi, từng suy nghĩ của em và động viên em phải tiếp tục học, vì chỉ có con đường học hành mới giúp em thoát khỏi đói nghèo, thay đổi tương lai. Các thầy cô cũng đã giúp đỡ về vật chất, tinh thần để cậu trò nghèo tiếp tục đến trường. Không phụ tình yêu thương, lòng tin của thầy cô, cậu học trò đã chăm chỉ học hành, đậu vào Trường Đại học Y dược Huế và thực hiện ước mơ trở thành một bác sỹ trong tương lai. Tác phẩm là những tình cảm chân thành, lời tri ân sâu sắc của cậu học trò nghèo đối với sự hy sinh, công lao của các thầy cô - những người đã dìu dắt, nâng đỡ, định hướng cho cuộc đời em.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Hà Tĩnh tuyển 279 giáo viên các cấp

Hà Tĩnh tuyển 279 giáo viên các cấp

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng 279 giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên năm 2025.
Năm học mới, tâm thế mới

Năm học mới, tâm thế mới

Tiếng trống trường không chỉ khởi đầu một năm học mà còn vang lên như một lời nhắc nhở: học sinh, phụ huynh và giáo viên sẽ bước vào hành trình ấy với tâm thế ra sao?
Giáo viên trẻ chủ nhiệm, tại sao không?

Giáo viên trẻ chủ nhiệm, tại sao không?

Trong nền giáo dục hiện đại, giáo viên trẻ đảm nhận vị trí chủ nhiệm không còn là điều hiếm gặp. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những nỗi băn khoăn, lo lắng từ phía phụ huynh. Thực tế, bằng tinh thần, trách nhiệm và sự nỗ lực, nhiều giáo viên trẻ ở Hà Tĩnh đã tạo được dấu ấn tích cực trong vai trò là giáo viên chủ nhiệm.
"Sách không cũ" - nối dài những ước mơ

"Sách không cũ" - nối dài những ước mơ

“Sách không cũ" là tên gọi của một dự án cộng đồng đã được duy trì suốt 10 năm qua, bởi những người trẻ đầy nhiệt huyết tại CLB BoNE của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự khai giảng tại Trường THPT Phan Đình Phùng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự khai giảng tại Trường THPT Phan Đình Phùng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đã đến chúc mừng cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Đỉnh Bàn (xã Thạch Khê), Trường THCS Nguyễn Hoành Từ (phường Hà Huy Tập), Trường THPT Phan Đình Phùng (phường Thành Sen) và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới tại điểm Trường THPT Phan Đình Phùng.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chúc mừng các cơ sở giáo dục

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chúc mừng các cơ sở giáo dục

Nhân dịp khai giảng năm học 2025 – 2026 và 80 năm truyền thống ngành Giáo dục, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã tới tặng hoa, chúc mừng Trường Mầm non Trung Kiên, Trường Mầm non Trí Đức, Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh và Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Vững tin bước vào năm học mới

Vững tin bước vào năm học mới

Hòa trong không khí tưng bừng của học sinh cả nước, sáng nay (5/9), gần 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tại 668 trường học trên địa bàn Hà Tĩnh chính thức bước vào năm học mới 2025-2026 trong niềm phấn khởi, ấm áp và đầy kỳ vọng.
Dịu dàng tà áo dài trong ngày khai giảng

Dịu dàng tà áo dài trong ngày khai giảng

Trong không gian hiện đại, khang trang của ngôi trường mới, hình ảnh nữ sinh Trường THPT Phan Đình Phùng (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) trong tà áo dài trắng càng trở nên nổi bật và ý nghĩa. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp truyền thống và sự đổi mới đã tạo nên một bức tranh đầy cảm xúc trong ngày khai giảng.
Những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày khai giảng ở Hà Tĩnh

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày khai giảng ở Hà Tĩnh

Trong sắc nắng vàng ươm của buổi sớm thu, hàng nghìn học sinh Hà Tĩnh trong bộ đồng phục tinh tươm lại háo hức đến trường. Tiếng trống khai trường vang lên, giòn giã và thân thuộc, không chỉ báo hiệu một năm học mới mà còn khắc sâu vào ký ức của mỗi người như một dấu ấn không thể phai mờ về truyền thống hiếu học của đất và người nơi đây.