Nữ đội viên mê vẽ tranh, học giỏi

(Baohatinh.vn) - Không chỉ nổi bật với nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện, Lê Ngọc Uyên Nhi (học sinh lớp 4A3, trường Tiểu học Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) còn là một “họa sỹ nhí” đa tài.

Nữ đội viên mê vẽ tranh, học giỏi

Uyên Nhi cùng chiếc cúp Cuộc thi Giải toán theo chương trình bàn tính và số học năm 2019 diễn ra tại Campuchia

Dù chỉ mới bước vào những ngày đầu của năm học lớp 4, song Uyên Nhi đã sở hữu cho mình những thành tích đáng nể trên nhiều lĩnh vực.

Các năm học, em đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc là Á quân 1 Cuộc thi Giải toán theo chương trình bàn tính và số học năm 2019 diễn ra tại Campuchia, giải Khuyến khích cấp quốc gia sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (2019)…

Nữ đội viên mê vẽ tranh, học giỏi

Họa sỹ nhí bên bức tranh của mình tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ thị xã Hồng Lĩnh năm 2020

Cùng với đó, Uyên Nhi giành nhiều thành tích về các cuộc thi vẽ tranh – vốn là thế mạnh của em, như: 4 tranh lọt top 130 tranh đẹp nhất toàn quốc cuộc thi vẽ tranh “Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ”, 6 bức tranh được đăng tại lên website cuộc thi vẽ tranh “Bảo vệ sức khỏe phòng chống dịch bệnh Covid-19”…

Nói về đam mê của mình, Uyên Nhi chia sẻ: “Từ bé em đã thích vẽ, có thời gian rảnh là em vẽ. Ngày bé, em vẽ lên hết khắp cả tường nhà, vẽ mọi lúc mọi nơi, vẽ rồi nhờ mẹ chấm điểm. Em cũng tham khảo một số chương trình hướng dẫn vẽ trên mạng, tham gia nhiều cuộc thi để trau dồi khả năng của mình”.

Nữ đội viên mê vẽ tranh, học giỏi

Những bức họa của Uyên Nhi thường mang màu sắc tươi tắn, thể hiện rõ thông điệp muốn gửi gắm

Chị Lê Thị Mỹ - mẹ của Uyên Nhi cho biết: “Nhận thấy con có năng khiếu trong lĩnh vực này, tôi rất ủng hộ. Trong khả năng của bản thân, tôi cố gắng giúp con hoàn thiện năng khiếu.

Đồng thời, tạo điều kiện cho con tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, tham gia các cuộc thi, giúp con mở mang tư duy và tăng tính sáng tạo”.

Nữ đội viên mê vẽ tranh, học giỏi

Thời gian rảnh em đều dành cho đam mê hội họa

Ngoài khả năng sáng tác tranh, Lê Ngọc Uyên Nhi còn được biết tới là một học sinh năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động của nhà trường, của liên đội.

Em cùng với anh chị đoàn viên của phường Bắc Hồng vẽ tuyến đường Bích họa, vẽ trang trí khoa Nhi bệnh viện TX Hồng Lĩnh; đập lợn đất tiết kiệm mua nước rửa tay sát khuẩn tặng bạn nghèo…

Nữ đội viên mê vẽ tranh, học giỏi

Uyên Nhi cùng các anh chị ĐVTN vẽ con đường bích họa trên địa bàn phường

“Qua theo dõi trên tivi, em thấy ai ai cũng ra sức chung tay cùng đất nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Mẹ em cũng là người năng nổ vận động quyên góp nhu yếu phẩm cho các khu cách ly.

Noi gương mẹ, em cùng em gái đã đập hũ lợn tiết kiệm của mình, mua tặng 41 chai nước rửa tay 500ml trao tặng các bạn có hoàn cảnh khó khăn của liên đội”, Uyên Nhi chia sẻ.

Nữ đội viên mê vẽ tranh, học giỏi

Em là một trong những đại diện của Hà Tĩnh tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc trong tháng 10 sắp tới

Tổng phụ trách đội Trường tiểu học Bắc Hồng Hoàng Thị Hồng Ánh cho biết: “Nhi là một học sinh giỏi, toàn diện. Dù đạt nhiều thành tích cao nhưng em rất khiêm tốn, chưa bao giờ khoe khoang về những danh hiệu của mình. Nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với gia đình, tạo môi trường để em được phát huy hơn nữa những thế mạnh của mình, đặc biệt là ở môn mỹ thuật”.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.