Nữ hiệu trưởng chuyên kiến tạo “thương hiệu” cho những trường làng ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - 16 năm xuất sắc với vai trò quản lý ở nhiều trường học, năm học mới này, cô Nguyễn Thị Hoa Thắm (SN 1976) được điều động làm Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Khánh Vĩnh Yên (Can Lộc, Hà Tĩnh) - ngôi trường mới sáp nhập còn nhiều gian khó.

Nữ hiệu trưởng chuyên kiến tạo “thương hiệu” cho những trường làng ở Hà Tĩnh

Cô Nguyễn Thị Hoa Thắm vừa nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Khánh Vĩnh Yên (Can Lộc).

Người giáo viên đi dân nhớ...

Trước khi được điều động về làm Hiệu trưởng Trường Mầm non Khánh Vĩnh Yên vào tháng 8/2020 vừa qua, cô Nguyễn Thị Hoa Thắm đã có 6 năm công tác (2014 - 2020) với nhiều dấu ấn ở Trường Mầm non xã Thiên Lộc.

Không chỉ đã giúp ngôi trường này từ đơn vị tốp dưới vươn lên dẫn đầu trong ngành giáo dục của huyện, cô Thắm còn để lại trong lòng đồng nghiệp và phụ huynh ở ngôi trường cũ nhiều tình cảm, quý mến.

Nữ hiệu trưởng chuyên kiến tạo “thương hiệu” cho những trường làng ở Hà Tĩnh

Chỉ sau hơn 1 tháng, cô Nguyễn Thị Hoa Thắm đã giúp ổn định công tác dạy học ở ngôi trường mới sáp nhập. Trong ảnh: Cô Thắm trao đổi công việc quản lý với đồng nghiệp

Ông Võ Minh Anh - Hội trưởng Hội phụ huynh Trường Mầm non Thiên Lộc chia sẻ: “Khi cô Thắm chưa về, Trường Mầm non xã Thiên Lộc chúng tôi còn xập xệ lắm. 6 năm qua, trường từng bước đổi mới, không chỉ cơ sở vật chất khang trang mà công tác dạy học cũng được nâng lên rất nhiều khiến phụ huynh chúng tôi rất yên tâm. Biết tin cô Thắm chuyển công tác, người dân trong xã ai cũng tiếc, nhưng chúng tôi mong cô đến môi trường mới sẽ làm được nhiều việc ý nghĩa như đã làm cho địa phương mình”.

Cô Nguyễn Thị Hoa Thắm sinh ra ở Đức Thọ nhưng lại “bén duyên” nghề dạy học tại Can Lộc. Năm 1996, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương II (Khánh Hòa), cô Thắm về công tác tại Trường Mầm non thị trấn Nghèn. Tháng 4/2004, cô được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiên Lộc, rồi Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Lộc (2009 - 2013). Từ tháng 1/2014 đến tháng 8/2020, cô là Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiên Lộc.

Nữ hiệu trưởng chuyên kiến tạo “thương hiệu” cho những trường làng ở Hà Tĩnh

Cô Nguyễn Thị Hoa Thắm kiểm tra và nhắc nhở nhân viên nhà ăn bán trú lưu mẫu thức ăn hằng ngày.

Trong quá trình công tác, dù hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt (3 đứa con thì 2 con đầu là trẻ khuyết tật) nhưng cô Nguyễn Thị Hoa Thắm vẫn luôn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 24 năm công tác, cô có 17 năm đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp sơ sở; nhiều năm liền là giáo viên giỏi cấp tỉnh, được UBND tỉnh, huyện tặng bằng khen; có nhiều sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp huyện, tỉnh...

Đặc biệt, năm học 2018 - 2019, cô được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2018- 2019.

Tháng 7/2020 vừa qua, cô Thắm được UBND huyện Can Lộc vinh danh điển hình tiên tiến trong phong trào “Thi đua lao động, sáng tạo” giai đoạn 2015 - 2020.

“Nhiệm vụ càng khó càng thôi thúc mình cố gắng nhiều hơn”

Năm học 2020 - 2021, Trường Mầm non Khánh Vĩnh Yên thực hiện sáp nhập giữa Trường Mầm non Khánh Vĩnh (vốn được sáp nhập giữa Trường Mầm non Khánh Lộc với Trường Mầm non Vĩnh Lộc) với Trường Mầm non Yên Lộc.

Trường mới hiện có 3 cơ sở tại 3 địa điểm khá xa nhau, đội ngũ cán bộ, giáo viên và người lao động lên tới 70 người, cơ sở vật chất chưa đồng bộ... dẫn đến công tác quản lý, tổ chức dạy học gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, với sự điều hành của cô Thắm trong vai trò hiệu trưởng, công tác dạy học ở đây đang đi vào ổn định.

Nữ hiệu trưởng chuyên kiến tạo “thương hiệu” cho những trường làng ở Hà Tĩnh

Cô Nguyễn Thị Hoa Thắm còn là giáo viên giỏi cấp tỉnh nhiều năm liền. Trong ảnh: Cô Thắm hướng dẫn học sinh lớp 4 tuổi trong 1 tiết học

Cô Hoa Thắm cho biết: "Việc đầu tiên mà tôi chú trọng thực hiện đó là ổn định tâm lý cán bộ, giáo viên sau sáp nhập. Ngay khi về trường, tôi đã nắm bắt tình hình, tổ chức cuộc gặp với cán bộ, giáo viên trong nhà trường, lắng nghe ý kiến và nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của mọi người để thống nhất và sắp xếp ổn định bộ máy.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò công đoàn, tạo sự gắn kết để tất cả các thành viên trong một ngôi nhà chung, vì một mục tiêu chung. Bản thân tôi, mỗi tuần đều chia thời gian để có mặt ở tất cả 3 điểm trường để kịp thời quản lý công việc...".

Nữ hiệu trưởng chuyên kiến tạo “thương hiệu” cho những trường làng ở Hà Tĩnh

Cô Nguyễn Thị Thắm (bên phải) được vinh danh trong Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 của Liên đoàn Lao động huyện Can Lộc

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Can Lộc Nguyễn Thị Hường cho biết: "Năm học 2020 - 2021, Trường Mầm non Khánh Vĩnh Yên có quy mô lớn thứ 2 toàn huyện. Để có thể nhanh chóng hợp nhất, ổn định việc dạy học trong 3 cơ sở của trường đòi hỏi phải có một hiệu trưởng có kinh nghiệm và năng lực quản lý. Vì thế, chúng tôi đã đề xuất với UBND huyện điều động cô Nguyễn Thị Hoa Thắm đảm nhận trọng trách này.

Đến nay, sau hơn 1 tháng cô Thắm về trường, công tác quản lý và tổ chức dạy học ở Trường Mầm non Khánh Vĩnh Yên đã đi vào ổn định, chính quyền và người dân địa phương yên tâm, tin tưởng".

“Mỗi lần được điều động đến một đơn vị mới, tôi luôn coi đó là một trọng trách xuất phát từ sự tin tưởng của Đảng và Nhân dân, để tạo động lực phấn đấu. Tôi nghĩ nhiệm vụ càng khó càng thôi thúc mình cố gắng nhiều hơn để cống hiến và trưởng thành. Đó cũng là cách tôi học tập và làm theo lời Bác” - cô Nguyễn Thị Hoa Thắm cho biết..

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi 
Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Bằng nhiều cách tiếp cận và truyền tải linh hoạt, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang nỗ lực làm mới công tác gia đình, để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa trong cộng đồng.
Khi ví, giặm "chạy show"…

Khi ví, giặm "chạy show"…

Không còn đơn thuần xuất hiện trên sân khấu hội diễn tuyên truyền, dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh từng bước hiện diện trong các show diễn giải trí, chuyển hóa thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa.