Nữ sinh Thạch Hà được tuyển thẳng vào 4 trường đại học top đầu cả nước

(Baohatinh.vn) - Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, em Trần Thanh Bình (SN 2004, trú thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) xuất sắc được tuyển thẳng vào 4 trường đại học top đầu cả nước gồm: Học viện An ninh nhân dân, Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh.

Nữ sinh Thạch Hà được tuyển thẳng vào 4 trường đại học top đầu cả nước

Nữ sinh Trần Thanh Bình (thứ 2 từ trái qua) và các bạn “làm dáng” bên cô giáo dạy văn Trần Thị Lam.

Thành quả đó có được từ chuỗi thành tích ấn tượng trong suốt 12 năm học của em Trần Thanh Bình (học sinh lớp 12 Anh 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh). Ngoài việc nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, Bình là “chủ nhân” của hàng loạt giải thưởng như: Giải ba Cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm 2016; 2 giải nhì học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh vào các năm năm 2021 và 2022; giải nhất học sinh giỏi tiếng Anh cấp huyện năm 2018; liên tục từ năm 2019-2022 nhận học bổng của Quỹ khuyến học - khuyến tài Nguyễn Du...

Cô học trò tuy nhỏ nhắn nhưng lại có ý chí phấn đấu vô cùng lớn, khiến thầy cô và các bạn hết sức khâm phục. Dù được gia đình tạo điều kiện về mọi mặt thế nhưng với Bình, không điều gì giá trị bằng việc tự bản thân mình nỗ lực, cố gắng. Đây là lý do 12 năm học, em chưa từng tìm đến các lớp học thêm mà tự tìm tòi, học hỏi, khám phá qua sách vở, mạng internet và trao đổi kinh nghiệm với người đi trước.

Nữ sinh Thạch Hà được tuyển thẳng vào 4 trường đại học top đầu cả nước

Bình luôn nêu cao tinh thần tự học, tự khám phá.

“Với Trần Thanh Bình, trước mọi “chướng ngại vật” trên con đường chinh phục tri thức, em luôn tự mình phấn đấu để vượt qua. Đây cũng là cách Bình thử ”sức bền" của bản thân, tự trưởng thành qua từng chặng hành trình”, cô giáo Phan Lệ Trang - giáo viên chủ nhiệm của Bình tại lớp 9G, Trường THCS Phan Huy Chú (thị trấn Thạch Hà) nhận xét.

Chính nội lực ấy đã giúp Bình rẽ hướng thành công. Từng là một trong những “cây Toán” của lớp trong các năm học tiểu học, THCS, tưởng rằng, em sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê về hình học, con số, thế nhưng, năm lớp 9, nhận thấy bản thân có niềm đam mê đặc biệt với môn tiếng Anh, Bình quyết tâm chinh phục môn học thú vị này.

Từ một học sinh “chuyên Toán” đột ngột chuyển hướng qua ngoại ngữ vào năm cuối cùng của bậc học, quyết định của Bình khiến không ít người cảm thấy có phần “mạo hiểm”. Thế nhưng, với bản tính quyết tâm làm bằng được, em đặt ra mục tiêu thi đỗ vào lớp chuyên Anh của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Và, tại kỳ thi tuyển sinh vào THPT năm học 2019-2020, Trần Thanh Bình chính thức ghi danh vào lớp 10 Anh 1 - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Kết quả này đã minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô trò nhỏ và cũng từ đây, giúp em có thêm động lực để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao.

Nữ sinh Thạch Hà được tuyển thẳng vào 4 trường đại học top đầu cả nước

Niềm vui bình dị của Bình là được trò chuyện, đọc sách báo, tài liệu cùng bà nội vào những lúc rảnh rỗi.

So với các bạn trong lớp, điểm đầu vào của Bình không quá ấn tượng. Điều đó càng thôi thúc em nỗ lực nhiều hơn để chứng minh học lực của mình. Sau 3 năm học tập và rèn luyện tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, Bình thực sự trưởng thành về mọi mặt.

Không chỉ là một học sinh xuất sắc trong học tập, em còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa của nhà trường tại Câu lạc bộ thiện nguyện BoNE, Câu lạc bộ Ngọt (làm bánh), sự kiện TedxYouth NamHa được cấp bằng từ trụ sở tại Mỹ, tổ chức “The PEA Organization” - tổ chức giáo dục phi lợi nhuận và sự kiện EC 2022 do khối chuyên Anh thực hiện... Ngoài ra, Bình còn làm thêm online tại Trung tâm Tiếng Anh KynaForKids (TP Hồ Chí Minh) và tham gia công việc dịch thuật tự do.

Nhận xét về học trò của mình, thầy Trần Văn Trung - giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Anh 1 - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cho biết: Thanh Bình đã chứng minh được bản thân bằng kết quả học tập xuất sắc (điểm trung bình các môn học là 9,5). Năng khiếu môn tiếng Anh của Bình thể hiện qua các kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh và các kì lấy chứng chỉ quốc tế IELTS (hiện tại, Bình đạt IELTS 7.5). Điều đặc biệt ấn tượng về Bình là em luôn khiêm tốn, hòa đồng với mọi người và thường xuyên nêu cao tinh thần làm chủ trong quá trình học tập, sáng tạo. Mỗi khi đặt ra mục tiêu cụ thể nào, Bình đều nỗ lực, quyết tâm thực hiện khiến thầy cô, các bạn vô cùng thán phục.

Nữ sinh Thạch Hà được tuyển thẳng vào 4 trường đại học top đầu cả nước

Những phần thưởng trong chuỗi học tập của Trần Thanh Bình suốt 3 năm theo học tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Chính vì vậy, thông tin em Trần Thanh Bình được tuyển thẳng vào 4 trường đại học top đầu cả nước gồm: Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh và Học viện An ninh nhân dân không khiến nhiều người quá bất ngờ. Và, “bến đỗ” mà Bình quyết định lựa chọn để tiếp tục chặng hành trình chinh phục ước mơ của mình là ngành Nghiệp vụ an ninh, Học viện An ninh nhân dân.

Chia sẻ về lựa chọn của mình, Bình cho biết: "Quyết định của em khiến bố mẹ không khỏi lo lắng bởi con gái theo học ngành này sẽ vất vả. Thế nhưng, được khoác lên màu áo xanh của lực lượng an ninh là ước mơ từ bé của em. Vào trường, em không chỉ được phát huy sở trường tiếng Anh, khả năng học tập mà còn được rèn luyện thể chất để trở thành một cán bộ an ninh có đủ phẩm chất, năng lực” - ánh mắt Bình khấp khởi niềm hy vọng.

Được biết, Bình cũng là 1 trong 3 học sinh của Hà Tĩnh được tuyển thẳng vào ngôi trường danh giá này (ngoài Bình, còn có thêm 1 học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng (Thạch Hà) là em Nguyễn Công Nguyên và 1 học sinh lớp chuyên Lý - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh là em Trần Tuấn Đạt).

Nữ sinh Thạch Hà được tuyển thẳng vào 4 trường đại học top đầu cả nước

Việc lựa chọn Học viện An ninh nhân dân làm “bến đỗ” sẽ giúp Trần Thanh Bình tiếp tục hành trình chinh phục ước mơ của mình trong màu áo xanh của lực lượng an ninh.

"Dẫu rằng, chặng đường phía trước còn rất nhiều chông gai nhưng càng khó khăn sẽ càng tôi luyện cho em ý chí phấn đấu. Em tin vào lựa chọn của mình và sẽ không ngừng cố gắng học tập, rèn luyện để xứng đáng với niềm kỳ vọng, sự tin yêu của tất cả mọi người” - Bình chia sẻ.

Chủ đề Kỳ thi THPT Quốc gia

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi