Nữ sinh trường y Hà Tĩnh “say” nghiên cứu, “mê” từ thiện

(Baohatinh.vn) - Nghiên cứu khoa học hay tham gia từ thiện, sinh viên Trần Thị Thanh Mai (Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh) đều thể hiện niềm đam mê, nhiệt huyết và đó là lực đẩy để em gặt hái thành quả trên con đường chiếm lĩnh tri thức và ứng xử xã hội.

“Say” nghiên cứu khoa học

Ảnh hưởng truyền thống gia đình, từ bé, Trần Thị Thanh Mai (SN 2001, quê xã Cẩm Thành – Cẩm Xuyên) đã nuôi ước mơ được công tác trong ngành y. Do vậy, khi trở thành sinh viên lớp Cao đẳng Điều dưỡng 13A, khoa Điều dưỡng, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, Thanh Mai luôn xác định đích đến là nữ điều dưỡng vững vàng chuyên môn nghiệp vụ. Bởi vậy, học tập, nghiên cứu khoa học một cách nghiêm túc, say mê là điều mà cô sinh viên này luôn tuân thủ.

Nữ sinh trường y Hà Tĩnh “say” nghiên cứu, “mê” từ thiện

Ảnh hưởng truyền thống gia đình, từ bé Trần Thị Thanh Mai đã nuôi ước mơ được công tác trong ngành y.

Đề tài khoa học là “lực hút” đối với Thanh Mai. Với trình độ, năng lực và niềm đam mê nghiên cứu, năm 2020, Thanh Mai - cô sinh viên năm 2 trở thành nhóm trưởng nhóm điều tra viên được Sở Y tế Hà Tĩnh điều động tham gia đề tài khảo sát tác hại của thuốc lá và Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Khi được “chọn mặt gửi vàng”, Thanh Mai đã thể hiện vai trò tích cực, gương mẫu, điều hành tốt việc điều tra, thu thập số liệu tại 3 huyện Kỳ Anh, Đức Thọ, Cẩm Xuyên và TX Hồng Lĩnh trong thời gian 15 ngày (hoàn thành kế hoạch sớm hơn dự kiến).

Nữ sinh trường y Hà Tĩnh “say” nghiên cứu, “mê” từ thiện

Đề tài khoa học là “lực hút” đối với Thanh Mai. (Ảnh tư liệu).

Nhờ sự điều hành của Thanh Mai, kết thúc đợt điều tra, nhóm đã thu thập được số liệu từ hơn 4.000 người dân, góp phần không nhỏ vào sự thành công của đề tài khoa học. Công trình này giúp điều tra về tình hình sử dụng thuốc lá trong cộng đồng, mức độ hiểu biết của cộng đồng về tác hại của thuốc lá và Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Trên cơ sở đó để có những điều chỉnh trong việc xây dựng kế hoạch can thiệp trong cộng đồng nhằm giảm số lượng người hút thuốc và đẩy mạnh việc tuyên truyền, áp dụng để luật đi vào thực tiễn.

Nữ sinh trường y Hà Tĩnh “say” nghiên cứu, “mê” từ thiện

Bất cứ môn học hay lĩnh vực nghiên cứu nào, Thanh Mai đều có những chính kiến mang tính phát hiện trên cơ sở lý luận khoa học. (Ảnh tư liệu)

Niềm đam mê được Thanh Mai nhen nhóm dần trong quá trình học tập. Bất cứ môn học hay lĩnh vực nghiên cứu nào, nữ sinh này đều phân tích, đánh giá và có những chính kiến mang tính phát hiện trên cơ sở lý luận khoa học, được thầy cô đánh giá cao.

Bởi vậy, điểm trung bình chung của Thanh Mai luôn đạt loại giỏi và năm 2020, vinh dự được Tỉnh đoàn Hà Tĩnh vinh danh là “sinh viên 5 tốt”.

Nữ sinh trường y Hà Tĩnh “say” nghiên cứu, “mê” từ thiện

Năm 2020, Thanh Mai vinh dự được Tỉnh đoàn Hà Tĩnh vinh danh là “sinh viên 5 tốt”.

Đều đặn mỗi ngày, Thanh Mai buổi lên giảng đường, buổi vào bệnh viện hỗ trợ các điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân. Thanh Mai còn tham gia hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức khám, tầm soát ung thư vú và các bệnh lý về tim mạch cho hơn 500 bệnh nhân, từ đó góp phần nâng cao công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân.

“Mê” hoạt động từ thiện

Kết nạp Đảng từ năm lớp 12 nên khi trở thành sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, Thanh Mai càng có cơ hội hiến kế, đưa hoạt động thiện nguyện của nhà trường đi vào chiều sâu.

Nữ sinh trường y Hà Tĩnh “say” nghiên cứu, “mê” từ thiện

Thanh Mai cùng câu lạc bộ "Y xanh" tặng quà Noel cho các cháu thiếu nhi điều trị tại bệnh viện. (Ảnh tư liệu).

Với câu lạc bộ “Y xanh”, Thanh Mai kêu gọi sinh viên thu gom rác thải, bán lấy kinh phí làm thiện nguyện. Những món quà ý nghĩa được trao tặng cho các cháu thiếu nhi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh dịp Noel vừa qua cũng trích từ kinh phí này.

Đặc biệt, đồng cảm với nỗi đau của người bệnh, Thanh Mai đã duy trì tốt câu lạc bộ “Y music”, tổ chức những buổi ca nhạc miễn phí “Hát cho bệnh nhân tôi nghe” nhằm chia sẻ nỗi đau, giúp người bệnh lấy lại tinh thần sớm hồi phục.

Nữ sinh trường y Hà Tĩnh “say” nghiên cứu, “mê” từ thiện

Thanh Mai tham gia nhiều hoạt động từ thiện xã hội. (Ảnh tư liệu).

Là Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường, Bí thư Chi đoàn điều dưỡng 13A, Thanh Mai đã tổ chức thành công các hoạt động kết nối sinh viên 2 nước Việt – Lào qua nhiều câu lạc bộ.

Thanh Mai là hạt nhân tích cực, tạo bề nổi Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh thu hút lượng lớn sinh viên Lào tới học tập. Ở môi trường mới, du học sinh Lào luôn bỡ ngỡ, do vậy, Thanh Mai đã phối hợp xây dựng câu lạc bộ giúp sinh viên Lào học tiếng Việt và các hoạt động giao lưu giữa sinh viên Lào và sinh viên Việt Nam; tổ chức thành công nhiều lễ hội tết Lào trên đất Việt. Nhờ vậy, lưu học sinh Lào dần hòa đồng, tham gia xây dựng cộng đồng sinh viên vững mạnh.

Nữ sinh trường y Hà Tĩnh “say” nghiên cứu, “mê” từ thiện

Nữ sinh ngành y nhiều lần tham gia hiến máu nhân đạo. (Ảnh tư liệu).

Trần Thị Thanh Mai còn tích cực tham gia các chương trình khám và cấp phát thuốc miễn phí tại nhiều địa bàn như: Hương Sơn, Đức Thọ, Kỳ Anh, Thạch Hà... Với phương châm “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, Thanh Mai nhiều lần hiến máu và mỗi ca bệnh cần truyền lượng máu lớn hay có nhóm máu hiếm thì em luôn nỗ lực kêu gọi mọi người hiến máu cứu người. Bên cạnh đó, trong năm qua, riêng Thanh Mai đã vận động hơn 500 lượt đoàn viên, thanh niên tình nguyện xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Thạc sỹ Nguyễn Thị Do Cam – Trưởng phòng Đào tạo, Khoa học công nghệ, Hợp tác quốc tế (Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh) tự hào: “Thanh Mai là “hạt nhân” thúc đẩy các phong trào thi đua của Hội Sinh viên. Ngoài đam mê học tập, nghiên cứu khoa học để trở thành một sinh viên giỏi, em còn đi đầu trong các phong trào bề nổi, để lại dấu ấn trong công tác thiện nguyện. Cô sinh viên năm thứ 2 đã hội tụ mọi phẩm chất cần có của sinh viên thời hiện đại, đó là bản lĩnh, trí tuệ, văn minh, tình nguyện”.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm đã đi qua kể từ mùa thu Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhưng với mỗi thế hệ người dân Hà Tĩnh, Tết Độc lập luôn là mạch nguồn thiêng liêng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây non sông.
Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) là thủ phủ của cây trám đen. Hiện nay người dân ở đây đang bước vào mùa thu hoạch với niềm vui được mùa.
Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.