Nữ sinh trường làng đỗ thủ khoa môn Sinh học Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tự ôn luyện tại nhà và có phần thiếu tự tin khi nộp đơn dự thi vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh nhưng em Phan Trần Thảo Nguyên, học sinh lớp 9C (Trường THCS Hồng Tân - Lộc Hà) gây bất ngờ khi giành ngôi vị thủ khoa đầu vào môn Sinh học.

Nữ sinh trường làng đỗ thủ khoa môn Sinh học Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh

Em Phan Trần Thảo Nguyên. Ảnh nhân vật cung cấp.

Kết quả thi vào lớp 10, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh vừa qua, em Phan Trần Thảo Nguyên đạt 48,75 điểm, trong đó môn chuyên Sinh học đạt 8,25. Tổng điểm và điểm môn chuyên của Thảo Nguyên đều cao nhất trong tất cả các thí sinh dự thi lớp chuyên Sinh.

Việc một học sinh trường làng ở xã miền núi (Hồng Lộc, Lộc Hà) đạt vị trí thủ khoa đầu vào trường chuyên khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên với thầy, cô trực tiếp dạy Thảo Nguyên trong nhiều năm qua thì đây hoàn toàn là một kết quả xứng đáng dành cho cô học trò thông minh và ham học hỏi.

Nữ sinh trường làng đỗ thủ khoa môn Sinh học Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh

Thảo Nguyên còn là người chị cả luôn mẫu mực, từ dạy các em học bài đến giúp bố mẹ làm việc nhà. Ảnh nhân vật cung cấp.

Cô Võ Thị Kim Nhung, giáo viên môn Sinh học (Trường THCS Hồng Tân) cho biết: “Vào được trường chuyên luôn là giấc mơ của nhiều học sinh trường làng, đạt được vị trí dẫn đầu còn rất khó khi các em phải cạnh tranh với nhiều thí sinh khác có môi trường học tập tốt hơn. Tuy nhiên, với thành tích xuất sắc suốt 9 năm học và nỗ lực của em trong quá trình tự luyện thi gần đây, tôi nghĩ kết quả này hoàn toàn xứng đáng”.

Được biết, trong suốt 9 năm học vừa qua, Thảo Nguyên luôn là học sinh giỏi toàn diện. Em từng giành nhiều giải thưởng học sinh giỏi huyện ở nhiều môn học, như: Toán, Tiếng Anh, Vật Lý... Đặc biệt, năm học 2020-2021, Phan Trần Thảo Nguyên đã đạt giải nhất môn Sinh học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh.

Nữ sinh trường làng đỗ thủ khoa môn Sinh học Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh

Khám phá cây cối trong vườn cũng là niềm yêu thích sau giờ học của Thảo Nguyên.

Sinh ra ở thôn Tân Tùng Sơn (Tùng Lộc, Can Lộc) nhưng Thảo Nguyên lại theo học bậc tiểu học và trung học cơ sở ở xã Hồng Lộc, bởi cả bố mẹ em đều là giáo viên dạy học ở huyện Lộc Hà.

Mẹ Thảo Nguyên là chị Trần Thị Bích Chung (hiện là giáo viên Trường Tiểu học Hồng Lộc) chia sẻ: “Trong giáo dục, định hướng học tập cho con, chúng tôi chỉ dạy các cháu cách ứng xử, lối sống chuẩn mực và khuyến khích các cháu tự do phát huy sở trường, niềm yêu thích của mình”.

Chị Chung cũng cho biết, dù biết con học tốt nhưng Thảo Nguyên trở thành thủ khoa trường chuyên là điều khiến vợ chồng chị khá bất ngờ. Khi con bày tỏ nguyện vọng thi trường chuyên, vợ chồng chị nghĩ cuộc thi là cơ hội để con cọ xát, thử sức, không ngờ đạt kết quả cao như vậy, chị cảm thấy rất hạnh phúc.

Nữ sinh trường làng đỗ thủ khoa môn Sinh học Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh

Chị Trần Thị Bích Chung (bên phải, mẹ Thảo Nguyên) hạnh phúc khi con gái đạt điểm cao trong kỳ thi vào lớp 10, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh. Ảnh nhân vật cung cấp.

Nói về quá trình ôn luyện để thi vào Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, Thảo Nguyên chia sẻ: "Đã có lúc em thiếu tự tin với quyết định của mình khi nghĩ sẽ khó có cơ hội cạnh tranh với các bạn ở thành phố hay vùng đô thị. Nhưng rồi, với sự chỉ dẫn tận tình của cô Kim Nhung và quyết tâm của mình, em đã đạt được ước mơ vào học trường chuyên”.

Thảo Nguyên cũng cho biết, ngoài nỗ lực của bản thân, sự chỉ dạy nhiệt tình của các thầy cô và sự tin tưởng, ủng hộ của bố mẹ là những điều kiện để em đạt được thành tích như ngày hôm nay. Trong đó, cô Võ Thị Kim Nhung chính là người truyền cảm hứng cho em yêu thích môn Sinh học và luôn theo sát học trò của mình. Trong thời gian em luyện thi cũng là lúc cô Nhung phải nằm viện điều trị nhưng vì học trò, cô sẵn sàng nhận điện thoại của Thảo Nguyên vào lúc 12h đêm chỉ vì cô trò nhỏ đang bế tắc trước một đề thi.

Nữ sinh trường làng đỗ thủ khoa môn Sinh học Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh

Thôn Tân Tùng Sơn (Tùng Lộc, Can Lộc) nơi Thảo Nguyên sinh sống.

“Em chọn môn Sinh học để thi vào Trường THPT chuyên Hà Tĩnh là vì từ năm lớp 8, khi học những bài học về giải phẫu cơ thể người, em cảm thấy rất hứng thú. Em muốn có cơ hội học tập ở một ngôi trường có điều kiện tốt để chuyên sâu môn học yêu thích. Em cũng muốn chinh phục những cuộc thi lớn hơn và ước mơ lớn nhất là sau này trở thành bác sỹ để chữa bệnh cứu người” - Thủ khoa đầu vào môn Sinh học Trường THPT chuyên Hà Tĩnh bày tỏ.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi