“Tôi đã có chuyến trở về quê hương Hà Tĩnh ý nghĩa nhất cuộc đời”

(Baohatinh.vn) - “Tôi mừng phát khóc khi nghe mẹ từ quê điện vào báo chủ trương của tỉnh Hà Tĩnh về việc đưa công dân về quê tránh dịch. Đã vậy, tôi còn được đưa về bằng tàu hỏa, được miễn phí vé tàu, phí xét nghiệm 2 lần... Với tôi, đây là chuyến trở về quê hương ý nghĩa nhất cuộc đời”...

“Tôi đã có chuyến trở về quê hương Hà Tĩnh ý nghĩa nhất cuộc đời”

Rạng sáng 26/7, Hà Tĩnh đã đón 814 công dân đầu tiên trở về từ TP. HCM và các tỉnh phía Nam trên chuyến tàu SE14 xuống 2 ga Hương Phố (huyện Hương Khê) và Yên Trung (huyện Đức Thọ).

“Tôi đã có chuyến trở về quê hương Hà Tĩnh ý nghĩa nhất cuộc đời”

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh; Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan và chính quyền các địa phương đã có mặt từ sóm để chỉ đạo công tác đón đoàn tại Ga Yên Trung (thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ).

“Tôi đã có chuyến trở về quê hương Hà Tĩnh ý nghĩa nhất cuộc đời”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh; Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và chính quyền 2 huyện Hương Khê, Vũ Quang chỉ đạo công tác đón đoàn tại Ga Hương Phố (thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê).

“Tôi đã có chuyến trở về quê hương Hà Tĩnh ý nghĩa nhất cuộc đời”

Tại Ga Hương Phố có 92 công dân gồm 77 người thuộc huyện Hương Khê và 15 người thuộc huyện Vũ Quang dừng xuống tàu. Số công dân còn lại của 11 huyện, thị, thành phố xuống tại Ga Yên Trung (huyện Đức Thọ).

“Tôi đã có chuyến trở về quê hương Hà Tĩnh ý nghĩa nhất cuộc đời”

.

“Tôi đã có chuyến trở về quê hương Hà Tĩnh ý nghĩa nhất cuộc đời”

Cơ bản, công dân của mỗi địa phương sẽ ngồi một toa riêng để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Sau khi tàu dừng, các công dân sẽ xuống tuần tự theo từng địa phương.

“Tôi đã có chuyến trở về quê hương Hà Tĩnh ý nghĩa nhất cuộc đời”

Những cánh tay vẫy chào cùng niềm vui vô bờ của nhiều công dân khi tàu vừa cập bến tại Ga Yên Trung.

“Tôi đã có chuyến trở về quê hương Hà Tĩnh ý nghĩa nhất cuộc đời”

Các công dân được ưu tiên trở về trong đợt này chủ yếu là phụ nữ mang thai, người già, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn... đang lưu trú, làm việc tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

“Tôi đã có chuyến trở về quê hương Hà Tĩnh ý nghĩa nhất cuộc đời”

Nhiều sinh viên gặp khó khăn khi học tập cũng được ưu tiên trở về Hà Tĩnh trong đợt 1 này.

“Tôi đã có chuyến trở về quê hương Hà Tĩnh ý nghĩa nhất cuộc đời”

Các lực lượng chức năng có mặt kịp thời để hỗ trợ công dân di chuyển hành lý, tư trang

“Tôi đã có chuyến trở về quê hương Hà Tĩnh ý nghĩa nhất cuộc đời”

“Chuyến tàu đặc biệt” này có 81 em nhỏ.

“Tôi đã có chuyến trở về quê hương Hà Tĩnh ý nghĩa nhất cuộc đời”

Các em đều được người thân chuẩn bị các biện pháp phòng chống dịch đầy đủ suốt cả chuyến đi

“Tôi đã có chuyến trở về quê hương Hà Tĩnh ý nghĩa nhất cuộc đời”

Nhiều công dân mong chờ từng phút giây được rời tàu.

“Tôi đã có chuyến trở về quê hương Hà Tĩnh ý nghĩa nhất cuộc đời”

“Tôi mừng phát khóc khi nghe mẹ từ quê điện vào báo chủ trương của tỉnh Hà Tĩnh về việc đưa công dân về quê tránh dịch. Đã vậy, tôi còn được đưa về bằng tàu hỏa, được miễn phí vé tàu, phí xét nghiệm 2 lần... Với tôi, đây là chuyến trở về quê hương ý nghĩa nhất cuộc đời” - một công dân trẻ huyện Hương Sơn chia sẻ.

“Tôi đã có chuyến trở về quê hương Hà Tĩnh ý nghĩa nhất cuộc đời”

Các công dân sau khi trở về sẽ được các địa phương bố trí xe đưa tới khu cách ly tập trung và tiến hành xét nghiệm theo quy định.

“Tôi đã có chuyến trở về quê hương Hà Tĩnh ý nghĩa nhất cuộc đời”

Mỗi chuyến xe rời đi, nhân viên y tế lại tiến hành khử khuẩn theo quy định.

“Tôi đã có chuyến trở về quê hương Hà Tĩnh ý nghĩa nhất cuộc đời”

Các chuyến xe chở công dân trở về địa phương cách ly tập trung mang theo ân tình của quê hương dành cho những người con xa xứ.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast