Quả chuối nghệ thuật lại bị ăn ở triển lãm

Một khách tham quan đã ăn tác phẩm quả chuối dán trên tường của nghệ sĩ Italy trưng bày ở bảo tàng thành phố miền đông Metz.

"Đội ngũ an ninh đã hành động bình tĩnh và nhanh chóng, theo đúng quy trình nội bộ. Tác phẩm đã được sắp đặt lại trong vài phút sau đó", bảo tàng Centre-Pompidou Metz ở miền đông Pháp ngày 21/7 mô tả phản ứng của họ sau khi một khách tham quan ăn quả chuối trong tác phẩm Comedian hôm 12/7.

Bảo tàng thêm rằng quả chuối chỉ là "một yếu tố dễ hỏng", được thay thế thường xuyên theo hướng dẫn của nghệ sĩ người Italy Maurizio Cattelan.

Ông Cattelan tỏ ra thất vọng vì khách tham quan chỉ coi quả chuối là tác phẩm nghệ thuật, trong khi vỏ chuối cùng băng dính cũng là một phần không thể thiếu của ý tưởng.

"Đáng lẽ phải ăn cả quả chuối và băng dính, du khách này lại chỉ ăn phần thịt quả", ông Cattelan nói.

Tác phẩm Comedian của nghệ sĩ Italy Mauriizo Cattelan trưng bày tại New York ngày 25/10. Ảnh: AFP
Tác phẩm Comedian của nghệ sĩ Italy Mauriizo Cattelan trưng bày tại New York ngày 25/10. Ảnh: AFP

Comedian gây tranh cãi về giá trị của một tác phẩm nghệ thuật. Tác phẩm đã nhiều lần được đấu giá. Hai nhà sưu tầm Pháp đã mua hai phiên bản với giá 120.000 USD năm 2019. Phiên bản thứ ba được mua với giá bán cao hơn, nhưng không công bố cụ thể, sau đó tặng cho bảo tàng ở New York.

Tháng 11/2024, nhà sưu tập người Trung Quốc Justin Sun, vượt qua 6 người tham gia đấu giá để mua Comedian với giá 6,2 triệu USD, gấp 4 lần giá dự kiến. Sun nhận được quả chuối, cuộn băng keo và giấy chứng nhận có chữ ký của nghệ sĩ, cùng hướng dẫn dán quả chuối mới thay thế mỗi khi quả cũ bị hỏng.

Trả lời phỏng vấn Art Newspaper năm 2021, ông Cattelan mô tả tác phẩm "không phải trò đùa", gọi sự sắp đặt này là "sự phản ánh về những gì chúng ta coi trọng".

Tác phẩm này từng bị phá hoại trong quá trình trưng bày. Năm 2019, tại trung tâm triển lãm Art Basel ở bảo tàng Galerie Perrotin, Miami, Mỹ, họa sĩ David Datuna đã gỡ quả chuối khỏi tường và ăn nó, vài phút sau khi tác phẩm được bán với giá 120.000 USD.

Tháng 5/2023, tại bảo tàng nghệ thuật Leeum, Seoul, một sinh viên đã gỡ quả chuối xuống và ăn "vì đang đói", sau đó dán vỏ chuối vào vị trí cũ. Bảo tàng sau đó đã đặt một quả chuối mới lên để thay thế. Tháng 11/2024, ông Sun cũng ăn quả chuối sau khi sở hữu tác phẩm.

"Đến lúc này, Comedian có lẽ là tác phẩm nghệ thuật 'bị ăn nhiều nhất' trong vòng 30 năm qua", theo Centre-Pompidou Metz.

vnexpress.net

Đọc thêm

Cấp thẻ căn cước cho voi để nâng cao ý thức bảo tồn

Cấp thẻ căn cước cho voi để nâng cao ý thức bảo tồn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, chính quyền tỉnh Riau, Indonesia dự kiến trao quyền công dân danh dự và cấp thẻ căn cước cho hai cá thể voi Sumatra - Domang và Tari, đang sinh sống tại Vườn quốc gia Tesso Nilo. Động thái mang tính biểu tượng này nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn động vật hoang dã và môi trường sống tự nhiên.
Luyện thi đại học từ mẫu giáo

Luyện thi đại học từ mẫu giáo

Lo lắng con không thể vào đại học danh tiếng, nhiều phụ huynh đẩy những đứa trẻ 5 tuổi vào cuộc đua học thêm khắc nghiệt.
Gội đầu bằng AI

Gội đầu bằng AI

Nhiều cửa hàng ở Quảng Châu trang bị máy gội đầu vận hành bằng AI, có thể làm sạch và xả tóc cho khách trong 13 phút.
Cô dâu bị nghi ngờ là AI vì quá đẹp

Cô dâu bị nghi ngờ là AI vì quá đẹp

TVideo lễ cưới của một cô dâu người Hồi ở Cam Túc gây bão mạng xã hội bởi nhiều người nghĩ nhan sắc "đẹp như tranh vẽ" của cô bị nghi là sản phẩm của công nghệ AI.
Quà của đàn ông

Quà của đàn ông

Có ba cô gái Gen Z đang giúp tôi biên tập một cuốn sách. Chúng hài hước, tinh nghịch, gọi tôi lúc là “anh”, khi là “tía”.
Lợi thế của người hay quên

Lợi thế của người hay quên

Tính hay quên gây ra nhiều rắc rối trong sinh hoạt hàng ngày nhưng nhiều nghiên cứu lại chỉ ra đặc điểm này cũng có những lợi ích nhất định.
Bi kịch tuổi già tại Nhật Bản: Những người phụ nữ muốn ở tù

Bi kịch tuổi già tại Nhật Bản: Những người phụ nữ muốn ở tù

Các phòng đều chật kín những người già, tay nhăn nheo và lưng còng. Họ lê bước chậm rãi xuống hành lang, một số người dùng xe vịn đi. Nhân viên giúp họ tắm rửa, ăn uống, đi lại và uống thuốc. Nhưng đây không phải là viện dưỡng lão, mà là nhà tù lớn nhất Nhật Bản dành cho phụ nữ lớn nhất.
Nghề khen người lạ

Nghề khen người lạ

Người đàn ông 43 tuổi biệt danh Uncle Praise (ông chú khen ngợi), đã kiếm sống trên đường phố Tokyo suốt ba năm qua bằng việc liên tục tán dương người khác.