Tháng 4, nhiều quán cà phê tại Hà Nội được nhuộm đỏ bởi cờ hoa và menu chủ đề lễ 30/4. Các bạn trẻ không ngại đội nắng, chờ đợi hoặc đi xa để check-in tại những quán này.
Hai tuần trước dịp lễ 30/4, không khí chào mừng ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước rộn ràng tại nhiều tuyến phố, cửa hàng tại Hà Nội. Trong đó, các quán cà phê nhanh nhạy "bắt trend" ngày lễ lớn với nhiều phong cách trang trí sáng tạo, lấy chủ đề "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".11h, dưới cái nắng gắt đầu hè, Nguyễn Thị Ngát (sinh năm 1991) vượt quãng đường hơn 10 km từ Mễ Trì đến một quán cà phê rợp sắc cờ đỏ sao vàng tại khu biệt thự Ngoại Giao Đoàn (Bắc Từ Liêm) để chụp ảnh. Đến quán vào ngày giữa tuần, lại giữa trưa nắng, cô bất ngờ khi thấy lượng khách đông đúc, ngồi chật kín. “Tôi dậy từ sáng sớm đi mua hoa, trang điểm và thuê áo dài để đến đây chụp ảnh. Không khí rực rỡ với cờ đỏ sao vàng khiến tôi xúc động, cảm nhận được tinh thần ngày lễ đang đến rất gần”, Ngát chia sẻ.Tại quán cà phê này, là combo “trà độc lập - bánh tự do - vị hạnh phúc” là điểm nhấn trong menu tháng 4. Nhiều thực khách lựa chọn sản phẩm này để chụp ảnh, đăng tải lên mạng xã hội.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nguyễn Thị Hoài Ninh (35 tuổi), chủ quán ChiNi Tee & Coffee, cho biết từ cuối tháng 3, quán bắt tay vào trang trí theo chủ đề 30/4 với sắc đỏ chủ đạo, sử dụng hình ảnh cờ Tổ quốc để làm điểm nhấn. Toàn bộ vật dụng trang trí như cờ, áo gấu bông hình cờ đỏ sao vàng, báo in, cờ cầm tay... đều được chuẩn bị thủ công, thiết kế riêng và được khách hàng yêu thích. Chủ quán tiết lộ chi phí cho những đồ trang trí này đều rất rẻ, song mang lại hiệu quả cao về mặt hiệu ứng, giúp quán được biết đến nhiều hơn."Quán muốn lan toả tinh thần yêu nước theo cách nhẹ nhàng, gần gũi với giới trẻ. Tiêu ngữ Việt Nam ‘Độc lập – Tự do – Hạnh phúc’ được chúng tôi thể hiện thông qua từng đồ uống, miếng bánh”. Ninh kể thêm để có món bánh tiramisu đỏ sao vàng như hiện tại, quán làm thử 10 lần mới chọn được công thức ưng ý.Kể từ khi “lên đồ” cho dịp lễ, quán đón lượng khách tăng gấp 3 lần so với thông thường. Đặc biệt vào dịp cuối tuần, quán phải nhiều lần từ chối nhận khách vì quá tải. Có ngày cao điểm, quán phục vụ gần 1.000 ly nước, trong đó combo "trà độc lập - bánh tự do" chiếm khoảng 70%.Không chỉ ở khu Ngoại Giao Đoàn, nhiều quán cà phê khác khắp Hà Nội cũng nhanh chóng hòa mình vào không khí lễ hội. Tại Tree Bee - một quán cà phê 4 tầng ở Hồ Tây - giữa trưa nắng vẫn có hàng dài bạn trẻ xếp hàng, chụp ảnh cùng bức tường hoa ghép hình bản đồ Việt Nam. Bức tường sử dụng hơn 3.000 bông hoa với nền đỏ, hình đất nước màu vàng nổi bật giữa trung tâm.Diệu Thanh (sinh năm 2001, quê Hải Dương) biết đến quán qua mạng xã hội và tranh thủ một ngày nghỉ để lên Hà Nội check-in. "Tường hoa ghép bản đồ Việt Nam và lá cờ đỏ sao vàng thực sự gây xúc động. Tôi thấy xứng đáng dù phải đứng giữa nắng hơn 30 phút để chụp ảnh. Nhìn vào bức ảnh, tôi cảm thấy như đang hòa mình vào một phần của câu chuyện dân tộc", Thanh bộc bạch.
Không chỉ có góc chụp ảnh ấn tượng, Tree Bee cũng tung menu mới như nước ép dưa hấu, dứa, trang trí hình ảnh quốc kỳ. Theo đại diện quán Trần Việt Đức, từ đầu tháng 3, lượng khách tăng mạnh, quán thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải cả 4 tầng. Khoảng 70% khách đến gọi các đồ uống trong combo chủ đề 30/4 vì vừa đẹp để chụp ảnh, vừa dễ uống.Tại khu phố cổ, quán cà phê Ro (phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm) cũng đón hàng trăm lượt khách mỗi ngày trong không gian tràn ngập sắc đỏ sao vàng, cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam và các tranh vẽ tay chủ đề Tết Độc lập. Chủ quán, Trịnh Ngà Trang, cho biết lượng khách những ngày này tăng gấp đôi so với bình thường, đặc biệt đông vào cuối tuần.
Ngoài phần trang trí, quán còn sáng tạo menu với các món đồ uống mang tên “Độc lập”, “Tự do”, “Hạnh phúc” được pha chế từ các nguyên liệu thân thuộc như dưa hấu, dứa, trà ô long, cà phê… nhưng được phối màu khéo léo để gợi nhắc tới màu quốc kỳ. Trang cho biết: “Chúng tôi muốn khách đến quán không chỉ để uống cà phê, mà còn được cảm nhận tinh thần ngày lễ qua những chi tiết nhỏ. Mỗi hình ảnh, mỗi ly đồ uống đều có dụng ý, nhằm khơi gợi cảm xúc và niềm tự hào”.Linh Hương (23 tuổi, Ba Đình) nhận xét: “Những món đồ uống, chiếc bánh bình thường thôi, nhưng khi gắn vào dịp lễ, trang trí mang màu sắc dân tộc, bỗng trở nên có ý nghĩa hơn rất nhiều. Các quán như thế này khiến không khí ngày lễ rộn ràng, gần gũi và sống động hơn với giới trẻ. Một bức ảnh đẹp gắn với màu cờ Tổ quốc cũng là cách để thể hiện tình yêu nước thời hiện đại”.
Phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đang tích cực hoàn tất các phần việc, sẵn sàng tổ chức lễ giỗ lần thứ 469 (1557 - 2026) Công chúa Liễu Hạnh đảm bảo trang nghiêm và giàu bản sắc văn hóa truyền thống.
Thế giới loài vật luôn ẩn chứa những tình bạn diệu kỳ. Câu chuyện "Chị gà, em vịt" kể về gà Mơ và vịt Bông – hai người bạn tuy khác loài nhưng yêu thương nhau như ruột thịt.
Nhiều du khách nước ngoài bất ngờ khi ra đường 4-5h sáng tại Việt Nam và bắt gặp cảnh tượng đông đúc hiếm thấy. Với họ, đây là “trải nghiệm khó tin” và gần như không tồn tại ở nhiều quốc gia khác.
Giữa tiết trời tháng Tư giao mùa, giàn hoa giấy trước hiên vẫn lặng lẽ vương mình đón nắng như gợi nhắc khoảng trời bình yên gắn liền với bao điều giản dị mà vô cùng thấm thía..
Ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, được sống an nhiên, sớm tối có bạn bầu bạn, vui vầy giữa tình làng nghĩa xóm đó là một niềm hạnh phúc giản dị mà quý giá vô cùng...
Ở Hà Tĩnh, nhắc đến nghệ thuật nói lối, người ta thường nhớ về làng Yên Huy xưa, nơi những câu nói mộc mạc mà hóm hỉnh đã trở thành một phần đời sống tinh thần của người dân.
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Hà Tĩnh nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách, văn hóa đọc đối với việc nâng cao kiến thức, phát triển tư duy và rèn luyện nhân cách.
Những ngày đầu hè thật dịu dàng, không chỉ mang theo nắng mới mà còn khẽ đánh thức những kỷ niệm yêu thương về bà, về mẹ và những tháng ngày tuổi thơ nơi làng quê thân thuộc.
Việc tham gia VITM 2026 không chỉ giúp Hà Tĩnh quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người đến bạn bè trong nước và quốc tế, mà còn khẳng định nỗ lực hội nhập, thích ứng với xu hướng chuyển đổi số và phát triển du lịch xanh.
Trong mỗi ngôi trường luôn có những con người lặng lẽ, quen đến mức ta vô tình lướt qua. Nụ cười hiền của bác bảo vệ gợi bao ký ức, nhắc ta về sự tận tụy giản dị.
Từ những homestay mộc mạc bên bờ biển, đến các trải nghiệm làng nghề đậm bản sắc, người dân Hà Tĩnh đang từng bước liên kết, hình thành mô hình du lịch cộng đồng giàu sức hút.
Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Âm vang Tổ quốc” mở đầu chuỗi “Tự hào là người Việt Nam” 2026, tiếp nối chuỗi “concert quốc gia” năm 2025.
Trong cuộc sống có những cuộc gặp gỡ đến rồi đi nhẹ như khói, mang theo những ký ức. Giữa yêu thương và lạc lối, vạn vật rồi sẽ tan đi, chỉ còn dư âm đọng lại trong lòng.
Tháng Tư cứ thế gõ cửa tâm hồn bằng sắc nắng hanh vàng và những hoài niệm xa xăm, để thấy thời gian không chỉ là sự chuyển mùa, mà còn là những dấu gạch nối đầy hoài niệm.
Lễ khánh đản chùa Hương Tích, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) là nghi lễ quan trọng trong chuỗi hoạt động lễ hội, nhằm quảng bá hình ảnh và thu hút du khách đến với “Hoan châu đệ nhất danh lam”.
Từng là nơi thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, chụp ảnh check-in khi xuất hiện trong bối cảnh phim, nhưng hiện nay “cây mắt biếc” ở thành phố Huế đã bị lãng quên.
Truyện ngắn “Thư viện di động diệu kì” của Phan Linh Châu là câu chuyện đẹp về ông Lâm lặng lẽ gieo niềm say mê đọc sách, để những ước mơ được tiếp nối giản dị qua các thế hệ.
Ở vùng biển ngang Hà Tĩnh, thuyền thúng vẫn được gìn giữ như một phần không thể tách rời. Bởi hơn cả một phương tiện, đó còn là ký ức, là cách con người thích nghi với biển cả...
Tháng Tư mang theo sắc nắng dịu dàng cũng là lúc hoa loa kèn nở trắng tinh khôi, mang vẻ đẹp giản dị mà thanh khiết, gợi về những ký ức rất riêng của mùa hạ chớm sang.
Truyện ngắn “Tôi là Chuột Nhắt” của tác giả Đoàn Lữ Thụy Phương với ngôn từ ngộ nghĩnh, đáng yêu kể về câu chuyện của chú Chuột Nhắt với những tâm sự và kỉ niệm tuổi thơ thú vị...