“Siêu thị hạnh phúc 0 đồng” đến với người nghèo Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Hàng trăm người nghèo, đối tượng yếu thế trên địa bàn xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã được mua hàng miễn phí qua “Siêu thị hạnh phúc 0 đồng.”

“Siêu thị hạnh phúc 0 đồng” đến với người nghèo Kỳ Anh

Tiếp tục chương trình “siêu thị hạnh phúc 0 đồng”, sáng 8/5, Hội Nông dân Hà Tĩnh phối hợp cùng Viettel chi nhánh Hà Tĩnh, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Tập đoàn Nông nghiệp hữu cơ Quế Lâm trao tặng hơn 250 suất quà cho hơn 250 hộ dân khó khăn trên địa bàn xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh. “Siêu thị hạnh phúc 0 đồng” cung cấp hoàn toàn miễn phí một số mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm như: Gạo, dầu ăn, muối, nước mắm….

“Siêu thị hạnh phúc 0 đồng” đến với người nghèo Kỳ Anh

Người dân đến “mua” hàng không phải trả tiền mà chỉ cần đăng ký thông tin với ban tổ chức.

“Siêu thị hạnh phúc 0 đồng” đến với người nghèo Kỳ Anh

Người được tham gia nhận hàng tại siêu thị là hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, yếu thế, người lao động bị mất việc làm, bị giảm sâu thu nhập do tác động của dịch Covid-19.

“Siêu thị hạnh phúc 0 đồng” đến với người nghèo Kỳ Anh

Bà Bùi Thị Xượng, thôn Tân Tiến, xã Kỳ Nam (người ngoài cùng bên trái) chia sẻ: Người nông dân chúng tôi thì ráo mồ hôi là hết tiền, trong khi đó, gần 1 tháng cách ly, không có việc làm thêm nên gia đình rất khó khăn. Nay được nhận quà hỗ trợ, chúng tôi rất vui.

“Siêu thị hạnh phúc 0 đồng” đến với người nghèo Kỳ Anh

Qua gần 1 tháng triển khai, “Siêu thị hạnh phúc 0 đồng” thông qua kênh Hội Nông dân Hà Tĩnh đã dành tặng 5.350 suất quà với tổng trị giá hơn 530 triệu đồng cho hàng nghìn gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số.

“Siêu thị hạnh phúc 0 đồng” đến với người nghèo Kỳ Anh

Được biết, thời gian tới, “siêu thị hạnh phúc 0 đồng” sẽ tiếp tục dành tặng 2.500 suất quà cho người dân khó khăn tại Hà Tĩnh.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Bền bỉ "gieo" yêu thương, nâng bước trẻ khuyết tật

Bền bỉ "gieo" yêu thương, nâng bước trẻ khuyết tật

Dưới mái nhà Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), những em nhỏ bị rối loạn phổ tự kỷ, khiếm thính, tăng động… được chăm sóc, dạy dỗ bằng sự kiên nhẫn và yêu thương. Từ những bài học giản dị mỗi ngày, các em từng bước học cách giao tiếp, tự lập và hòa nhập với cộng đồng.
“Vui Tết Trung thu - Trao gửi yêu thương"

“Vui Tết Trung thu - Trao gửi yêu thương"

Chương trình do Hội LHPN Hà Tĩnh phối hợp tổ chức có sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!