“Tay hòm chìa khóa” liêm khiết của Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - 30 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Phó Trưởng phòng Kế toán Nhà nước (Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh) luôn là một “tay hòm chìa khóa” giỏi và liêm khiết.

Từng kinh qua nhiều vị trí công việc như: kiểm ngân, kế toán, kho quỹ… chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng (SN 1971, ở phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) luôn tâm niệm nghề kho bạc là một nghề đầy gian truân, vất vả.

Hàng ngày tiếp xúc với lượng tiền lớn nên đòi hỏi người cán bộ kho bạc không chỉ giỏi kỹ năng nghề nghiệp, cẩn thận, chu đáo mà hơn hết là phải có đạo đức, không dựa trên sự sơ sểnh của người khác để tư lợi.

“Tay hòm chìa khóa” liêm khiết của Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Phó Trưởng phòng Kế toán Nhà nước

Còn nhớ cách đây 9 năm, khi còn là Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kho quỹ, chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng đã nhận một khoản tiền của khách hàng nộp thừa 50 triệu đồng.

Sau khi phát hiện, chị Hằng đã ngay lập tức liên hệ để trả lại tiền cho khách. Việc làm trung thực trong hoạt động nghiệp vụ của chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng đã được Bộ Tài chính tặng bằng khen, góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp, trở thành tấm gương sáng trong toàn ngành.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng cho biết: “Khoản tiền nộp thừa rất lớn so với thu nhập của người làm công ăn lương như mình. Với chuyên môn nghiệp vụ, chỉ cần vài động tác đơn giản là số tiền đó sẽ nằm gọn trong túi mà khách hàng không hề hay biết. Nhưng mình tâm niệm, người ta mất của cũng như mình mất của. Bởi vậy, phát hiện số tiền nộp thừa là mình ngay lập tức liên hệ để hoàn trả lại cho khách hàng”.

“Tay hòm chìa khóa” liêm khiết của Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng trực tiếp chỉ đạo nhân viên triển khai hoạt động chuyên môn nghiệp vụ

Được biết, trong 4 năm làm Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kho quỹ, chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên trả lại 580 món tiền thừa với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, trong thời gian này, chị cũng đã phát hiện và thu giữ được 95 tờ tiền giả với tổng mệnh giá 17,4 triệu đồng.

Từ năm 2015 đến nay, Phòng Kho quỹ sáp nhập với Phòng Kế toán Nhà nước, chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng được tín nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế toán Nhà nước. Trên cương vị lãnh đạo, chị Hằng đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong hoạt động nghiệp vụ như: nâng cao công tác an toàn kho quỹ; phối hợp các đơn vị liên quan trong xử lý tồn tại, vướng mắc phát sinh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ; nâng cao kết quả công tác phát hiện tiền giả thông qua phổ biến cập nhật các loại tiền giả…

“Tay hòm chìa khóa” liêm khiết của Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng hướng dẫn khách hàng giao dịch tại KBNN tỉnh Hà Tĩnh

Trong nghiệp vụ chuyên môn, chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng luôn đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ; kiểm tra, kiểm soát chứng từ theo đúng chế độ, kiên quyết từ chối các khoản thu chi không đầy đủ thủ tục, không gây phiền hà, tồn đọng cho khách hàng… qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác. Để hoàn thành tốt công việc, chị Hằng thường xuyên cập nhật các chính sách, chế độ mới, văn bản chỉ đạo của cấp trên để không xảy ra sai sót trong quá trình xử lý nghiệp vụ; đảm bảo thanh toán kịp thời cho các đơn vị và kiên quyết từ chối các khoản thu, chi không đúng quy định.

Với nhiều đóng góp cho ngành, trong suốt 30 năm làm việc tại KBNN tỉnh Hà Tĩnh, chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng đã nhiều lần được nhận bằng khen của Bộ Tài chính, KBNN Trung ương và UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Trong công việc chuyên môn, chị Nguyễn Thị Mỹ hằng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và giữ được phẩm chất tốt đẹp của cán bộ ngành kho bạc: “Trung thực, liêm khiết, thật thà, luôn vì công việc chung”, qua đó lan tỏa những hành động đẹp trong toàn ngành, mang lại sự tin tưởng cho khách hàng khi đến giao dịch.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng
Phó Giám đốc KBNN tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm đã đi qua kể từ mùa thu Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhưng với mỗi thế hệ người dân Hà Tĩnh, Tết Độc lập luôn là mạch nguồn thiêng liêng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây non sông.
Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) là thủ phủ của cây trám đen. Hiện nay người dân ở đây đang bước vào mùa thu hoạch với niềm vui được mùa.
Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.