Tháng tư khởi nguồn ký ức

(Baohatinh.vn) - Khi những rặng xoan cuối mùa chỉ còn vương lại ít chùm hoa tim tím, lúa ngoài đồng đã phơi phới thì con gái và cái nắng đã hơi nồng gắt thì mỗi người đều nhận rõ tháng tư đang về.

Tháng tư khởi nguồn ký ức

Nhân dân Sài Gòn đổ ra đường, nồng nhiệt chào đón Quân giải phóng tiến vào thành phố. Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN

Tháng tư khởi nguồn mùa hạ, tháng tư khởi nguồn ký ức. Một tháng tư đất trời bồi hồi và lòng người Việt Nam nhớ những năm tháng hào hùng của dân tộc.

Dẫu đã 46 năm đi qua nhưng dư âm của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vẫn còn vang vọng đến hôm nay. Một cuộc trường chinh dài hơn 20 năm với bao khắc khoải lo âu, hy vọng đợi chờ, quyết tâm chiến thắng và sẵn sàng hy sinh. Cả dân tộc chung một ý chí, toàn dân một ước nguyện giải phóng miền Nam thống nhất đất nước:

Những buổi vui sao cả nước lên đường

Xao xuyến bờ tre, từng hồi trống giục

Xóm dưới làng trên, con trai con gái

Xôi nắm cơm đùm ríu rít theo nhau

Súng nhỏ súng to chiến trường chật chội

Tiếng cười hăm hở, đầy sông đầy cầu…

(Đường ra mặt trận - Chính Hữu)

Những năm tháng ấy, biết bao chàng trai, cô gái đã vẫy tay chào tạm biệt quê hương, tạm biệt người thân yêu để ra đi, bổ sung quân cho các chiến trường mong sớm có ngày toàn thắng, ca khúc khải hoàn.

Từ tháng 3/1975, Chiến dịch Tây Nguyên được mở màn bằng chiến thắng Buôn Ma Thuột 10/3 giáng cho kẻ địch một đòn bất ngờ; chiến dịch Huế - Đà Nẵng cuối tháng 3/1975 tạo đà cho thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử kết thúc cuộc trường chinh “hai mươi năm, mưa nắng đêm ngày, hành quân không nghỉ”. Chiến dịch Hồ Chí Minh được bắt đầu từ 26/4 đến 30/4 đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, thu non sông về một mối.

46 năm đã trôi qua nhưng trong ký ức của bao nhiêu người Việt Nam, đặc biệt là những cựu chiến binh, không khí tháng tư năm ấy vẫn còn náo nức, rộn ràng và đầy hào sảng. Tin chiến thắng dội về các làng quê làm nức lòng các tầng lớp nhân dân, từ cụ già đến em nhỏ. Chiếc ra-đi-ô và loa phát thanh của làng trở thành tâm điểm tập trung chú ý của bao nhiêu người. Các bà, các chị làm đồng, các tiểu thương ở chợ cũng xôn xao chuyện giải phóng miền Nam.

Đến những đứa trẻ như tôi ngày ấy cũng hóng theo người lớn nghe chuyện quân ta đánh trận này, trận nọ rồi truyền miệng nhau ngày thắng lợi sắp đến gần. Những tờ báo Nhân dân, Quân đội vẽ những đường mũi tên đỏ chỉ hướng quân ta tiến công dán trên tường nhà bác hàng xóm có sức hấp dẫn và cuốn hút lạ kỳ.

Tháng tư khởi nguồn ký ức

Tháng tư cũng là thời điểm mà các cựu chiến binh gặp gỡ, ôn lại ký ức chiến tranh hào hùng (Trong ảnh: Các cựu tù Phú Quốc ở Đức Thọ và Can Lộc gặp gỡ nhau giữa những ngày tháng tư lịch sử). Ảnh: Anh Hoài

Sau này gặp gỡ nhiều cựu chiến binh và đọc nhiều bài báo, tôi biết với họ, đó là những thời khắc “một ngày bằng hai mươi năm”, hồi hộp vào trận đánh sinh tử, quyết định vận mệnh của dân tộc. Hồi ấy cả lớp học sinh chuyên Văn của Trường Cấp II Năng khiếu Nghệ Tĩnh chúng tôi ai cũng thuộc lòng bài thơ “Nhật ký” của Hoàng Nhuận Cầm mà thầy giáo ra đầu đề cảm thụ văn học:

Sáng: Bình minh ấy là bình minh kỷ niệm

Chiều: Hoàng hôn như lạ lại như quen

Tối: tắc kè ném lưỡi vào đêm

Có ngủ được đâu

Nằm nghe lá thở

Nằm nghe súng nổ

Đánh giặc lần đầu ai chả thế

Thôi sáng rồi, vẫn tiếng gà xóm mẹ

Cuốn võng vào theo tiếng súng mà đi

Hoàng Nhuận Cầm, Phạm Tiến Duật, Lê Anh Xuân… đều là những nhà thơ - chiến sĩ. Đang ở giảng đường đại học, theo tiếng gọi của Tổ quốc, họ đã gác bút nghiên lên đường ra trận. Cũng như cả thế hệ thanh niên ngày ấy, với họ, “đường ra trận mùa này đẹp lắm/ Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây”.

Tâm thế ra trận, tâm thế được chiến đấu giải phóng miền Nam thống nhất đất nước là tâm thế chung của dân tộc. Chờ mong ngày toàn thắng là tâm trạng chung của toàn dân. Hàng triệu bà mẹ phấp phỏng sắp được đón những người con yêu dấu trở về. Cả dân tộc cùng đập chung nhịp đập mong chờ.

Một gia đình ở thị xã Hà Tĩnh thời kỳ đó lấy tên người bố có tên Việt, đã đặt tên 7 đứa con của mình thành một câu: Việt, Nam, Hoàn, Toàn, Hòa, Bình, Hạnh, Phúc. Một xóm ở xã Phù Việt (nay là xã Việt Tiến, Thạch Hà) được đặt là xóm Thống Nhất. Những cái tên: Thắng Lợi, Toàn Thắng… được đặt cho rất nhiều hợp tác xã, nhiều thôn xóm trong cả tỉnh. Ước mơ của hàng triệu người đã thành hiện thực. Khi quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, tướng ngụy Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vào trưa 30/4, cả dân tộc vỡ òa niềm hạnh phúc.

Nụ cười và nước mắt hòa vào nhau. Trên đường phố, đường làng, người ta ôm nhau nhảy lên sung sướng. Tháng tư năm ấy đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc, mở ra con đường đi lên xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Tháng tư năm nay, đất nước ta vừa đi qua 3 “trận đánh” và cơ bản đã chiến thắng “giặc Covid-19”. Tâm thế “trường kỳ kháng chiến, không ngại gian khổ, hy sinh” là tâm thế của cả dân tộc, đặc biệt là lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Những cụm từ “mỗi người dân là một pháo đài”, “chuyển từ thời bình sang thời chiến”, “bao vây, ngăn chặn”… được sử dụng rất thích hợp trong từng thời điểm, cho đến khi “dịch tan”.

Không tiếng súng nổ, không có những xe tăng, đại bác, súng ống… nhưng phương sách Việt Nam đối phó với “giặc dịch” là phương sách, tư duy của một dân tộc đã đi qua nhiều cuộc chiến, với quyết tâm không chịu thất bại. Không nhiều những cuộc chia ly, những cảnh chờ đợi ngày đoàn tụ như thời chiến nhưng những hy sinh thầm lặng của các lực lượng trên tuyến đầu như chiến sĩ biên phòng, quân đội, y, bác sĩ cũng không khác những chiến sĩ bộ đội, thanh niên xung phong, dân quân du kích… ngày ấy.

Tháng tư khởi nguồn ký ức

Các lực lượng trên tuyến đầu vẫn đang hy sinh thầm lặng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19

Họ không về tết, không được đoàn tụ gia đình, không được đón những hạnh phúc bình thường với gia đình. “Hậu phương” hết lòng động viên, cổ vũ “tiền tuyến”. Thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”, chúng ta đã bước đầu thành công và luôn tư thế “sẵn sàng chiến đấu”.

Tháng tư năm nay, được tiếp thêm năng lượng từ truyền thống hào hùng của cha anh, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam, trong đó có tuổi trẻ Hà Tĩnh cũng đang gắng sức tô đẹp non sông, đất nước, làm giàu cho quê hương. Mỗi mô hình kinh tế, mỗi hoạt động tình nguyện vì cộng đồng khắp mọi miền quê trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh là một “chiến công” trong thời bình.

Tháng tư khởi nguồn ký ức

Hình ảnh những chiếc áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ trên khắp các làng quê, phố phường đã mang lại niềm tin về sức sống trường tồn của dân tộc, làm cho tháng tư thêm đẹp, thêm tươi xanh hiền hòa.

Ai cũng cảm nhận rõ hồng ân mà lớp lớp tiền nhân đã chiến đấu, hy sinh để mang lại cho thế hệ hôm nay, chính vì vậy mà trong các lĩnh vực: học tập, công tác, lao động sản xuất, họ đều nỗ lực hết mình, sáng tạo không ngừng, bền bỉ dựng xây đất nước.

Hình ảnh những chiếc áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ trên khắp các làng quê, phố phường đã mang lại niềm tin về sức sống trường tồn của dân tộc, làm cho tháng tư thêm đẹp, thêm tươi xanh hiền hòa.

Chủ đề CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

Đọc thêm

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi