Thủ khoa trường Ngoại thương quê Hà Tĩnh: Vừa xinh đẹp, vừa học giỏi!

Sở hữu bề dày thành tích học tập, thủ khoa Trần Thị Thu Hiền (quê Can Lộc, Hà Tĩnh) giành được nhiều học bổng nhờ điểm GPA gần tuyệt đối 3,99/4.0 sau 3,5 năm học.

Sớm yêu thích, đam mê với ngành Kinh tế và Ngôn ngữ từ khi còn là học sinh cấp ba, Trần Thị Thu Hiền (quê thị trấn Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) quyết định lựa chọn Trường Đại học Ngoại thương là nơi chinh phục ước mơ của bản thân.

Đỗ nguyện vọng 1 vào ngành Kinh tế đối ngoại với 27,25 điểm khối A1 (Toán, Lý, Anh), Hiền đặt mục tiêu phải học chỉn chu, nghiêm túc và tốt nghiệp sớm.

Sau 3,5 năm học, Thu Hiền gặt hái nhiều trái ngọt, đặc biệt phải kể đến thành tích thủ khoa đầu ra của trường với điểm trung bình 3,99/4.0. Cô cũng là một trong 96 thủ khoa tốt nghiệp được UBND thành phố Hà Nội tuyên dương năm 2023.

Thủ khoa trường Ngoại thương quê Hà Tĩnh: Vừa xinh đẹp, vừa học giỏi!

Chân dung nữ thủ khoa trường đại học Ngoại thương Trần Thị Thu Hiền. (Ảnh: NVCC)

Trong thời gian 3,5 năm học tập tại trường Ngoại thương, Hiền giành học bổng ở tất cả các kỳ học. Bên cạnh đó, nữ sinh còn nhận nhiều học bổng tài trợ từ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.

Chia sẻ bí quyết “săn” học bổng, Hiền nói cần tìm hiểu và nắm rõ tiêu chí của học bổng. Tại Trường Đại học Ngoại thương, học bổng được xét dựa trên 2 tiêu chí là điểm học tập hệ 10 và điểm rèn luyện. Vì thế, để có được học bổng, Hiền cần cần kết quả nổi bật trong học tập cũng như các hoạt động ngoại khoá.

Trong học tập, Hiền luôn dành sự chỉn chu và nghiêm túc cho mỗi môn học, từ khâu chuẩn bị bài trước khi lên lớp, nghe giảng và tương tác với giảng viên, bạn bè ở lớp, đến việc sắp xếp thời gian ôn tập trước khi thi kết thúc học phần. Nhờ đó, thành tích học tập của Hiền luôn nằm trong top cao nhất toàn khoá.

Hiền thường xuyên tham gia các hoạt động của nhà trường, câu lạc bộ, hoạt động tình nguyện và tham gia nghiên cứu khoa học... Đây là những bí quyết giúp nữ sinh giành toàn bộ các học bổng của trường.

Trong quá trình học tập, sinh hoạt ngoại khóa, Hiền có khá nhiều kỷ niệm vui buồn. Do còn bỡ ngỡ, thiếu kinh nghiệm nên trong lần đầu tiên được giao trọng trách tổ chức cho sự kiện cho câu câu lạc bộ, cô chưa hoàn thành tốt vai trò của mình.

Dù vậy, nữ sinh học hỏi được nhiều điều về kỹ năng tổ chức sự kiện, xử lý vấn đề và nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với vai trò bản thân đảm nhận. Từ đó, Hiền nhận ra rằng việc thất bại không quá đáng sợ, điều đáng sợ là mình không dám thử điều bản thân muốn làm.

Hiền cũng tích cực tham gia các cuộc thi và hoạt động nghiên cứu khoa học. Nhờ đó, Hiền tìm được những người bạn cùng chung chí hướng giúp mình tiến xa hơn.

Từ mối quan hệ với bạn thân ở câu lạc bộ, nữ sinh gốc Hà Tĩnh tìm được người đồng hành đề cùng tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học và đạt giải cấp trường cũng như có được nhiều bài đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế.

Thủ khoa trường Ngoại thương quê Hà Tĩnh: Vừa xinh đẹp, vừa học giỏi!

Thu Hiền rạng rỡ trong ngày vinh danh các thủ khoa của thành phố Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

Thành công là vậy nhưng nữ sinh cũng phải đối mặt với không ít thất bại. “Trong nhiều hoạt động, cuộc thi, đôi lúc em làm chưa tốt. Từ đó, em có thể rút kinh nghiệm và trưởng thành hơn. Vì vậy, em cũng muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ là hãy dám nghĩ, dám làm, chúng mình sẽ có rất nhiều trải nghiệm quý giá đó”, Hiền tâm sự.

Sớm ý thức được việc bản thân cần có kinh nghiệm thực tế, Hiền tranh thủ học hỏi, tiếp xúc với các môi trường làm việc phù hợp với ngành học. Nhờ đó, nữ sinh viên đạt kết quả cao trong đợt thực tập tại phòng Khai báo hải quan của một công ty logistics Nhật Bản.

Sau đó, Hiền được một công ty về logistic của Mỹ đặt chi nhánh ở Việt Nam nhận vào làm việc, mặc dù lúc này cô vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Để được nhận vào làm tại công ty, Hiền phải vượt qua nhiều vòng xét tuyển, phỏng vấn cùng hàng trăm thí sinh khác. “Cuối cùng, em là người duy nhất trúng tuyển”, nữ sinh nói.

Nữ sinh nói sẽ tiếp tục trau dồi và hoàn thiện bản thân từng ngày để trở thành người có ích cho xã hội. “Trong thời bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập và chuyển đổi số như hiện nay, em sẽ chú trọng trau dồi ngoại ngữ và kiến thức, kỹ năng công nghệ để cống hiến hiệu quả và thiết thực cho đất nước”, Hiền chia sẻ.

Theo THANH TÙNG/VTC News

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Không chỉ là một lễ hội dân gian được lưu truyền qua nhiều thế kỷ, Lễ hội đền Lê Khôi còn phản ánh những nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Hà Tĩnh: lòng tri ân tiền nhân, sự gắn kết cộng đồng và ý thức gìn giữ di sản qua nhiều thế hệ.
Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Những trầm tích văn hóa, chiều sâu lịch sử và những con người nghĩa tình của Hà Tĩnh đã níu chân biết bao người từ những vùng đất khác nhau đến học tập, làm việc và gắn bó dài lâu.
Công việc bảo mẫu ở làng trẻ không chỉ chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, việc học hành mà còn đồng hành cùng các con trong suốt quá trình trưởng thành. Mỗi ngày, tôi bắt đầu từ sớm để chăm sóc các con, từ sinh hoạt hằng ngày đến những lúc các em ốm đau hay gặp khó khăn trong cuộc sống.

Tôi chọn ở lại làng trẻ để sưởi ấm những trái tim mồ côi

Từng là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, lớn lên có nhiều cơ hội lựa chọn công việc tốt hơn nhưng chị Trần Thị Ly (SN 1988, trú phường Trần Phú) vẫn quyết định ở lại mái ấm để tiếp tục chăm sóc những em nhỏ có hoàn cảnh giống mình năm xưa.
Những báu vật lưu dấu Đại thi hào Nguyễn Du

Những báu vật lưu dấu Đại thi hào Nguyễn Du

Tại xã Tiên Điền (Hà Tĩnh), nhiều tư liệu, hiện vật quý về Đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều vẫn được gìn giữ như những báu vật, lưu dấu cuộc đời, tư tưởng và di sản văn hóa của ông.
Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn"

Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn"

Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Phan Kính (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) không chỉ là nơi tưởng niệm một bậc hiền tài mà còn trở thành điểm tôn vinh truyền thống hiếu học và đạo lý của cha ông.
Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Cầu Bến Thủy 1 nối xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) với phường Trường Vinh (Nghệ An) vừa có diện mạo mới với hệ thống lưới an toàn cao hơn 3,5m cùng dải đèn LED trang trí, tạo nên điểm nhấn cảnh quan trên dòng sông Lam.
Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nhà thơ Xuân Hoài – Người trong cõi nhớ” do Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm tri ân những đóng góp to lớn của ông đối với thi ca và sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, nghệ thuật Hà Tĩnh.
Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Có những người khi rời xa cõi tạm vẫn để lại trong lòng người ở lại thật nhiều thương nhớ. Với nhà thơ Xuân Hoài, đó là nỗi nhớ lặng lẽ như mùi hương hoa dẻ trong ký ức tuổi thơ, như câu ví giặm chòng chành đâu đó giữa dòng Lam, dòng La quê nhà. Đi qua nhiều bến bờ của cuộc đời – từ bục giảng, văn đàn đến những năm tháng bệnh tật cuối đời – ông vẫn sống trọn vẹn như một “con đò dọc” trong chính câu thơ mình viết, lặng lẽ chở theo tình yêu quê hương, tình người và thi ca đi mãi trong ký ức bạn đọc.
Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

72 năm đã trôi qua, âm hưởng Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn vang vọng. Trong chiến công ấy, Hà Tĩnh hiện diện ở tiền tuyến với những người con anh dũng, đồng thời là hậu phương dốc sức người, sức của cho ngày toàn thắng vẻ vang.
Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Ở nhiều vùng quê của Hà Tĩnh, có những con người vẫn lặng lẽ gìn giữ đình làng, đền, miếu và các giá trị văn hóa. Sự tận tụy ấy đã góp phần neo giữ hồn quê, "đánh thức" giá trị di sản.
Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình

Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình

Giữa không gian trang nghiêm tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), chị Nguyễn Thị Thúy Hòa đã có gần 17 năm kể lại những câu chuyện về một thời hoa lửa. Mỗi lời thuyết minh của chị là sự tiếp nối ký ức và lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Tự hào nguồn cội

Tự hào nguồn cội

Niềm tự hào về nguồn cội trở thành động lực để mỗi người dân Hà Tĩnh cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!