Thủ lĩnh Đoàn vững chuyên môn, nhiều nhiệt huyết

(Baohatinh.vn) - Xuất sắc trong hoạt động y khoa, nhiệt huyết với phong trào đoàn, anh Trần Văn Thế (SN 1988) - Bí thư Chi đoàn Bệnh viện Phổi là 1 trong 21 cá nhân vừa được Tỉnh đoàn Hà Tĩnh vinh danh gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Thủ lĩnh Đoàn vững chuyên môn, nhiều nhiệt huyết

Anh Trần Văn Thế đã có hơn 14 năm gắn bó với ngành y và 7 năm là Bí thư Chi đoàn Bệnh viện Phổi.

Tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương năm 2009, anh Thế nhận công tác tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh.

Từ năm 2012 đến nay, anh chuyển sang Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh với vai trò kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh (Khoa Cận lâm sàng). 14 năm gắn bó với nghề, anh Thế được lãnh đạo đơn vị, đồng nghiệp, bệnh nhân quý mến bởi y đức và tấm lòng nhân ái hướng về cộng đồng.

Thủ lĩnh Đoàn vững chuyên môn, nhiều nhiệt huyết

Anh Thế luôn được bệnh nhân quý mến bởi y đức và sự nhiệt tình, tận tâm trong công việc.

Đặc biệt, từ khi được bầu là Phó Bí thư Chi đoàn (năm 2014), Bí thư Chi đoàn Bệnh viện Phổi (năm 2016 đến nay), phát huy vai trò người cán bộ đoàn, anh Thế đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới đối tượng chính sách, bệnh nhân gặp hoàn cảnh khó khăn.

Thủ lĩnh Đoàn vững chuyên môn, nhiều nhiệt huyết

Chương trình bát cháo tình thương do Chi đoàn Bệnh viện Phổi triển khai mỗi năm trao hơn 2.000 suất cháo cho bệnh nhân nghèo.

Trong các năm qua, người thủ lĩnh Đoàn đã kết nối với nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn trao tặng hàng trăm suất quà cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện; duy trì đều đặn hàng tháng chương trình bát cháo tình thương, bình quân mỗi năm trao hơn 2.000 suất cháo cho bệnh nhân nghèo; kêu gọi chương trình cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân…

Không chỉ vậy, đối với các bệnh nhân vào điều trị tại bệnh viện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, anh Thế trực tiếp tìm hiểu hoàn cảnh và kêu gọi trong đoàn viên thanh niên, qua mạng xã hội nhằm kết nối các nhà hảo tâm quyên góp tiền, ủng hộ vật chất và tinh thần gia đình người bệnh.

Thủ lĩnh Đoàn vững chuyên môn, nhiều nhiệt huyết

Bé gái hơn 2 tuổi - con gái chị Lê Thị Thu Hương (Lộc Hà) mắc bệnh lao phổi được Chi đoàn Bệnh viện Phổi trao quà hỗ trợ và kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ tiền chữa trị.

Vào các dịp lễ, tết, Chi đoàn Bệnh viện Phổi cũng tổ chức các hoạt động ý nghĩa như hành hương về địa chỉ đỏ; thăm hỏi, động viên, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng.

Chị Lê Thị Thu Hương (quê ở Lộc Hà) chia sẻ: “Chồng tôi mắc bệnh nặng, các con còn nhỏ nheo nhóc. Tháng 4 vừa rồi, con gái út của tôi mới hơn 2 tuổi nhập viện trong tình trạng khó thở, suy dinh dưỡng, sốt cao kéo dài. Con được chẩn đoán mắc bệnh lao phổi. Cuộc sống vốn chỉ mong đủ ăn qua ngày, nay con ốm nặng tôi đưa con đi viện nhưng không đủ tiền để thăm khám cho con.

Rất may mắn khi vừa nhập viện, các y bác sỹ biết hoàn cảnh gia đình đã hỗ trợ rất nhiệt tình, đoàn thanh niên bệnh viện còn trao tặng quà và kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ mẹ con tôi tiền chữa trị. Gia đình tôi thật sự biết ơn các y, bác sỹ Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh, những ân tình đó tôi sẽ không bao giờ quên”.

Thủ lĩnh Đoàn vững chuyên môn, nhiều nhiệt huyết

Anh Thế đã có 18 lần hiến máu tình nguyện.

Đặc biệt, là người đứng đầu tổ chức đoàn, anh Thế luôn đi đầu, gương mẫu trong tham gia các chương trình khám, cấp thuốc miễn phí ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; trực tiếp tham gia vào vòng trong điều trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện…

Anh cũng là người đi đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện với 18 lần tham gia hiến máu nhân đạo.

Thủ lĩnh Đoàn vững chuyên môn, nhiều nhiệt huyết

Anh Thế là người cán bộ y tế cần mẫn, có năng lực chuyên môn vững và đóng góp nhiều sáng kiến hữu ích

Anh Thế chia sẻ: “Lời Bác Hồ dạy “Lương y như từ mẫu” đã thấm sâu trong tôi, bởi vậy, mỗi điều tôi làm chỉ đơn giản xuất phát từ tấm lòng. Tôi sinh ra từ làng và tôi thấu hiểu rất rõ những khó khăn, vất vả của những người dân nghèo.

Vì vậy, tôi và đoàn viên thanh niên bệnh viện chỉ mong đóng góp sức lực dù rất nhỏ nhằm chia sẻ gánh nặng để bệnh nhân có thêm động lực yên tâm điều trị, vượt qua nỗi đau của bệnh tật”.

Thủ lĩnh Đoàn vững chuyên môn, nhiều nhiệt huyết

Máy sát khuẩn tự động do anh Thế sáng kiến và được đưa vào ứng dụng tại Bệnh viện Phổi.

Năng nổ, nhiệt huyết với hoạt động đoàn, anh Thế còn là người cán bộ y tế cần mẫn, có năng lực chuyên môn vững và đóng góp nhiều sáng kiến hữu ích. Gần đây nhất, từ năm 2020 - 2022, anh đã cùng đồng nghiệp thiết kế và đưa vào sự dụng 5 máy sát khuẩn tay tự động; sáng kiến cải tiến quy trình trong hoạt động chăm sóc bệnh nhân, quy trình cấp phát thuốc tại Bệnh viện Phổi…

Với những thành tích trong chuyên môn và phong trào đoàn, tháng 3 vừa qua, anh Thế đã được Tỉnh đoàn Hà Tĩnh vinh danh là gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2021-2023; Hội Chữ thập đỏ tỉnh vinh danh là “Cá nhân hiến máu tiêu biểu” các năm 2020, 2021; được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều giấy khen của Sở Y tế Hà Tĩnh, Công đoàn ngành Y tế Hà Tĩnh vì thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn…

Thủ lĩnh Đoàn vững chuyên môn, nhiều nhiệt huyết

Bác sỹ Trương Hồng Lĩnh

Bác sỹ Trương Hồng Lĩnh - Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh tự hào: “Dù còn trẻ nhưng đồng chí Thế là người đứng đầu về mặt kỹ thuật hình ảnh X-quang của bệnh viện. Đặc biệt, trong hoạt động đoàn, đồng chí Thế đã phát huy gương mẫu của người thủ lĩnh, tạo được uy tín trong đoàn viên thanh niên và đưa phong trào đoàn của đơn vị ngày càng phát triển với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Cấp ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện luôn tin tưởng đồng chí Thế sẽ tiếp tục phát huy tốt năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và y đức, tính nhiệt tình, sáng tạo để phục vụ bệnh nhân tốt hơn, tổ chức nhiều hoạt động vì cộng đồng và nêu gương cho các y, bác sỹ trẻ trong đơn vị”.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Không chỉ là một lễ hội dân gian được lưu truyền qua nhiều thế kỷ, Lễ hội đền Lê Khôi còn phản ánh những nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Hà Tĩnh: lòng tri ân tiền nhân, sự gắn kết cộng đồng và ý thức gìn giữ di sản qua nhiều thế hệ.
Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Những trầm tích văn hóa, chiều sâu lịch sử và những con người nghĩa tình của Hà Tĩnh đã níu chân biết bao người từ những vùng đất khác nhau đến học tập, làm việc và gắn bó dài lâu.
Công việc bảo mẫu ở làng trẻ không chỉ chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, việc học hành mà còn đồng hành cùng các con trong suốt quá trình trưởng thành. Mỗi ngày, tôi bắt đầu từ sớm để chăm sóc các con, từ sinh hoạt hằng ngày đến những lúc các em ốm đau hay gặp khó khăn trong cuộc sống.

Tôi chọn ở lại làng trẻ để sưởi ấm những trái tim mồ côi

Từng là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, lớn lên có nhiều cơ hội lựa chọn công việc tốt hơn nhưng chị Trần Thị Ly (SN 1988, trú phường Trần Phú) vẫn quyết định ở lại mái ấm để tiếp tục chăm sóc những em nhỏ có hoàn cảnh giống mình năm xưa.
Những báu vật lưu dấu Đại thi hào Nguyễn Du

Những báu vật lưu dấu Đại thi hào Nguyễn Du

Tại xã Tiên Điền (Hà Tĩnh), nhiều tư liệu, hiện vật quý về Đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều vẫn được gìn giữ như những báu vật, lưu dấu cuộc đời, tư tưởng và di sản văn hóa của ông.
Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn"

Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn"

Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Phan Kính (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) không chỉ là nơi tưởng niệm một bậc hiền tài mà còn trở thành điểm tôn vinh truyền thống hiếu học và đạo lý của cha ông.
Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Cầu Bến Thủy 1 nối xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) với phường Trường Vinh (Nghệ An) vừa có diện mạo mới với hệ thống lưới an toàn cao hơn 3,5m cùng dải đèn LED trang trí, tạo nên điểm nhấn cảnh quan trên dòng sông Lam.
Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nhà thơ Xuân Hoài – Người trong cõi nhớ” do Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm tri ân những đóng góp to lớn của ông đối với thi ca và sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, nghệ thuật Hà Tĩnh.
Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Có những người khi rời xa cõi tạm vẫn để lại trong lòng người ở lại thật nhiều thương nhớ. Với nhà thơ Xuân Hoài, đó là nỗi nhớ lặng lẽ như mùi hương hoa dẻ trong ký ức tuổi thơ, như câu ví giặm chòng chành đâu đó giữa dòng Lam, dòng La quê nhà. Đi qua nhiều bến bờ của cuộc đời – từ bục giảng, văn đàn đến những năm tháng bệnh tật cuối đời – ông vẫn sống trọn vẹn như một “con đò dọc” trong chính câu thơ mình viết, lặng lẽ chở theo tình yêu quê hương, tình người và thi ca đi mãi trong ký ức bạn đọc.
Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

72 năm đã trôi qua, âm hưởng Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn vang vọng. Trong chiến công ấy, Hà Tĩnh hiện diện ở tiền tuyến với những người con anh dũng, đồng thời là hậu phương dốc sức người, sức của cho ngày toàn thắng vẻ vang.
Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Ở nhiều vùng quê của Hà Tĩnh, có những con người vẫn lặng lẽ gìn giữ đình làng, đền, miếu và các giá trị văn hóa. Sự tận tụy ấy đã góp phần neo giữ hồn quê, "đánh thức" giá trị di sản.
Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình

Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình

Giữa không gian trang nghiêm tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), chị Nguyễn Thị Thúy Hòa đã có gần 17 năm kể lại những câu chuyện về một thời hoa lửa. Mỗi lời thuyết minh của chị là sự tiếp nối ký ức và lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Tự hào nguồn cội

Tự hào nguồn cội

Niềm tự hào về nguồn cội trở thành động lực để mỗi người dân Hà Tĩnh cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!