Tô sắc xuân cho phố phường Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trong cái se lạnh của tiết trời áp tết, từng tốp công nhân của Chi nhánh Công viên cây xanh (Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn trồng từng thảm hoa, khóm cây, góp phần điểm tô cho phố phường Hà Tĩnh thêm rực rỡ sắc màu.

Tô sắc xuân cho phố phường Hà Tĩnh

Thời điểm này, những công nhân cây xanh đang miệt mài “dệt” mùa xuân cho phố phường Hà Tĩnh. Mảnh đất Thành Sen như được “thay áo mới” bằng hàng vạn cây hoa với đủ sắc màu rực rỡ, chuẩn bị cho người dân đón tết, vui xuân.

Tô sắc xuân cho phố phường Hà Tĩnh

Vừa cẩn thận chọn từng khóm hoa để trồng mới ở khu vực vòng xuyến QL 1A (TP Hà Tĩnh), chị Nguyễn Thị Thu (bên phải) - công nhân của Chi nhánh Công viên cây xanh vừa tươi cười nói: “Gắn bó với công việc trồng cây đô thị đã qua 20 cái tết, tuy công việc trong dịp tết vất vả hơn nhưng chúng tôi vẫn vui vì đang góp phần làm đẹp hơn cho thành phố”.

Tô sắc xuân cho phố phường Hà Tĩnh

Dưới cơn mưa lạnh của những ngày đông, không khí làm việc của các công nhân đang rất khẩn trương để kịp hoàn thành “chiếc áo” đẹp cho phố phường Hà Tĩnh.

Tô sắc xuân cho phố phường Hà Tĩnh

Với khối lượng công việc nhiều hơn ngày thường, gần 50 công nhân của Chi nhánh Công viên cây xanh đã chia ra nhiều nhóm nhỏ để kịp hoàn thành tiến độ. Theo đó, mỗi nhóm có 5 - 8 người đảm nhận việc trồng hoa, cắt tỉa, tạo dáng cây xanh… tại từng khu vực khác nhau trên địa bàn thành phố.

Tô sắc xuân cho phố phường Hà Tĩnh

Anh Nguyễn Huy Sắc - công nhân của Chi nhánh Công viên cây xanh cho biết: “Gần tết, công việc của chúng tôi như gấp đôi ngày bình thường. Không chỉ trồng mới hoa, mà chúng tôi còn phải quan sát xem cây cảnh, chậu hoa nào không đạt thẩm mỹ thì trồng thay thế".

Tô sắc xuân cho phố phường Hà Tĩnh

Ngoài ra, đội ngũ công nhân cây xanh còn đảm nhận việc lắp đặt những dàn hoa, trang trí tiểu cảnh để các tuyến đường thêm rực rỡ hơn trong ngày tết.

Tô sắc xuân cho phố phường Hà Tĩnh

Chị Nguyễn Thị Hồng - công nhân của Chi nhánh Công viên cây xanh cho hay: “Hình ảnh những tuyến đường sạch, đẹp, được trang trí với nhiều sắc hoa tô điểm thêm phần rực rỡ cho TP Hà Tĩnh những ngày vào xuân mới là niềm vui, động lực vượt qua mưa lạnh của chúng tôi".

Tô sắc xuân cho phố phường Hà Tĩnh

Những thảm hoa, tiểu cảnh được đội ngũ công nhân cây xanh chăm sóc tỉ mỉ, khéo léo đã tạo nên một Thành Sen đầy sắc xuân, tràn ngập màu sắc ngày tết.

Tô sắc xuân cho phố phường Hà Tĩnh

Được biết, các loại hoa trang trí chủ yếu là trạng nguyên, cúc mâm xôi, dạ yến thảo, cúc vạn thọ…

Tô sắc xuân cho phố phường Hà Tĩnh

Các tiểu cảnh với những thiết kế bắt mắt, có hình ảnh con hổ làm chủ đạo đã tạo điểm nhấn cho cảnh quan của thành phố, giúp người dân có thêm địa điểm để “check in” cho những bức ảnh ngày tết.

Tô sắc xuân cho phố phường Hà Tĩnh

Ông Phạm Như Hùng – Giám đốc Chi nhánh Công viên cây xanh cho biết: Ngay từ đầu tháng 11/2021, đội ngũ công nhân đã phải miệt mài chuẩn bị nguồn hoa, chăm sóc, tạo hình cho cây cảnh, lên ý tưởng trang trí tiểu cảnh…

Tô sắc xuân cho phố phường Hà Tĩnh

“Bắt đầu từ đầu tháng 1/2022, chúng tôi đã tiến hành trồng hoa, lắp đặt tiểu cảnh tại nhiều điểm ở TP Hà Tĩnh như quảng trường thành phố, khu vực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, vòng xuyến đường Phan Đình Phùng, vòng xuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh… Đến nay, khối lượng công việc đã hoàn thành được khoảng 80%, dự kiến đến ngày 16/1 sẽ hoàn thiện việc trồng cây, chỉnh trang đô thị ngày tết” - ông Phạm Như Hùng cho biết thêm.

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Việc anh, việc tôi

Việc anh, việc tôi

Bầu cử là việc trọng đại, vì thế phát sinh rất nhiều văn bản, thủ tục, công đoạn, thậm chí nhiều việc không tên nên rất cần sự linh hoạt của cán bộ, công chức thuộc tất cả bộ phận. Tuy nhiên, vì quá nguyên tắc, tại một số địa phương đã xảy ra những chuyện cười ra nước mắt.
Podcast truyện ngắn: Bản nhạc chưa kịp kết

Podcast truyện ngắn: Bản nhạc chưa kịp kết

Tình bạn - thứ tình cảm thiêng liêng gắn kết con người bằng sự chân thành và sẻ chia. Nhưng để rồi chỉ còn là những kỉ niệm ở lại trong tim như một điều không thể quên...
Podcast tản văn: Thương nhớ chổi rơm

Podcast tản văn: Thương nhớ chổi rơm

Chổi rơm - thứ vật dụng bình dị đến mức dễ bị lãng quên - lại âm thầm giữ trong mình hơi ấm gia đình, mùi rơm rạ, bóng dáng của bà, của mẹ qua bao mùa mưa nắng...
Podcast Tản văn: Mùa gieo hạt

Podcast Tản văn: Mùa gieo hạt

Khi tháng Chạp về, đất trời lắng lại, người nông dân bắt đầu mùa gieo hạt mới, gửi xuống đất niềm tin bền bỉ về vụ mùa tốt tươi.
Podcast tản văn: Gom nắng mùa đông

Podcast tản văn: Gom nắng mùa đông

Nắng mùa đông e ấp như một lời hứa, rằng dù mùa đông có lạnh lẽo đến đâu, vẫn luôn có những điều đẹp đẽ chờ đón những ai biết trân trọng sự bình yên.
Podcast truyện ngắn: Đông ấm

Podcast truyện ngắn: Đông ấm

Truyện ngắn "Đông ấm" là một câu chuyện nhỏ về tình bạn học trò, sự cảm thông và những điều tử tế giản dị nhưng đủ sức sưởi ấm lòng người trong những ngày đông lạnh.
Podcast truyện ngắn: Có một chiều mây trắng

Podcast truyện ngắn: Có một chiều mây trắng

Bằng giọng kể chậm rãi, giàu hình ảnh và thấm đẫm cảm xúc, truyện ngắn "Có một chiều mây trắng" mở ra một không gian miền núi vừa hoang sơ, vừa ấm áp, nơi ký ức, yêu thương và niềm hy vọng đan xen...
Podcast truyện ngắn: Đồng hành

Podcast truyện ngắn: Đồng hành

Câu chuyện về đôi vợ chồng già trước lựa chọn: quê và phố, giữa ước nguyện của người này và nỗi niềm của người kia… đã đem đến những rung động rất đời, cất lên từ yêu thương, thấu hiểu.
Podcast tản văn: Một khóm dong riềng

Podcast tản văn: Một khóm dong riềng

Chỉ một khóm dong riềng đỏ hoa nơi góc vườn quen thuộc cũng gợi nên bao thương nhớ. Ký ức về mẹ, về quê nhà, về những năm tháng nhọc nhằn mà đầm ấm lại đong đầy trong tim.