Top 4 Ngoại hạng Anh: Chelsea tự bắn vào chân, MU và Arsenal còn cơ hội

Chelsea đã có cơ hội rất lớn để bứt phá mạnh mẽ khỏi MU và Arsenal trong cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh. Nhưng việc đánh mất 2 điểm trước Burnley đêm qua rất có thể sẽ khiến thầy trò HLV Maurizio Sarri phải trả giá đắt.

Đá muộn nhất ở vòng 35 Ngoại hạng Anh, sau khi chứng kiến MU thảm bại 0-4 ở Goodison Park và Arsenal bất ngờ gục ngã 2-3 ngay trên sân nhà trước Crystal Palace, lẽ ra Chelsea phải có một động lực lớn lao khi tiếp Burnley trên sân nhà. Song đáng tiếc, họ đã không tận dụng được thời cơ ấy.

Chelsea tự bắn vào chân

Pha ghi bàn của Kante hay cú nã đại bác của Gonzalo Higuain mang đến hy vọng bao nhiêu thì sự bối rối từ phía hàng thủ, đặc biệt là trong khả năng chống tình huống cố định càng khiến người hâm mộ Chelsea rầu lòng bấy nhiêu. Tại Stamford Bridge, Chelsea đã thủng lưới bàn quyết định (hòa 2-2) trong một tình huống mà hàng phòng ngự của họ náo loạn hết cả lên sau pha dàn xếp đá phạt của Burnley, và Ashley Barnes đã ghi bàn trong tư thế cực kỳ thoải mái.

Không thể giành trọn 3 điểm trước Burnley, đối thủ mà họ từng đè bẹp tới 4-0 ở lượt đi ngay tại Turf Moor, Chelsea giờ đang rơi vào tình cảnh thực sự khó khăn. Họ đang xếp thứ tư, hơn Arsenal 1 điểm, nhưng đã đá nhiều hơn một trận. Họ cũng hơn MU 3 điểm, nhưng cũng đá nhiều hơn một trận, và sắp tới phải làm khách trên sân chính đội bóng này.

Top 4 Ngoại hạng Anh: Chelsea tự bắn vào chân, MU và Arsenal còn cơ hội

Chelsea đã ném đi 2 điểm trước Burnley

Trận đại chiến ở Old Trafford vào ngày 28/4 tới đương nhiên sẽ cực kỳ quan trọng với Chelsea, nhưng ngay cả hai đối thủ còn lại của họ cũng không hề dễ chơi. Cả Watford và Leicester đều là những đội bóng có lối chơi khá khó chịu, thậm chí còn hơn cả Burnley. Nếu cứ đá như trận vừa rồi, khả năng mất điểm là hoàn toàn có thể xảy ra. Chấn thương của tài năng trẻ Hudson Odoi khiến tình hình nhân sự của Chelsea khó khăn hơn, nhất là khi họ vẫn còn phải căng sức ở cả Europa League (đã lọt vào bán kết).

Cuộc đua còn rộng mở

Burnley thực sự là cứu tinh cho cả MU và Arsenal, những đội bóng đã trượt chân ở vòng đấu vừa rồi. Việc những đội bóng hạng trung, không còn nhiều động lực chiến đấu, vẫn có thể khiến những ông lớn mất điểm, đang khiến cuộc đua Top 4 trở nên rộng mở, với những khúc quanh khó lường.

Top 4 Ngoại hạng Anh: Chelsea tự bắn vào chân, MU và Arsenal còn cơ hội

Đồ họa cuộc đua Top 4 đến hết mùa

Tất nhiên, những bất ngờ nếu có còn phụ thuộc vào chính phong độ bất ổn của các ông lớn nữa. Arsenal là một minh chứng. Sau chiến thắng 2-0 trước MU ở vòng 30, các fan Pháo thủ xoa tay hài lòng vì trong 8 vòng đấu cuối mùa, họ không còn phải gặp một đối thủ nào trong nhóm Big Six nữa. Thế rồi, trong 4 vòng đấu vừa qua, họ thua mất 2 trận (trước Everton và Crystal Palace). Định nghĩa đối thủ “mạnh – yếu” với Arsenal bây giờ khá mơ hồ. Chạm trán Wolves, Leicester, và chính Burnley, đối thủ vừa cầm chân Chelsea, rõ ràng là một nhiệm vụ không hề dễ dàng.

MU cũng vui mừng khi Chelsea mất điểm, nhưng họ thừa hiểu quan trọng nhất là tự bản thân mình phải vượt qua những ngọn núi thực sự trước khi bước vào tháng Năm. Sau màn trình diễn thảm họa ở Goodison Park vừa rồi, ít người tin họ sẽ giành nổi 3 điểm trước một Man City đang hừng hực khí thế trong cuộc chạy đua vô địch với Liverpool. Và sau đó vài ngày là trận cầu 6 điểm với Chelsea. Giành 6 điểm ở hai trận Big Bang đó? Một nhiệm vụ bất khả thi.

Ngay cả Tottenham cũng có thể tụt lại trong cuộc đua Top 4, dù rõ ràng họ đang có lợi thế lớn so với các đối thủ cạnh tranh, cả về mặt điểm số cũng như lịch đấu. Mặc dù đã gây ấn tượng cực mạnh khi loại Man City khỏi Champions League, nhưng phong độ của Spurs ở đấu trường trong nước không thực sự thuyết phục. Họ thua tới 5/8 vòng đấu gần nhất, trong đó có cả thất bại trước những đội tầm tầm như Burnley và Southampton. Liệu những Brighton, West Ham, Bournemouth và Everton có thể khiến Gà trống ném đi những điểm số?

Top 4 Ngoại hạng Anh: Chelsea tự bắn vào chân, MU và Arsenal còn cơ hội

Cuộc đua Top 4 đến hết mùa

- Tottenham (67 điểm, 34 trận): Brighton (24/4. SN), West Ham (27/4, SN), Bournemouth (5/4, SK), Everton (12/5, SN).

- Chelsea (67 điểm, 35 trận): MU (28/4, SK), Watford (5/5, SN), Leicester (12/2, SK).

- Arsenal (66 điểm, 34 trận): Wolves (24/4, SK), Leicester (28/4, SK), Brighton (5/5, SN), Burnley (12/5, SK).

- MU (64 điểm, 34 trận): Man City (25/4, SN), Chelsea (28/4, SN), Huddersfield (5/5, SK), Cardiff (12/5, SN).

Theo Thể thao & Văn hóa

Đọc thêm

Havertz kết liễu Chelsea ở Emirates

Havertz kết liễu Chelsea ở Emirates

Bàn thắng ở phút bù giờ thứ bảy của Kai Havertz giúp Arsenal đánh bại Chelsea 1-0 trong trận bán kết lượt về Carabao Cup, qua đó giành vé vào chung kết với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận.
Toàn bộ lãnh đạo LĐBĐ Malaysia từ chức

Toàn bộ lãnh đạo LĐBĐ Malaysia từ chức

Sáng 28/1, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận toàn bộ các thành viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2029 tự nguyện nộp đơn từ chức, với hiệu lực được áp dụng ngay lập tức.
Ronaldo tiến sát kỷ lục 1.000 bàn thắng

Ronaldo tiến sát kỷ lục 1.000 bàn thắng

Cristiano Ronaldo tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét trong màu áo Al Nassr khi góp công mang về chiến thắng 2-1 trước Damac ở vòng đấu mới nhất của Saudi Pro League rạng sáng 22/1.
Mất chốt chặn quan trọng, U23 Việt Nam dừng bước ở bán kết

Mất chốt chặn quan trọng, U23 Việt Nam dừng bước ở bán kết

Sự thay đổi về chiến thuật giúp cho U23 Trung Quốc thể hiện hình ảnh khác hẳn. Tuy nhiên, việc mất chốt chặn rất quan trọng là Hiểu Minh do chấn thương khiến cho U23 Việt Nam bị đẩy vào thế khó để rồi phải dừng bước ở bán kết U23 châu Á 2026.