Trao tặng ảnh kỷ yếu cho trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Dự án ảnh kỷ yếu cho trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số với chủ đề “Rạng ngời cùng Tổ quốc” ghi lại những khoảnh khắc đẹp của trẻ em người dân tộc Chứt, Mường ở Hương Khê (Hà Tĩnh).

Hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và Tháng Thanh niên năm 2025, chiều 22/5, Huyện đoàn - Hội đồng Đội huyện Hương Khê phối hợp Trung tâm Văn hoá, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh, nhiếp ảnh gia Đình Thông tổ chức chương trình Rạng ngời cùng Tổ quốc”.

bqbht_br_3.jpg
Ban tổ chức trao ảnh đến các em thiếu nhi đồng bào dân tộc Chứt, dân tộc Mường.

Nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ trong công tác đồng hành, hỗ trợ đồng bào dân tộc khu vực biên giới, đặc biệt là thanh thiếu nhi; thời gian qua, Huyện đoàn - Hội đồng Đội huyện Hương Khê đã phối hợp cùng nhiếp ảnh gia Đình Thông triển khai dự án ảnh kỷ yếu cho trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số với chủ đề Rạng ngời cùng Tổ quốc.

Dự án ghi lại khoảnh khắc đẹp của các bạn học sinh tiểu học và mầm non người dân tộc Chứt, dân tộc Mường; nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ trong công tác giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương đất nước cho thanh thiếu nhi; quan tâm, hỗ trợ đồng bào dân tộc trên địa bàn.

bqbht_br_tdt05172.jpg
Nhiếp ảnh gia Đình Thông - tác giả bộ ảnh kỷ yếu tặng ảnh cho các em học sinh mầm non dân tộc Chứt.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 39 bức ảnh đến các em thiếu nhi đồng bào dân tộc Chứt, dân tộc Mường của Trường Tiểu học Hương Liên và điểm trường Rào Tre - Trường Mầm non Hương Liên (xã Hương Liên, Hương Khê).

bqbht_br_1.jpg
Các em học sinh Trường Tiểu học Hương Liên và Trường Mầm non Hương Liên xem bộ phim “Thầu Chín ở Xiêm”.

Cũng trong chương trình, nhằm giáo dục truyền thống, tinh thần yêu nước cho thanh thiếu nhi, Huyện đoàn – Hội đồng Đội huyện Hương Khê phối hợp Trung tâm Văn hoá, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh tổ chức trình chiếu bộ phim về Bác Hồ: “Thầu Chín ở Xiêm”.

Đọc thêm

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Trước mùa mưa lũ: Để "4 tại chỗ" không chỉ nằm trên phương án

Trước mùa mưa lũ: Để "4 tại chỗ" không chỉ nằm trên phương án

Hà Tĩnh là địa phương thường xuyên chịu tác động của bão, mưa lũ nên công tác phòng, chống thiên tai luôn được chuẩn bị từ sớm theo phương châm "4 tại chỗ". Tuy nhiên, để phương châm này thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là xây dựng phương án mà còn phải bảo đảm đủ lực lượng, phương tiện, vật tư và kỹ năng ứng phó ngay từ cơ sở.
Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
 Học sinh iSchool Hà Tĩnh hào hứng trong ngày trở lại trường

Học sinh iSchool Hà Tĩnh hào hứng trong ngày trở lại trường

Ngày hội Back to School tại Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh mang đến bầu không khí hào hứng với nhiều hoạt động trải nghiệm, trò chơi gắn kết, giúp học sinh nhanh chóng hòa nhịp sau kỳ nghỉ hè, sẵn sàng tâm thế bước vào năm học mới.
Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Để ngày càng nhiều trẻ được hưởng nguồn dinh dưỡng quý giá ngay từ những giờ đầu chào đời, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đang tích cực đồng hành, hỗ trợ các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!