Trẻ nghỉ học, các trường tư thục ở Hà Tĩnh vẫn phải chi hàng tỷ đồng trả lương giáo viên

(Baohatinh.vn) - Học sinh nghỉ học “chưa hẹn ngày trở lại”, nhiều trường tư thục ở Hà Tĩnh phải chi trả hàng tỷ đồng để duy trì hoạt động.

Không nguồn thu, vẫn phải chi hàng tỷ đồng mỗi tháng

Là người tiên phong đầu tư xây dựng mô hình trường tư thục ở Hà Tĩnh, cô Nguyễn Thị Bích Hảo (Chủ tịch Hội đồng quản trị hệ thống Trường Mầm non Nguyễn Du Hà Tĩnh) đã có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. Thế nhưng, cô Hảo cho biết “chưa bao giờ trường học vắng bóng học sinh lâu như đợt nghỉ tránh dịch này”.

Trẻ nghỉ học, các trường tư thục ở Hà Tĩnh vẫn phải chi hàng tỷ đồng trả lương giáo viên

Cô Nguyễn Thị Bích Hảo (áo trắng) chia sẻ với phóng viên Báo Hà Tĩnh về những khó khăn nhà trường đang gặp phải trong cơn “bão dịch”.

Hơn 1.400 học sinh nghỉ học dài ngày đồng nghĩa với việc 3 cơ sở thuộc hệ thống là Trường Mầm non tư thục Nguyễn Du, Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus và Trường Mầm non Nguyễn Du - Hồng Lĩnh không có nguồn thu nhưng vẫn phải chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội và chi phí duy trì hoạt động trong mấy tháng nay.

Trẻ nghỉ học, các trường tư thục ở Hà Tĩnh vẫn phải chi hàng tỷ đồng trả lương giáo viên

Hơn 1 tỷ đồng là chi phí hệ thống Trường Mầm non Nguyễn Du Hà Tĩnh dành cho việc trả lương, đóng BHXH, duy trì hoạt động trong những tháng nghỉ dịch. (Trong ảnh: Nhà trường phun thuốc khử khuẩn phòng học).

Cô Nguyễn Thị Bích Hảo cho biết: “Với gần 250 cán bộ, giáo viên tại 3 cơ sở, trong tháng 2/2020, nhà trường đã chi trả hơn 1 tỷ đồng tiền lương, BHXH. Ngoài ra, chi phí duy trì hoạt động như: điện, nước, internet, vệ sinh… cũng chiếm một khoản không nhỏ khiến nhà trường hết sức khó khăn”.

Với trường có bề dày lâu năm đã khó khăn thì những trường mới thành lập, khó khăn càng thêm chồng chất. Đầu tư số vốn ban đầu hơn 105 tỷ đồng và mới đi vào hoạt động chưa được hai năm nay, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến lãnh đạo Trường Mầm non quốc tế Trung Kiên như “ngồi trên lửa”.

Trẻ nghỉ học, các trường tư thục ở Hà Tĩnh vẫn phải chi hàng tỷ đồng trả lương giáo viên

Với 70 cán bộ, giáo viên, mỗi tháng, Trường Mầm non quốc tế Trung Kiên phải chi khoảng 400 triệu đồng dù không có bất cứ nguồn thu nào. Ảnh tư liệu

“Học sinh nghỉ học, nhà trường không có bất cứ nguồn thu nào nhưng vẫn phải chi khoảng 400 triệu đồng thanh toán lương, hỗ trợ đóng BHXH cho 70 cán bộ, giáo viên và chi phí duy trì hoạt động”, cô Hà Thị Tuyết Nhung – Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Tìm hướng khắc phục khó khăn, lãnh đạo Trường Mầm non quốc tế Trung Kiên đã gửi kiến nghị lên UBND thành phố Hà Tĩnh và các đơn vị cung cấp dịch vụ xin được hỗ trợ một phần chi phí; hệ thống Trường Mầm non Nguyễn Du Hà Tĩnh đã liên hệ Liên đoàn Lao động tỉnh, BHXH tỉnh để hoàn tất hồ sơ xin chậm nộp BHXH.

Trẻ nghỉ học, các trường tư thục ở Hà Tĩnh vẫn phải chi hàng tỷ đồng trả lương giáo viên

Trường Mầm non Doreamon cũng chung tình cảnh khó khăn trong mùa dịch.

Cũng lâm vào tình cảnh chật vật để duy trì hoạt động trước ảnh hưởng của dịch bệnh, Trường Mầm non Doreamon (TP Hà Tĩnh) đã lên kế hoạch chỉ trả mức lương cơ bản cho cán bộ, giáo viên trong tháng 3, bởi “mức chi hơn 520 triệu đồng những tháng trước là quá sức với điều kiện khó khăn của nhà trường hiện nay” – bà Nguyễn Thị Minh Thường – thành viên Ban quản trị Trường Mầm non Doreamon chia sẻ.

Đồng hành vượt khó

Khó khăn của các trường trong mùa dịch đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của cán bộ, giáo viên. Không có việc làm, thu nhập thấp, tâm lý không khỏi xáo trộn khi các cô phải xa trường lớp, xa học trò… nhưng với lòng yêu nghề và trách nhiệm với nhà trường, các cô vẫn quyết tâm đồng hành cùng ban giám hiệu vượt khó.

Trẻ nghỉ học, các trường tư thục ở Hà Tĩnh vẫn phải chi hàng tỷ đồng trả lương giáo viên

Dù không được đứng lớp nhưng các cô giáo Trường Mầm non quốc tế Trung Kiên vẫn ngày ngày đến trường chăm sóc vườn rau sạch.

Dù không được lên lớp dạy học trò nhưng mấy tháng nay, cô Trần Thị Hiền (giáo viên chủ nhiệm Lớp Montessori 3-6 – Trường Mầm non quốc tế Trung Kiên) cùng các đồng nghiệp vẫn đến trường đều đặn. Mỗi ngày, cán bộ, giáo viên của trường thay nhau vệ sinh khuôn viên, lớp học, chăm sóc vườn rau sạch và thực hiện các video clip để tương tác với học sinh qua mạng internet.

Cô Hiền cho biết: “Đến trường vừa thực hiện nhiệm vụ được phân công trong thời gian nghỉ dịch nhưng cũng là để giáo viên đỡ nhớ trường lớp, nhớ học sinh. Dù thu nhập có giảm so với trước nhưng chúng tôi vẫn rất chia sẻ với nhà trường trong giai đoạn khó khăn chung này”.

Trẻ nghỉ học, các trường tư thục ở Hà Tĩnh vẫn phải chi hàng tỷ đồng trả lương giáo viên

Dù thu nhập giảm so với trước, bác Võ Công Canh vẫn gắn bó với công việc của mình.

Cần mẫn dọn quét từng góc sân trường, vệ sinh cửa lớp, công việc của bác Võ Công Canh (bảo vệ Trường Mầm non Tư thục Nguyễn Du) cũng không khác ngày trước là mấy. Nhưng sân trường đã lâu thiếu vắng tiếng cười trẻ thơ.

Bác Canh tâm sự: “Tôi làm việc ở trường nhiều năm nay, chưa khi nào vắng bọn trẻ con lâu đến thế. Dù không có người dạy, người học nhưng tôi vẫn cố gắng hoàn thành công việc hằng ngày của mình”.

Trẻ nghỉ học, các trường tư thục ở Hà Tĩnh vẫn phải chi hàng tỷ đồng trả lương giáo viên

Dịch bệnh là cuộc thử thách lớn đối với hệ thống các trường dân lập.

Cô Hà Thị Tuyết Nhung – Hiệu trưởng Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên chia sẻ: “Dù khó khăn chồng chất nhưng chúng tôi không tính đến phương án cắt giảm nhân sự bởi các cô là những người đã gắn bó với chúng tôi từ những ngày đầu thành lập. Chúng tôi hy vọng, tập thể sẽ cùng nhau chia sẻ, đồng hành để sớm được đón học sinh quay lại trường”.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.