Trên quê hương Xô viết anh hùng

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, trong phấp phới cờ đỏ sao vàng tung bay trên những vùng quê nông thôn mới khang trang ở các huyện Can Lộc, Lộc Hà (Hà Tĩnh), dường như vẫn còn nghe âm vang tiếng trống Xô viết giục giã thuở nào…

a1.jpg
Toàn cảnh thị trấn Nghèn - trung tâm huyện lỵ Can Lộc hôm nay.

1. Trong sắc nắng vàng thu, hiện rõ dọc dòng sông Nghèn trong xanh, dập dềnh con nước là những làng quê NTM khang trang, trù phú của Can Lộc. Những thành tựu hôm nay là kết quả của ý chí, quyết tâm, sự nỗ lực của Đảng bộ và Nhân dân Can Lộc trong thực hiện các phong trào thi đua, nhất là phong trào xây dựng NTM suốt nhiều năm qua. Và những nỗ lực đó cũng chính là sự kế thừa truyền thống cách mạng bất khuất, kiên trung của người dân Can Lộc.

Theo dòng lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Can Lộc là địa phương vùng lên, khởi nghĩa giành chính quyền về tay Nhân dân sớm nhất toàn tỉnh (đêm 16 rạng sáng 17/8/1945). Đó là kết quả của sự đấu tranh bền bỉ, kiên gan của quê hương Xô viết anh hùng trong suốt 15 năm (1930-1945) từ khi Đảng mới ra đời cho đến ngày đất nước độc lập 2/9/1945. Trên mảnh đất này, nhiều địa danh đã đi vào lịch sử, trở thành địa chỉ đỏ cách mạng. Tiêu biểu như: Bến đò Thượng Trụ, cầu Hạ Vàng (Thiên Lộc); cầu Nghèn, nền huyện đường, sân vận động huyện (thị trấn Nghèn)… là các nơi diễn ra các cuộc tập hợp lực lượng biểu tình đấu tranh rầm rộ của Nhân dân Can Lộc trong cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh (1930-1931).

Đặc biệt, nhà cụ Trần Đình Đóa (thôn Yên Vinh, nay là tổ dân phố 8, thị trấn Nghèn) là nơi thành lập Chi bộ Trảo Nha, chi bộ Đảng đầu tiên của thị trấn Nghèn vào tháng 2/1930, hội nghị thành lập Huyện ủy lâm thời Can Lộc (tháng 4/1930). Đồng thời, đây cũng là địa chỉ được Ủy ban Khởi nghĩa Can Lộc chọn để tổ chức cuộc họp khẩn vào đêm 16/8/1945, quyết định huy động lực lượng quần chúng biểu tình vũ trang tại huyện lỵ, tiến hành tổng khởi nghĩa…

a2.jpg
Con cháu dòng họ Trần Đình và người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Nghèn, Can Lộc) ôn lại lịch sử hào hùng của ông cha tại ngôi nhà của cụ Trần Đình Đóa.

Những trang sử vàng của quê hương Can Lộc cách đây 79 năm dẫn chúng tôi về xã Thiên Lộc trong những ngày mùa thu năm 2024. Bên những cánh đồng trù mật đang vào vụ gặt, Bến đò Thượng Trụ - nơi diễn ra Hội nghị thành lập Đảng bộ Hà Tĩnh vào tháng 3/1930, nổi bật bởi vẻ uy nghi giữa khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Đoàn Kết.

Ông Phạm Xuân Tứ - Bí thư Chi bộ thôn Đoàn Kết cho biết: “Xưa kia, cả vùng đất này là cánh đồng lau sậy giữa sông Nghèn. Năm 2008, thôn Đoàn Kết chính thức được thành lập, đến nay đã có 179 hộ, 642 nhân khẩu. Phát huy truyền thống cách mạng, người dân nơi đây luôn nỗ lực cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, ra sức phấn đấu xây dựng cuộc sống ấm no. Cuối năm 2021, thôn đã đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu… Chúng tôi đang tập trung làm mới nhà văn hóa thôn, phối hợp với xã xây dựng tuyến đường cờ từ chùa Hương Tích đến Bến đò Thượng Trụ để chào mừng 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9”.

a3.jpg
Bến đò Thượng Trụ (xã Thiên Lộc, Can Lộc) - nơi diễn ra hội nghị thành lập Tỉnh ủy lâm thời Hà Tĩnh năm 1930.

Bước vào xây dựng NTM ở xuất phát điểm khá thấp, nhiều năm qua, Đảng bộ và Nhân dân Thiên Lộc luôn phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, quyết tâm, nỗ lực thực hiện tốt các tiêu chí. Phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương về hiến đất, hiến tài sản, đóng góp công sức, tiền của để mở đường giao thông, xây dựng thiết chế văn hóa, xây dựng khu dân cư mẫu… Nhờ đó, năm 2022, Thiên Lộc về đích xã NTM kiểu mẫu. Hiện nay, 10/10 thôn đều đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt trên 56 triệu đồng.

a5.jpg
Một góc xã NTM kiểu mẫu Thiên Lộc hôm nay.

Thị trấn Nghèn xưa, tuy là trung tâm huyện lỵ của Can Lộc nhưng dưới thời thực dân phong kiến chỉ là những khu dân cư nghèo đói, người dân bị áp bức, cực khổ trăm đường. Nay vùng đất này đã trở thành đô thị khang trang, văn minh, phát triển.

Ông Bùi Văn Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Nghèn cho biết: “Đến nay, thị trấn có 15/19 tổ dân phố đạt các tiêu chí tổ dân phố văn minh, phấn đấu đến hết năm 2024 có 19/19 tổ dân phố đạt chuẩn các tiêu chí tổ dân phố văn minh; thu nhập bình quân đầu người tính đến cuối năm 2023 đạt gần 58 triệu đồng, phấn đấu đến cuối năm 2024 đạt 65 triệu đồng. Thị trấn đang xây dựng hồ sơ đề nghị các cấp công nhận đạt đô thị loại IV”.

a4.jpg
Người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Nghèn, Can Lộc) phấn khởi trước sự đổi thay của quê hương.

Cùng với Thiên Lộc, thị trấn Nghèn, phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của ông cha, các địa phương khác của Can Lộc cũng đã nỗ lực xây dựng quê hương ngày một khang trang. Theo báo cáo của UBND huyện Can Lộc, đến nay, toàn huyện có 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 7/16 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 118/159 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu (đạt 74%) và 1.299 vườn mẫu, 25 sản phẩm OCOP; 996 mô hình SXKD hiệu quả, trong đó có 64 mô hình lớn, 126 mô hình vừa và 806 mô hình nhỏ. Can Lộc đang nỗ lực thực hiện các tiêu chí nâng cao, phấn đấu cuối năm 2025 đạt chuẩn huyện NTM nâng cao...

Thành công trong tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua đã giúp đời sống vật chất, tinh thần của người dân Can Lộc hôm nay không ngừng được nâng cao. Điều đó không chỉ mang lại những giá trị mới mà còn thể hiện sức mạnh nội sinh, kế thừa truyền thống cách mạng anh hùng - địa phương khởi nghĩa giành chính quyền đầu tiên của Hà Tĩnh trong mùa thu cách mạng 1945.

a6.jpg
Quốc lộ 281 đoạn đi qua Truông Gió (xã Hồng Lộc) là điểm nối giữa huyện Can Lộc và Lộc Hà hôm nay.

2. Từ năm 2007, các vùng quê cách mạng miền hạ Can Lộc như: Hồng Lộc, Tân Lộc, Ích Hậu… đã thuộc địa phận hành chính huyện Lộc Hà nhưng nhắc về quê hương Xô viết Can Lộc anh hùng, chúng ta không thể quên sự đóng góp to lớn của những miền quê này. Trong đó, nơi đây đã ghi lại nhiều dấu ấn lịch sử nổi bật như: sự kiện thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của Hà Tĩnh tại đình Đỉnh Lự (xã Tân Lộc) gồm các đồng chí như: Hoàng Khoái Lạc, Mai Cát, Nguyễn Cứ…; miếu Biên Sơn (xã Hồng Lộc) là nơi hội họp và in ấn cất giấu tài liệu tổ chức Đảng của Tỉnh ủy, Xứ ủy Trung Kỳ những năm 1930-1931…

Con đường heo hút từng lưu dấu những bước chân rầm rập của nông dân các xã Hồng Lộc, Tân Lộc, Ích Hậu, Phù Lưu, Thịnh Lộc, Bình An (trước đây thuộc huyện Can Lộc, nay thuộc huyện Lộc Hà) tiến về thị trấn Nghèn biểu tình đấu tranh trong những năm 1930-1945 giờ đã là quốc lộ 281 rộng thênh thang thảm nhựa. Dừng lại bên Truông Gió (thuộc xã Hồng Lộc), nơi từng diễn ra những cuộc tập hợp lực lượng biểu tình của hàng nghìn nông dân vùng hạ Can Lộc mở đầu phong trào Xô viết những năm 1930-1931 của Can Lộc, bây giờ là cả một vùng quê NTM đang bừng lên sức sống.

a7.jpg
Bức tranh làng quê NTM ở xã Hồng Lộc (LộcHà).

Bà Nguyễn Thị Liên - Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc cho biết: “Từng là một vùng quê nghèo, Hồng Lộc bước vào xây dựng NTM gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân xã nhà đã không ngừng nỗ lực vươn lên, để năm 2018, xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Đến nay, Hồng Lộc có 3/7 thôn được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu, phấn đấu đến cuối năm 2024 có thêm 1 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2023 đạt gần 51 triệu đồng”.

Cùng với Hồng Lộc, các xã: Tân Lộc, Ích Hậu, Bình An… những vùng quê cách mạng sôi nổi một thời nay đã trở thành các làng quê NTM khang trang, thịnh vượng. Với sự nỗ lực không ngừng, năm 2023, huyện Lộc Hà được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện NTM. Đến nay, toàn huyện có 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, phấn đấu đến hết năm 2024 có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt trên 49 triệu đồng…

a8.jpg
Đình Đỉnh Lự - Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia là nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của Hà Tĩnh vào tháng 2/1930.

Tạm biệt những địa chỉ đỏ cách mạng quê hương Can Lộc, Lộc Hà, đi trên những con đường thênh thang rộng mở giữa những làng quê NTM khang trang, những cánh đồng mùa thu trù mật, lòng tôi không khỏi dâng lên những xúc cảm rộn ràng. Chợt nhận ra rằng: truyền thống văn hóa con người, quê hương núi Hồng, sông La từ muôn đời nay là dòng suối mát lành xuyên suốt để Can Lộc, Lộc Hà cũng như nhiều vùng quê khác của Hà Tĩnh luôn kiên cường vượt qua khó khăn, gian khổ để vươn lên.

Và hôm nay, những vùng quê Hà Tĩnh vẫn đang bừng bừng khí thế cách mạng, nỗ lực không ngừng nghỉ để dựng xây quê hương, đất nước phát triển, làm nên những mùa thu tươi thắm, rạng ngời.

Chủ đề CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Đọc thêm

Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Không chỉ là một lễ hội dân gian được lưu truyền qua nhiều thế kỷ, Lễ hội đền Lê Khôi còn phản ánh những nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Hà Tĩnh: lòng tri ân tiền nhân, sự gắn kết cộng đồng và ý thức gìn giữ di sản qua nhiều thế hệ.
Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Những trầm tích văn hóa, chiều sâu lịch sử và những con người nghĩa tình của Hà Tĩnh đã níu chân biết bao người từ những vùng đất khác nhau đến học tập, làm việc và gắn bó dài lâu.
Công việc bảo mẫu ở làng trẻ không chỉ chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, việc học hành mà còn đồng hành cùng các con trong suốt quá trình trưởng thành. Mỗi ngày, tôi bắt đầu từ sớm để chăm sóc các con, từ sinh hoạt hằng ngày đến những lúc các em ốm đau hay gặp khó khăn trong cuộc sống.

Tôi chọn ở lại làng trẻ để sưởi ấm những trái tim mồ côi

Từng là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, lớn lên có nhiều cơ hội lựa chọn công việc tốt hơn nhưng chị Trần Thị Ly (SN 1988, trú phường Trần Phú) vẫn quyết định ở lại mái ấm để tiếp tục chăm sóc những em nhỏ có hoàn cảnh giống mình năm xưa.
Những báu vật lưu dấu Đại thi hào Nguyễn Du

Những báu vật lưu dấu Đại thi hào Nguyễn Du

Tại xã Tiên Điền (Hà Tĩnh), nhiều tư liệu, hiện vật quý về Đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều vẫn được gìn giữ như những báu vật, lưu dấu cuộc đời, tư tưởng và di sản văn hóa của ông.
Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn"

Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn"

Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Phan Kính (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) không chỉ là nơi tưởng niệm một bậc hiền tài mà còn trở thành điểm tôn vinh truyền thống hiếu học và đạo lý của cha ông.
Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Cầu Bến Thủy 1 nối xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) với phường Trường Vinh (Nghệ An) vừa có diện mạo mới với hệ thống lưới an toàn cao hơn 3,5m cùng dải đèn LED trang trí, tạo nên điểm nhấn cảnh quan trên dòng sông Lam.
Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nhà thơ Xuân Hoài – Người trong cõi nhớ” do Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm tri ân những đóng góp to lớn của ông đối với thi ca và sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, nghệ thuật Hà Tĩnh.
Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Có những người khi rời xa cõi tạm vẫn để lại trong lòng người ở lại thật nhiều thương nhớ. Với nhà thơ Xuân Hoài, đó là nỗi nhớ lặng lẽ như mùi hương hoa dẻ trong ký ức tuổi thơ, như câu ví giặm chòng chành đâu đó giữa dòng Lam, dòng La quê nhà. Đi qua nhiều bến bờ của cuộc đời – từ bục giảng, văn đàn đến những năm tháng bệnh tật cuối đời – ông vẫn sống trọn vẹn như một “con đò dọc” trong chính câu thơ mình viết, lặng lẽ chở theo tình yêu quê hương, tình người và thi ca đi mãi trong ký ức bạn đọc.
Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

72 năm đã trôi qua, âm hưởng Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn vang vọng. Trong chiến công ấy, Hà Tĩnh hiện diện ở tiền tuyến với những người con anh dũng, đồng thời là hậu phương dốc sức người, sức của cho ngày toàn thắng vẻ vang.
Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Ở nhiều vùng quê của Hà Tĩnh, có những con người vẫn lặng lẽ gìn giữ đình làng, đền, miếu và các giá trị văn hóa. Sự tận tụy ấy đã góp phần neo giữ hồn quê, "đánh thức" giá trị di sản.
Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình

Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình

Giữa không gian trang nghiêm tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), chị Nguyễn Thị Thúy Hòa đã có gần 17 năm kể lại những câu chuyện về một thời hoa lửa. Mỗi lời thuyết minh của chị là sự tiếp nối ký ức và lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Tự hào nguồn cội

Tự hào nguồn cội

Niềm tự hào về nguồn cội trở thành động lực để mỗi người dân Hà Tĩnh cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!