Trung đội trưởng dân quân kể chuyện những ngày chống Mỹ ở Làng K130

(Baohatinh.vn) - Đã 55 năm trôi qua nhưng ký ức về những ngày dẫn dắt đội dân quân chiến đấu anh dũng trong mưa bom, bão đạn trên quốc lộ 1A vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức ông Nguyễn Xin - cựu Trung đội trưởng dân quân xã Tiến Lộc cũ (nay là thị trấn Nghèn, Can Lộc - Hà Tĩnh).

Trung đội trưởng dân quân kể chuyện những ngày chống Mỹ ở Làng K130

Ông Nguyễn Xin - cựu Trung đội trưởng Đội dân quân xã Tiến Lộc cũ

Ông Nguyễn Xin (SN 1950, tại thôn Hạ Lội, xã Tiến Lộc cũ, nay là tổ dân phố K130, thị trấn Nghèn, Can Lộc) được bầu làm Trung đội trưởng Đội dân quân xã Tiến Lộc vào tháng 1/1968 .

Lúc bấy giờ, cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước đang bước vào giai đoạn khốc liệt. Hòng cắt đứt huyết mạch giao thông chi viện từ hậu phương ra tiền tuyến miền Nam, địch đã tăng cường bắn phá các tuyến đường 1A, 15A... Trong đó, cùng với Ngã ba Đồng Lộc, quốc lộ 1A đoạn từ cầu Thượng Gia (xã Thiên Lộc) đến cầu Già (xã Thạch Liên - Thạch Hà) là nơi hứng chịu liên tục “mưa bom” hằng ngày của đế quốc Mỹ, điểm giặc bắn phá ác liệt nhất thuộc xã Tiến Lộc cũ.

Để kịp thời nối lại huyết mạch giao thông, ông Nguyễn Xin đã lãnh đạo dân quân xã (gồm 12 thành viên đủ mọi lứa tuổi) thực hiện nhiệm vụ cắm tiêu bom, cùng các lực lượng TNXP, giao thông, bộ đội công binh... phá bom, làm đường cho xe ra tiền tuyến, đoạn từ cầu Ngựa (xã Tiến Lộc cũ) đến cầu Già.

Trung đội trưởng dân quân kể chuyện những ngày chống Mỹ ở Làng K130

Các đoàn viên, thanh niên thị trấn Nghèn (Can Lộc) nghe ông Nguyễn Xin kể chuyện về chiến tích Làng K130.

Ông Xin nhớ lại: “Không thể kể xiết sự ác liệt của thời điểm ấy, trung bình mỗi ngày, máy bay giặc thả từ 5-7 đợt bom với hàng trăm quả các loại như: bom nổ chậm, bom từ trường, bom bi... xuống mặt đường và khu vực lân cận. Mặt đường bị cày nát, nhiều lực lượng và người dân hy sinh, bị thương. Tuy vậy, không khuất phục trước kẻ thù, chúng tôi vẫn bám làng, bám đường để chiến đấu. Hễ cứ máy bay giặc tới, chúng tôi nấp vào bụi cây, mô đất đếm bom, đợi chúng thả xong lại tràn ra mặt đường để cắm tiêu, cùng lực lượng khác rà phá bom và làm đường, thông tuyến”.

Có rất nhiều kỷ niệm để nói về quãng thời gian chiến đấu nhưng có 3 dấu ấn khiến ông Xin không thể nào quên. Đó là lần ông kịp cứu một em bé thoát chết khi đang làm nhiệm vụ cắm tiêu bom. Hôm đó là một ngày giữa tháng 5/1968, sau loạt bom của Mỹ thả xuống mặt đường, ông Xin đang cắm tiêu bom nổ chậm thì phát hiện 1 cháu bé chừng 10 tuổi tiến tới 1 quả bom ông chưa kịp cắm tiêu, với mục đích lấy chong chóng. Hốt hoảng vì biết quả bom từ trường sẽ phát nổ, ông hét lên nhưng đứa bé vẫn không biết sợ, ông phải dùng súng bắn chỉ thiên cảnh báo. Nghe tiếng súng, đứa bé quay người bỏ chạy, vừa được chừng 20m thì quả bom phát nổ, đứa bé thoát chết, hiện giờ vẫn còn sống.

Kỷ niệm nữa là ông cùng trung đội dân quân xã kịp thời cứu 3 xe đạn bị cháy do trúng bom ở gần cầu Già.

Trung đội trưởng dân quân kể chuyện những ngày chống Mỹ ở Làng K130

Người dân làng Hạ Lội nay là Làng K130 dỡ nhà lát đường năm 1968. Ảnh tư liệu. (Nguồn: dangcongsan.vn)

Ngoài kỷ niệm cá nhân trên tuyến quốc lộ 1A, dấu ấn sâu sắc nhất của ông Xin trong quãng thời gian này, chính là cùng dân làng K130 thực hiện nhiệm vụ của cấp trên, mở đường xế cho xe ra tiền tuyến trong đêm 13/8/1968.

Ông Xin kể: “Đó là một đêm đáng nhớ nhất trong đời tôi cũng như của dân làng Hạ Lội. Trong đêm thức trắng đó, chỉ 8 tiếng đồng hồ sau khi có lệnh của cấp trên, với ý chí quyết tâm, toàn thể người dân chúng tôi đã cùng các lực lượng dỡ 130 ngôi nhà để mở đường. Chúng tôi gần như không cảm thấy mệt mỏi, mà phấn chấn, tự hào, nhất là khi đoàn xe đầu tiên rời bến ở miếu Mướp lên phà vượt sông thành công. Tôi còn nhớ, lúc đó trời vừa hửng sáng, sau cả đêm vất vả nhưng để tránh máy bay địch, tôi và anh em trong đội dân quân vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ ngụy trang bến phà, các xe còn lại chưa sang sông...”.

Trung đội trưởng dân quân kể chuyện những ngày chống Mỹ ở Làng K130

Tổ dân phố K130, thị trấn Nghèn (Can Lộc) hôm nay.

Nhờ sự hy sinh của dân làng K130 và các lực lượng, đường xế được mở đã nối liền huyết mạch giao thông, giúp các đoàn xe vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí, đạn dược ra chiến trường. Con đường được duy trì mãi cho đến ngày địch ngừng ném bom (năm 1972).

Ông Nguyễn Xin tiếp tục nhiệm vụ Trung đội trưởng Đội dân quân xã cho đến năm 1975. Từ năm 1976 - 1993, ông làm kế toán viên rồi kế toán trưởng HTX Nông nghiệp Trường Giang, sau này là HTX Nông nghiệp xã Tiến Lộc; năm 1994 - 2002 là Phó Chủ tịch HĐND xã, sau đó là Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã; năm 2012-2015 là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tiến Lộc.

Trung đội trưởng dân quân kể chuyện những ngày chống Mỹ ở Làng K130

Ông Nguyễn Xin và vợ là bà Nguyễn Thị Mai

Sau 47 năm cống hiến ở nhiều vai trò khác nhau, từ năm 2016 lại nay, ông Nguyễn Xin nghỉ việc ở xã nhưng vẫn tiếp tục công tác với vai trò như: Phó Bí thư Chi bộ thôn, hiện là Chi hội trưởng Hội CCB tổ dân phố K130 (thị trấn Nghèn).

Các giai đoạn xã Tiến Lộc cũ và nay là thị trấn Nghèn tiến hành xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, ông Nguyễn Xin tiếp tục thể hiện sự gương mẫu “đi đầu bước trước” khi tiên phong chấp thuận chủ trương di dời nhà cửa ven quốc lộ 1A để giải phóng mặt bằng làm đường. Sau khi chuyển về định cư trong khu dân cư, ông lại tiếp tục hiến 30 m2 đất để mở rộng đường ngõ TDP.

Ông Nguyễn Xin hiện có một gia đình hạnh phúc với 5 người con nay đã trưởng thành. Vợ ông là bà Nguyễn Thị Mai (SN 1952) người cùng làng, từng tham gia tích cực trong lực lượng thanh niên, phụ nữ thời kỳ chống Mỹ.

Trung đội trưởng dân quân kể chuyện những ngày chống Mỹ ở Làng K130

Ông Nguyễn Xin cùng các ĐVTN thị trấn Nghèn trên tuyến đường tổ dân phố văn minh K130.

Không chỉ anh dũng trong thời chiến, góp phần cùng các lực lượng và dân làng Hạ Lội làm nên chiến tích Làng K130, trong thời bình, ông Nguyễn Xin là một cán bộ, đảng viên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều cống hiến cho quê hương. Dù đến nay tuổi đã cao nhưng ông vẫn tiếp tục công tác xã hội, đi đầu trong mọi phong trào, là tấm gương để mọi người noi theo.

Ông Phan Quốc Kiều
Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Nghèn

Chủ đề 55 năm chiến thắng Đồng Lộc

Đọc thêm

Bên bến Tam Soa

Bên bến Tam Soa

Về bến Tam Soa, xã Đức Thọ, vào những ngày tháng 9 mùa thu, du khách sẽ có một trải nghiệm ý nghĩa vì đó không chỉ là chuyến đi mà còn là hành trình trở về nguồn cội, với những giá trị giản dị, thiêng liêng.
"Nhịp cầu" nối lịch sử và hiện tại

"Nhịp cầu" nối lịch sử và hiện tại

Thuyết minh viên tại các khu di tích lịch sử, văn hóa là nhịp cầu nối giữa lịch sử và hiện tại, góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và thêm trân trọng hòa bình.
Nhạc trưởng của những "bản hòa tấu" văn hóa quê hương

Nhạc trưởng của những "bản hòa tấu" văn hóa quê hương

Trong những năm gần đây, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống (NTTT) Hà Tĩnh được đông đảo khán giả trong và ngoài tỉnh ghi nhận bởi các chương trình nghệ thuật để lại nhiều dấu ấn. Góp phần làm nên những thành công ấy, có sự đóng góp lớn của nhạc sỹ Trần Quốc Dũng - Trưởng phòng Nghệ thuật biểu diễn.
“Uy tín không nằm ở chức danh mà ở sự thấu hiểu bà con”

“Uy tín không nằm ở chức danh mà ở sự thấu hiểu bà con”

Đó là chia sẻ đầy tâm huyết của bà Trần Thị Yên, một tấm gương về sự cống hiến thầm lặng. Với vai trò Bí thư Chi bộ tổ dân phố 17 (phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh), bà đã chứng minh rằng, uy tín của người lãnh đạo không nằm ở chức danh, mà ở sự thấu hiểu và gắn bó với bà con.
Rằm tháng Bảy trong tâm thức người Hà Tĩnh

Rằm tháng Bảy trong tâm thức người Hà Tĩnh

Tại nhiều làng quê Hà Tĩnh, rằm tháng Bảy không chỉ là một ngày lễ trọng kế tục từ văn hóa truyền thống ngàn đời của ông cha, mà còn là dịp mỗi người trở về với nguồn cội, sum họp anh em, họ hàng.
80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm đã đi qua kể từ mùa thu Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhưng với mỗi thế hệ người dân Hà Tĩnh, Tết Độc lập luôn là mạch nguồn thiêng liêng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây non sông.
Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) là thủ phủ của cây trám đen. Hiện nay người dân ở đây đang bước vào mùa thu hoạch với niềm vui được mùa.
Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.