Tuổi trẻ Can Lộc ra mắt CLB “Thanh niên phòng chống ma túy”

(Baohatinh.vn) - 2 CLB “Thanh niên phòng chống ma túy” được thành lập tại thị trấn Nghèn và xã Trung Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh), mỗi CLB có 15 thành viên.

Tuổi trẻ Can Lộc ra mắt CLB “Thanh niên phòng chống ma túy”Chiều 4/9, Huyện đoàn Can Lộc phối hợp Công an huyện và Đoàn xã Trung Lộc tổ chức lễ ra mắt CLB “Thanh niên phòng chống ma túy”.

CLB “Thanh niên phòng chống ma túy” xã Trung Lộc gồm 15 thành viên, do Phó Bí thư Đoàn xã Nguyễn Thị Hải Hà làm Chủ nhiệm, Trung úy Đặng Công Quốc, thành viên Đội Cảnh sát phòng chống ma túy Công an huyện Can Lộc làm Phó Chủ nhiệm, cùng các thành viên khác là bí thư các chi đoàn và đoàn viên tiêu biểu.

CLB tập trung thực hiện công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn ma túy, đảm bảo môi trường không có ma túy trong giới trẻ và cộng đồng, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự tại địa phương.

Tuổi trẻ Can Lộc ra mắt CLB “Thanh niên phòng chống ma túy”

Trước đó, vào ngày 27/8, Huyện đoàn Can Lộc cũng phối hợp với Công an huyện và Đoàn thị trấn Nghèn cũng đã ra mắt CLB “Thanh niên phòng chống ma túy” thị trấn Nghèn.

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

"Canh" lửa cho mọi nhà an vui

"Canh" lửa cho mọi nhà an vui

Những ngày đầu năm mới, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Hà Tĩnh) luôn trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu với “giặc lửa”, giúp Nhân dân vui Tết trọn vẹn, ý nghĩa.
Bình yên ở những xã, phường “không ma tuý”

Bình yên ở những xã, phường “không ma tuý”

Mô hình “địa bàn không ma túy” tại Hà Tĩnh đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy ngay từ cơ sở.
Anh trai trộm 330 triệu đồng của em gái

Anh trai trộm 330 triệu đồng của em gái

Ăn cơm trưa xong, lợi dụng lúc em gái xuống bếp rửa bát, Nguyễn Văn Mai (trú tại phường Vũng Áng, Hà Tĩnh) đã mở tủ quần áo lấy trộm 330 triệu đồng.
Bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Cá thể rùa núi vàng quý hiếm vừa được một người dân ở xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng chăm sóc để thả về môi trường tự nhiên.