VAR giúp Thái Lan thắng ngược dù bị dẫn hai bàn

Thái Lan giành đỉnh bảng A sớm một lượt đấu, sau khi thắng Singapore 4-2 nhờ hai bàn trong phút bù, tại ASEAN Cup 2024.

Singapore bất ngờ dẫn hai bàn nhờ tuyệt phẩm của lão tướng Shawal Anuar và Faris Ramli trong hiệp một. Tuy nhiên, bàn gỡ phút bù hiệp một của Patrik Gustavsson mở ra hy vọng cho Thái Lan, để đương kim vô địch ghi thêm ba bàn trong hiệp hai. Dù vậy, ba trong bốn bàn của đội khách trong trận này đều tới từ phút bù, thời điểm chủ nhà phung phí cơ hội.

Tiền vệ Peeradon Chamratsamee (số 8) mừng bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho Thái Lan, trước Singapore trên sân Quốc gia ở Kallang, Singapore, tối 17/12/2024. Ảnh: FAT
Tiền vệ Peeradon Chamratsamee (số 8) mừng bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho Thái Lan, trước Singapore trên sân Quốc gia ở Kallang, Singapore, tối 17/12/2024. Ảnh: FAT

Đã có thời điểm Singapore vươn lên dẫn đầu bảng A, từ phút thứ 10. Thủ môn Izwan Mahbud phất dài cho tiền đạo 33 tuổi phá bẫy việt vị lao xuống chếch bên phải, rồi sút chéo góc từ cự ly hơn 20 m để mở tỷ số. Nếu duy trì tỷ số này, đoàn quân Tsutomu Ogura đã có thể chiếm đỉnh bảng A sớm một lượt, và tránh nguy cơ gặp Việt Nam tại bán kết.

Khán giả sân Quốc gia Singapore bất ngờ được mừng bàn lần nữa, cũng từ tuyệt phẩm của tiền vệ 32 tuổi Faris Ramli. Nhận bóng bên trái, anh nhận bóng bên trái, rẽ vào trung lộ rồi cứa lòng về góc xa tầm cao từ cự ly khoảng 25 m, hạ gục thủ môn Patiwat Khammai. "Thật điên rồ", bình luận viên người Singapore, Rhysh Rai viết trên trang cá nhân.

Nếu thua, Thái Lan vẫn có quyền tự quyết đi tiếp khi chỉ cần thắng Campuchia ở lượt cuối tại Bangkok, nhưng HLV Masatada Ishii dĩ nhiên không muốn thua đồng hương Ogura trong cuộc đấu trí này. Hy vọng được nhen nhóm cho đội khách khi tiền đạo lai Thụy Điển, Gustavsson gỡ lại một bàn ở phút bù hiệp một.

Rhysh Rai vẫn cho rằng Thái Lan chơi hay hơn trong hiệp một, dù bị dẫn 1-2. Quả thực, đoàn quân Ishii tiếp tục áp đảo trong hiệp hai và lần này họ dứt điểm tốt hơn. Phút 52, hàng thủ Singapore bẫy việt vị không tốt, để tiền vệ Anan Yodsangwal treo bóng xuống bên phải cấm địa cho Suphanat đánh đầu về góc xa tung lưới chủ nhà.

Tiền đạo Suphanat Mueanta mừng bàn gỡ hòa 2-2 cho Thái Lan. Ảnh: FAT
Tiền đạo Suphanat Mueanta mừng bàn gỡ hòa 2-2 cho Thái Lan. Ảnh: FAT

Đội khách tưởng như đã dẫn 3-2 ở phút 70, khi trung vệ Pansa Hemviboon đánh đầu vào lưới trống. Tuy nhiên, VAR can thiệp khiến trọng tài Ismaeel Habib Ali ra xem lại tình huống, hủy bàn của Pansa, vì cho rằng một cầu thủ khác của Thái Lan đã phạm lỗi với thủ môn Mahbud. Từ đầu giải, VAR hiếm khi can thiệp khiến trọng tài xem lại pha bóng.

VAR tước bàn, rồi trao lại cho Thái Lan ở một tình huống khác, trong phút bù. Đội trưởng Peeradon thoát xuống bên phải cấm địa, vô-lê một chạm vào lưới từ đường chuyền của Woorachit Kanitsribampen. Trọng tài biên căng cờ báo việt vị, nhưng sau khoảng 5 phút kẻ vạch, VAR xác nhận thủ quân đội khách không việt vị, nên bàn thắng được công nhận.

Singapore có cơ hội để gỡ hòa 3-3 ngay sau đó, nhưng tiền đạo Abdul Rasaq Akeem bỏ lỡ cơ hội đối mặt rồi đến tiền vệ Taufik Suparno vô-lê cận thành chệch cột chỉ trong một phút. Năm cầu thủ Singapore đổ gục xuống sân và ôm đầu vì đồng đội phung phí cơ hội.

Ramli (trái) tranh bóng với Suphanan. Ảnh: FAT
Ramli (trái) tranh bóng với Suphanan. Ảnh: FAT

Thái Lan đặt dấu chấm hết cho Singapore ở phút bù thứ 15, khi Teerasak Poeiphimai sút cận thành ấn định thắng lợi 4-2. Teerasak, Gustavsson và Suphanat đều đã ghi ba bàn tại giải này, chỉ sau Anuar với bốn bàn. Tuy nhiên, ba cầu thủ Thái Lan chắc chắn còn cơ hội cải thiện thành tích, vì đội nhà đã vào bán kết sớm một lượt. Họ sẽ gặp đội nhì bảng B tại bán kết, tối 27/12 và 30/12.

Trong khi, Singapore từ thế dẫn hai bàn và đỉnh bảng, bị thua ngược và rơi xuống thứ hai. Thậm chí, họ sẽ bị loại nếu thua Malaysia ở lượt cuối tại Kuala Lumpur tối 20/12.

vnexpress.net

Đọc thêm

Emirates – Thử thách nghiệt ngã!

Emirates – Thử thách nghiệt ngã!

Chiếc kim đồng hồ ở bán kết Champions League đang đếm ngược. Với cả Arsenal và PSG, đó sẽ là cuộc chiến “No Mercy” – Không khoan nhượng! Cả 2 đội đều chưa từng được chạm vào “đôi tai Voi”, đôi tai với cân nặng 8kg và chiều cao 74cm – niềm khao khát của mọi đại gia trên lục địa già.
Barca giành Cúp Nhà vua

Barca giành Cúp Nhà vua

Trận El Clasico giữa Barca vs Real Madrid tại chung kết Cúp Nhà vua 2024/25 đã phải kéo nhau vào hiệp phụ. Kết quả, Barca giành chiến thắng 3-2 và chính thức bước lên ngôi vô địch.
Giấc mơ dang dở và lời hứa từ U17 Việt Nam

Giấc mơ dang dở và lời hứa từ U17 Việt Nam

Tấm vé tham dự U17 World Cup 2025 tưởng chừng đã nằm trong tay U17 Việt Nam nhưng phút chốc lại vụt mất. Khép lại hành trình châu Á đầy tiếc nuối, nhưng phía trước với các học trò HLV Roland là cả bầu trời hứa hẹn.