“Vườn mẫu là cuốn sổ hưu của vợ chồng chúng tôi”

(Baohatinh.vn) - Quyết tâm xây dựng vườn mẫu, ông Hoàng Trọng Thỉnh ở thôn Hồ Vân Giang (xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã thoát nghèo, thu nhập trung bình khoảng 250 triệu đồng/năm. 

“Vườn mẫu là cuốn sổ hưu của vợ chồng chúng tôi”

Ông Hoàng Trọng Thỉnh bên những cây ổi lê Đài Loan sai quả trong khu vườn mẫu rộng 3.200 m2 của mình.

Sinh năm 1957, ông Hoàng Trọng Thỉnh từng có 5 năm tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam tại đơn vị Trung đoàn 18, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2 (1977-1982). Năm 1983, ông Thỉnh xuất ngũ, trở về địa phương lấy vợ và tham gia lao động sản xuất.

Dù rất nỗ lực vươn lên nhưng chỉ dựa vào sản xuất nông nghiệp thuần túy với hơn 1 mẫu ruộng, chăn nuôi lợn, gà... thì việc nuôi 3 đứa con ăn học khiến vợ chồng ông Thỉnh khá vất vả.

Năm 2013, xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh) bước vào xây dựng nông thôn mới (NTM), trong đó vận động người dân phá bỏ cây tạp, xây dựng vườn mẫu, đã giúp gia đình ông Hoàng Trọng Thỉnh mở ra một hướng đi mới.

“Vườn mẫu là cuốn sổ hưu của vợ chồng chúng tôi”

Sau 8 năm xây dựng thành công, vườn mẫu của vợ chồng ông Thỉnh cho thu nhập bền vững với khoảng 250 triệu đồng/năm.

Ông Thỉnh chia sẻ: "Lúc đó, ngoài làm ruộng, gia đình tôi có mảnh vườn hơn 3.200 m2. Trong đó, khoảng 2/3 diện tích dành để trồng lạc, mỗi năm một vụ, số còn lại chỉ là cây tạp. Thu nhập kinh tế từ vườn không đáng là bao nên khi nghe chủ trương xây dựng vườn mẫu, vợ chồng tôi cũng hào hứng tham gia".

Để xây dựng vườn mẫu, ông Thỉnh dùng số tiền 13 triệu đồng từ sự hỗ trợ của Nhà nước và sự giúp sức ngày công của các đoàn thể phá bỏ cây tạp, xây dựng hàng rào thép gai B40, quy hoạch lại khu vườn. Ông cũng vay thêm 40 triệu đồng đầu tư hệ thống bể chứa nước tưới từ nguồn nước tự nhiên (khe suối), mua cây giống, phân bón...

Được sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn các cấp, ông dành 2.500 m2 để trồng 310 cây ổi lê Đài Loan, 50 cây bưởi phúc trạch, 50 cây bưởi da xanh và 100 cây cam, mít Thái Lan, xoài, thanh long các loại...; gần 700 m2 đất còn lại, ông dùng để trồng các loại rau, củ, quả ngắn ngày.

“Vườn mẫu là cuốn sổ hưu của vợ chồng chúng tôi”

Ông Thỉnh (đầu tiên từ phải sang) chỉ cách vận hành bể nước dùng tưới vườn mẫu cho các hội viên người cao tuổi đến tham quan.

Sau 1 năm xây dựng, vườn mẫu 3.200 m2 của vợ chồng ông Thỉnh bắt đầu cho thu hoạch, đạt 70 triệu đồng/năm. Những năm tiếp theo, năng suất và sản lượng các loại cây trồng trong vườn tiếp tục tăng khi ổi, bưởi, mít... cho quả. Từ năm 2016 đến nay, vườn mẫu của ông Thỉnh cho thu nhập ổn định với trung bình mỗi năm khoảng 250 triệu đồng. Trong đó, từ ổi lê Đài Loan khoảng 120 triệu đồng; bưởi, mít, thanh long... khoảng 70 triệu đồng; các loại rau củ và chăn nuôi gà, vịt trong vườn... khoảng 60 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Thoành - vợ ông Thỉnh cho biết: “Từ khi xây dựng vườn mẫu, chúng tôi có thu nhập quanh năm. Ngoài cây ăn quả theo mùa như: bưởi, cam, mít, cây ổi Đài Loan cho quả xuất bán liên tục từ tháng 4 đến giáp tết; trong 3 tháng còn lại chúng tôi trồng các loại rau củ, quả, như: cải, bầu, bí, cà chua... cũng cho thu nhập khá”.

Nhờ thu nhập từ vườn mẫu, vài năm gần đây, vợ chồng ông Thỉnh đã có điều kiện mua sắm thêm nhiều phương tiện máy móc để phục vụ sản xuất nông nghiệp, như: máy phay đất, lồng bừa ruộng, máy xay xát lúa... và sắm sửa tiện nghi trong gia đình. Đặc biệt, 3 đứa con (1 trai, 2 gái) của vợ chồng ông Thỉnh cũng đã được học hành chu đáo và có việc làm ổn định, gia đình hạnh phúc.

“Vườn mẫu là cuốn sổ hưu của vợ chồng chúng tôi”

Bà Nguyễn Thị Thoành (vợ ông Thỉnh): "Từ khi xây dựng vườn mẫu, chúng tôi có thu nhập quanh năm".

Ông Thỉnh chia sẻ: “Việc đồng áng rất vất vả, chúng tôi từng lo sau này tuổi cao sức yếu không làm được nữa, cuộc sống phụ thuộc vào con cháu thì phiền hà. Tuy nhiên, chủ trương xây dựng vườn mẫu đã giúp vợ chồng tôi nhìn thấy tương lai tuổi già của mình. Sau khi xây dựng bền vững, việc chăm sóc vườn mẫu không mất nhiều công sức mà vẫn cho thu nhập đều đặn. Giờ đây, chúng tôi xem nó như là cuốn sổ hưu của hai vợ chồng sau này”.

Không chỉ xây dựng vườn mẫu thành công, ông Hoàng Trọng Thỉnh còn là hội viên tích cực của hội người cao tuổi xã. Giai đoạn xã Kỳ Đồng bắt đầu bước vào phong trào xây dựng NTM, ông Thỉnh là một trong những hộ dân đi đầu tự nguyện hiến 20 m2 đất vườn để xây dựng đường giao thông; ông còn nhận vai trò Tổ trưởng Tổ liên gia tích cực vận động bà con hưởng ứng phong trào chung của xã. Ngoài ra, ông thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm làm vườn, giúp đỡ và hỗ trợ các hội viên khác cùng vươn lên.

“Vườn mẫu là cuốn sổ hưu của vợ chồng chúng tôi”

Ông Hoàng Trọng Thỉnh (thứ 3 từ trái sang) chia sẻ kinh nghiệm xây dựng vườn mẫu với các hội viên và cán bộ Hội Người cao tuổi huyện Kỳ Anh.

Ông Lê Văn Tương - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Kỳ Đồng nhận xét: “Cần cù, sáng tạo trong lao động; tích cực tham gia các phong trào chung của xã hội và lối sống chuẩn mực, ông Hoàng Trọng Thỉnh là một điển hình về “Tuổi cao - gương sáng” ở địa phương chúng tôi”.

Thời gian qua, hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, người cao tuổi huyện Kỳ Anh đã tích cực hưởng ứng và trở thành một trong những lực lượng đi đầu, nhất là về xây dựng vườn mẫu. Hiện nay, số lượng vườn mẫu do hội viên người cao tuổi đứng chủ là 332, chiếm 50% số vườn mẫu toàn huyện.

“Trẻ làm nhà, già làm vườn”, chủ trương xây dựng vườn mẫu không chỉ nâng cao đời sống cho người dân nói chung, mà còn giúp người cao tuổi có cơ hội được cống hiến xây dựng quê hương, vui sống tuổi già.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi huyện Kỳ Anh Nguyễn Đình Luận

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...