97 tuổi, cựu chiến binh Hà Tĩnh vẫn hăng say xây vườn mẫu

(Baohatinh.vn) - Đã 97 tuổi đời, 67 năm tuổi Đảng nhưng cụ Lâm Đức Chuân, thôn Thanh Mỹ (xã Thượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) vẫn hăng say lao động, góp phần cùng quê hương xây dựng nông thôn mới.

97 tuổi, cựu chiến binh Hà Tĩnh vẫn hăng say xây vườn mẫu

Cụ Lâm Đức Chuân (97 tuổi, xã Thượng Lộc, Can Lộc).

Về xã Thượng Lộc trong những ngày địa phương này vừa hoàn thành xây dựng các tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, bên cạnh cơ sở hạ tầng khang trang, tôi ấn tượng với những khu vườn mẫu sum suê cây trái. Điều bất ngờ, trong số 96 vườn mẫu đạt chuẩn cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/ năm của xã có sự đóng góp của một cựu binh chống Pháp, năm nay tuổi đã gần “bách niên” là cụ Lâm Đức Chuân.

Sinh năm 1924 trong một gia đình nông dân ở xã Thượng Lộc, từ nhỏ cuộc sống của cụ Chuân chịu nhiều cơ cực. Bố mất khi mới 10 tuổi, mẹ đi lấy chồng, cụ phải đi ở đợ cho địa chủ để sống qua ngày. Cách mạng tháng Tám thành công đã mở ra con đường sáng cho những người cùng khổ như cụ.

Tháng 10/1949, theo tiếng gọi của Tổ quốc, cụ Chuân tham gia nhập ngũ tại Đại đội 2, Tiểu đoàn 237, Trung đoàn 45, Sư đoàn 351. Cụ đã cùng đơn vị chiến đấu trong nhiều chiến dịch, trong đó có chiến thắng Điện Biên Phủ.

97 tuổi, cựu chiến binh Hà Tĩnh vẫn hăng say xây vườn mẫu

Sau 5 năm xây dựng vườn mẫu, đến nay khu vườn rộng 1 ha cam, bưởi của cụ Lâm Đức Chuân cho thu nhập 120 triệu đồng/năm.

Kháng chiến chống Pháp kết thúc, năm 1957, cụ Chuân trở về địa phương tiếp tục tham gia cống hiến với nhiều vai trò, như: Xã đội trưởng, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc. Từ năm 1969 - 1970, cụ Lâm Đức Chuân tham gia lực lượng dân công hỏa tuyến tại Lào. Năm 1971, cụ trở về tiếp tục gánh vác nhiều vai trò như: Chủ nhiệm HTX nông nghiệp, Trưởng ban Tín dụng xã Thượng Lộc...

Năm 1995, về nghỉ hưu, cụ Chuân tiếp tục được bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Thanh Mỹ trong suốt nhiều năm liền...

Quá trình rèn luyện trong quân ngũ và miệt mài lao động đã giúp cụ Lâm Đức Chuân có sức khỏe dẻo dai. Vào năm 2016, khi xã Thượng Lộc bước vào xây dựng NTM, dù đã ngoài 90 tuổi, cụ vẫn đăng ký xây dựng vườn mẫu, hưởng ứng phong trào chung của xã.

Ông Nguyễn Xuân Diệu - Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc cho biết: “Ban đầu, khi cụ Chuân đăng ký xây dựng vườn mẫu, chúng tôi cũng khá e ngại. Bởi, dù cụ rất tâm huyết muốn đóng góp cho phong trào chung nhưng tuổi đã cao, con cái phần lớn đều lập nghiệp ở xa. Tuy nhiên cuối cùng cụ Chuân đã làm được”.

97 tuổi, cựu chiến binh Hà Tĩnh vẫn hăng say xây vườn mẫu

Con cái lập nghiệp ở xa, cụ Chuân vừa làm vườn vừa chăm sóc vợ - cụ bà Nguyễn Thị Lan năm nay cũng đã 95 tuổi.

Khu vườn của cụ Lâm Đức Chuân có diện tích 1 ha, trước năm 2016 phần lớn là cây tạp. Bước vào xây dựng vườn mẫu, cùng với sự hỗ trợ ngày công của các đoàn thể, cụ đã cải tạo lại trồng 400 gốc cam, 100 gốc bưởi và 100 gốc chanh. Bắt đầu cho thu hoạch vụ cam, bưởi đầu tiên vào cuối năm 2019, đến nay vườn mẫu của cụ Chuân cho thu nhập 120 triệu đồng/năm.

Hai vợ chồng cụ có 6 người con, 2 trai, 4 gái. Trong đó, ngoài 2 người con gái lấy chồng ở cùng xã, 4 người còn lại đều lập nghiệp ở các tỉnh phía Nam. 2 năm qua, một trong 2 người con trai cụ là ông Lâm Đức Minh (hiện đang sinh sống ở Đắk Lắk) đã tranh thủ thời gian về hỗ trợ cụ Chuân trong việc làm vườn vào thời điểm chăm sóc đầu vụ và giai đoạn thu hoạch.

97 tuổi, cựu chiến binh Hà Tĩnh vẫn hăng say xây vườn mẫu

Một góc NTM xã Thượng Lộc hôm nay

Không chỉ xây dựng vườn mẫu, quá trình địa phương xây dựng NTM, cụ Lâm Đức Chuân cũng đã đóng góp nhiều ý kiến tham mưu với các cấp chính quyền, đồng thời, ủng hộ tiền, vật tư giúp địa phương xây dựng NTM.

Cụ Lâm Đức Chuân chia sẻ: “Cuộc đời tôi có hai điều may mắn. Đó là nhờ cách mạng, từ một người dân nô lệ, tôi được làm một công dân của đất nước độc lập; tuổi trẻ được chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và cống hiến xây dựng đất nước. Và nay đến tuổi này, tôi vẫn còn sức khỏe, nhìn thấy quê hương ngày càng đổi mới. Tôi vẫn mong muốn được cống hiến nhiều hơn”.

Tấm gương của cụ Lâm Đức Chuân khiến chúng tôi vô cùng khâm phục. Không chỉ anh dũng trong chiến đấu, cống hiến trong đời thường, khi về già, cụ Chuân luôn phát huy phẩm chất của Bộ đội cụ Hồ, là một CCB gương mẫu để mọi người noi theo.

Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Can Lộc Nguyễn Văn Duẩn

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi 
Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Bằng nhiều cách tiếp cận và truyền tải linh hoạt, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang nỗ lực làm mới công tác gia đình, để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa trong cộng đồng.
Khi ví, giặm "chạy show"…

Khi ví, giặm "chạy show"…

Không còn đơn thuần xuất hiện trên sân khấu hội diễn tuyên truyền, dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh từng bước hiện diện trong các show diễn giải trí, chuyển hóa thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa.
Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như hiến đất mở đường, giúp đỡ người nghèo, tích cực trong các hoạt động của địa phương, anh Trương Quang Nghĩa, thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài (TP Hà Tĩnh) đã góp sức làm cho quê hương thay da đổi thịt.
Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Cây đa, bến nước, sân đình là biểu tượng của làng quê trong tâm thức bao thế hệ. Trong đó, đình làng là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng của mỗi làng quê, đang cần được khôi phục và phát huy.
Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Ông Hồ Duy Lý - Bí thư Chi bộ thôn Song Hải, xã Thạch Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì dân, sống trọn nghĩa đạo - đời.
Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Hơn 4 năm kể từ lần đầu tiên hiến máu, đến nay, ở độ tuổi 22, Hoàng Thị Hồng Thương (xã Đan Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã có đến 21 lần tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu.
Thuyết minh viên Đào Anh Tuân: Người “kết nối” lịch sử và hiện tại

Người “kết nối” lịch sử và hiện tại

Học Bác từ những điều bình dị, giản đơn để làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, hơn 20 năm nay, anh Đào Anh Tuân - Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng (Hà Tĩnh) trở thành người “kết nối” lịch sử nơi “tọa độ lửa” Ngã ba Đồng Lộc.