Vượt lên nghịch cảnh, chàng trai khiếm thị Hà Tĩnh trở thành điểm tựa vững chắc cho gia đình

(Baohatinh.vn) - Từng nghĩ mình sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình khi thị lực yếu dần và rồi mù hẳn nhưng bằng nghị lực, đến nay, anh Nguyễn Thanh Tùng (34 tuổi ở thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho người cha già và vợ con.

Là một người khiếm thị hoàn toàn nhưng anh Nguyễn Thanh Tùng (SN 1988, ở tổ dân phố 5, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân) hiện là chủ một cơ sở tẩm quất tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 4 hội viên cùng cảnh ngộ có thu nhập ổn định.

Vượt lên nghịch cảnh, chàng trai khiếm thị Hà Tĩnh trở thành điểm tựa vững chắc cho gia đình

Anh Nguyễn Thanh Tùng (hội viên Hội người mù huyện Nghi Xuân).

Anh Nguyễn Thanh Tùng cho biết: “Năm 14 tuổi, khi đang học lớp 8 thì tôi bị đau mắt rồi bị mờ dần. Bố mẹ tôi dốc hết tiền của để đưa tôi đi chữa bệnh nhưng suốt nhiều năm liền bệnh không thuyên giảm. Căn bệnh thiên đầu thống (tăng nhãn áp glocom) không thể chữa được. Năm 2006, thời điểm tôi tốt nghiệp THPT cũng là lúc mắt tôi chỉ nhìn được lờ mờ trong khoảng cách 10m. Lúc đó, tôi nghĩ mình không còn có tương lai nữa”.

Biến cố ập đến khi năm 2008, trong khi bố con anh đang đi chữa bệnh thì mẹ anh ở nhà bị tai nạn về điện và mất. Buồn khổ càng khiến bệnh tình của anh Tùng nặng thêm. Cũng trong thời điểm này, biết tin chị Đậu Thị Bé (quê ở Nghĩa Đàn, Nghệ An) là vợ anh bây giờ (cả 2 quen nhau khi chị Bé đưa bà ngoại đi chữa bệnh về mắt) đã vượt cả trăm cây số đến bên anh động viên an ủi. Nhờ vậy, anh Tùng dần lấy lại tinh thần, hai năm sau đó họ kết hôn rồi sinh con nhưng đúng 4 ngày sau sinh nhật con gái tròn 1 tuổi, bệnh tái phát khiến anh Nguyễn Thanh Tùng mù hẳn.

Vượt lên nghịch cảnh, chàng trai khiếm thị Hà Tĩnh trở thành điểm tựa vững chắc cho gia đình

Anh Nguyễn Thanh Tùng thực hiện công việc tẩm quất, mát xa cho khách hàng tại cơ sở của mình.

“Một buổi sáng ngủ dậy, không còn thấy gì nữa, tôi hoang mang gọi mọi người: Bố ơi con không thấy bố nữa, vợ ơi anh không thấy em nữa, con gái ơi, bố không nhìn thấy con nữa... Bố và vợ tôi đều khóc. Mặc dù, tôi và mọi người hiểu điều đó sẽ đến nhưng trở thành người khiếm thị hoàn toàn, tôi vẫn sốc, đau khổ và bi quan rất nhiều, nhất là lo mình không biết làm gì để nuôi con và gánh nặng cho vợ”- anh Nguyễn Thanh Tùng kể lại.

Năm 2014, được sự động viên và hỗ trợ của Hội Người mù Nghi Xuân, anh Nguyễn Thanh Tùng vào TP Hà Tĩnh học chữ braille, sau đó đi học nghề mát xa, tẩm quất. Cuối năm 2014, hoàn thành khóa học, anh bắt đầu vào làm việc tại cơ sở tẩm quất của hội người mù huyện. Không chỉ thực hành những kiến thức đã học, anh Tùng còn không ngừng tự học thêm, nâng cao tay nghề. Nhờ đó, anh trở thành một trong những nhân viên giỏi của cơ sở, được nhiều khách hàng lựa chọn.

Vượt lên nghịch cảnh, chàng trai khiếm thị Hà Tĩnh trở thành điểm tựa vững chắc cho gia đình

Anh Nguyễn Thanh Tùng có cuộc sống hạnh phúc bên vợ và các con.

Do điều kiện đi lại vất vả, vợ lại sinh đứa con thứ 2 nên cuối năm 2016, anh Tùng xin phép hội được mở cơ sở riêng tại nhà. Tạo điều kiện cho hội viên, Hội Người mù Nghi Xuân đã hỗ trợ cho anh vay 10 triệu đồng. Cùng nguồn vốn của Hội và vay mượn thêm 26 triệu đồng, anh Tùng mở một phòng tẩm quất tại nhà ở thị trấn Xuân An với đầy đủ trang thiết bị và các dịch vụ, như: tẩm quất, mát xa mặt, giác hơi, xông hơi thảo dược, chiếu đèn laser, hồng ngoại... Có tay nghề cao và có nhiều mối khách quen từ trước đó, cơ sở của anh Tùng nhanh chóng được nhiều khách hàng tìm đến.

Đến nay, sau 6 năm hoạt động, cơ sở tẩm quất của anh Nguyễn Thanh Tùng đã trở thành địa chỉ quen thuộc không chỉ của nhiều khách hàng khu vực Nghi Xuân và TP Vinh (Nghệ An) mà còn cả khách du lịch đến từ Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan... Trong đó, nhiều du khách đến từ nước ngoài sau khi sử dụng dịch vụ của cơ sở đã giới thiệu cho bạn bè, người thân khi sang Hà Tĩnh và Nghệ An du lịch.

Vượt lên nghịch cảnh, chàng trai khiếm thị Hà Tĩnh trở thành điểm tựa vững chắc cho gia đình

Từng nghĩ sẽ phải cưu mang con suốt đời nay, ông Nguyễn Trọng Tài (bố anh Tùng) cảm thấy tự hào và hạnh phúc vì những điều người con kém may mắn của ông mang lại. Trong ảnh: Ông Tài vui chơi cùng 3 cháu nội là các con của anh Tùng và chị Bé.

Nhờ có dịch vụ uy tín, chất lượng, cơ sở của anh Tùng luôn duy trì đều đặn lượng khách ổn định từ 15-20 khách/ngày, những dịp cao điểm có khi lên đến 40 khách/ngày. Cùng với phục vụ tại cơ sở, anh Tùng còn nhận phục vụ tại gia đình và du khách nghỉ dưỡng ở các khách sạn trên địa bàn Nghi Xuân và vùng lân cận.

Hiện, cơ sở anh thường xuyên có 4 lao động là hội viên người mù cùng làm việc, thu nhập trung bình 4 triệu đồng/người/tháng. Riêng anh Nguyễn Thanh Tùng, cùng với công việc quản lý và làm nhân viên tẩm quất, anh còn làm dịch vụ tư vấn chăm sóc sức khỏe và bán các sản phẩm đi kèm, thu nhập trung bình từ 30-35 triệu đồng/tháng.

Ông Nguyễn Trọng Tài (70 tuổi, bố anh Tùng) chia sẻ: “Tôi cảm thấy tự hào về con trai của mình. Lúc con bị mù, tôi đã xác định sẽ cưu mang nó như một người tật nguyền suốt đời. Cũng có lúc tôi nghĩ không biết sau này mình già yếu rồi con sẽ ra sao nhưng ngược lại, bằng sự vượt lên hoàn cảnh, Tùng đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Và giờ, Tùng đã trở thành chỗ dựa cho tôi lúc tuổi già”.

Vượt lên nghịch cảnh, chàng trai khiếm thị Hà Tĩnh trở thành điểm tựa vững chắc cho gia đình

Anh Nguyễn Thanh Tùng (thứ 3 từ bên trái sang) tại Đại hội đại biểu Hội Người mù huyện Nghi Xuân nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: NVCC

Vượt lên hoàn cảnh chứng minh mình “tàn nhưng không phế”, nhiều năm qua, Nguyễn Thanh Tùng còn tích cực hoạt động trong phong trào Hội Người mù huyện Nghi Xuân. Năm 2017, anh tham dự và đạt giải nhì cuộc thi “Tiếng hát từ trái tim” do Hội Người mù Hà Tĩnh tổ chức; năm 2019 được vinh dự 1 trong 10 thanh niên tiêu biểu của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Nghi Xuân; nhiều năm liền anh Nguyễn Thanh Tùng được các cấp hội tặng bằng khen, giấy khen vì thành tích trong công tác hội và vươn lên trong cuộc sống. Tại Đại hội đại biểu Hội Người mù huyện Nghi Xuân dịp tháng 4/2022 vừa qua, anh Nguyễn Thanh Tùng được bầu vào Ban Chấp hành Huyện hội.

Điều đặc biệt ở anh Nguyễn Thanh Tùng là dù bị mù khi bước vào tuổi trưởng thành nhưng anh đã vượt qua sự thất vọng ban đầu, nỗ lực không ngừng tự học hỏi để vươn lên, không chỉ tự lập cho bản thân mà còn là chỗ dựa cho người thân. Chúng tôi luôn lấy anh làm tấm gương để động viên, cổ vũ các hội viên khác vươn lên thay đổi cuộc sống.

Ông Nguyễn Xuân Tùng - Chủ tịch Hội Người mù huyện Nghi Xuân

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi