Xúc động chương trình nghệ thuật “Hà Tĩnh ghi nhớ ơn Người”

(Baohatinh.vn) - Được đầu tư dàn dựng công phu, chương trình nghệ thuật “Hà Tĩnh ghi nhớ ơn Người” do Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh tổ chức đã mang đến cho khán giả mọi miền niềm xúc động sâu lắng về hình ảnh Bác Hồ với quê hương núi Hồng, sông La.

Xúc động chương trình nghệ thuật “Hà Tĩnh ghi nhớ ơn Người”

Tiết mục "Ca khúc Hà Tĩnh đất anh hùng” được dàn dựng công phu, để lại ấn tượng cho các khán giả.

Nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, chương trình nghệ thuật “Hà Tĩnh ghi nhớ ơn Người” do Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh dàn dựng, được tổ chức biểu diễn lưu động từ ngày 18/5 - 10/6 để phục vụ bà con Nhân dân 13 huyện, thành phố, thị xã trên toàn tỉnh.

Đến nay, chương trình đã tổ chức được 4 buổi diễn tại TP Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà, Nghi Xuân, thu hút hàng nghìn khán giả quan tâm theo dõi và để lại nhiều dấu ấn đậm nét.

Xúc động chương trình nghệ thuật “Hà Tĩnh ghi nhớ ơn Người”

Các tiết mục do các thành viên của Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh và Đội Văn nghệ quần chúng huyện Nghi Xuân thể hiện đã để lại nhiều ấn tượng cho người xem. Ảnh: Đức Đồng

Ông Nguyễn Trọng Kiểu (93 tuổi, xã Thạch Hải, Thạch Hà) bày tỏ: “Tôi rất phấn khởi và xúc động khi xem chương trình, nhất là gặp lại hình ảnh Bác, nghe lại những lời dặn dò của Người trong lần Bác về thăm Hà Tĩnh năm 1957. Năm nay tôi đã 93 tuổi đời, tôi cảm thấy hạnh phúc vì cả cuộc đời mình không ngừng phấn đấu học tập theo lời Bác dạy”.

Xúc động chương trình nghệ thuật “Hà Tĩnh ghi nhớ ơn Người”

Ông Nguyễn Trọng Kiểu (bên phải) khán giả tại xã Thạch Hải xúc động khi xem chương trình.

Ông Kiểu nguyên là cán bộ UBND xã Thạch Hải những năm 1990 trở về trước. Thời điểm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh ngày 15/6/1957, ông đang là Bí thư Đoàn xã, vinh dự được đi gặp và nghe Bác nói chuyện.

Dù đến nay đã 65 năm trôi qua nhưng mỗi lần nhớ lại giây phút được gặp Bác, ông Kiểu vẫn rưng rưng xúc động. Chương trình “Hà Tĩnh ghi nhớ ơn Người” không chỉ nhắc ông nhớ về kỷ niệm đẹp nhất cuộc đời mà còn khẳng định thêm niềm tin yêu về Đảng, Bác Hồ trong lòng người cán bộ lão thành.

Xúc động chương trình nghệ thuật “Hà Tĩnh ghi nhớ ơn Người”

Tiết mục hát múa tổ khúc dân ca ví, giặm “Lời Người, lời của nước non”.

Là một người trẻ thuộc thế hệ 9X nhưng chị Trần Thị Hiền (khán giả ở phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) cũng không khỏi bồi hồi về tình cảm của Bác dành cho quê hương Hà Tĩnh được tái hiện qua chương trình.

Chị Hiền cho biết: “Chương trình mang đến cho thế hệ trẻ như chúng tôi cảm nhận được rõ nét sự quan tâm của Bác đối với Hà Tĩnh nhưng đồng thời cũng giúp chúng tôi hiểu được động lực phía sau những thành tựu mà quê hương đạt được như bây giờ. Đó là chúng ta đã ghi nhớ lời Bác dạy, từ đó không ngừng nỗ lực vươn lên để đáp đền sự mong mỏi của Người".

Xúc động chương trình nghệ thuật “Hà Tĩnh ghi nhớ ơn Người”

Chị Trần Thị Hiền (ngoài cùng bên trái) - khán giả ở TP Hà Tĩnh hào hứng theo dõi chương trình.

Theo anh Nguyễn Văn Việt (33 tuổi, thôn Phong Giang, thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân), điều khiến anh và nhiều khán giả bị cuốn hút vào chương trình là cách dàn dựng, bố trí các tiết mục ca múa nhạc có tính cốt truyện. Trong đó, khán giả hình dung được cuộc đời, sự cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đất nước, tình cảm Bác dành cho quê hương Hà Tĩnh, đồng thời hiểu được những thành tựu của Hà Tĩnh bây giờ có được là nhờ ghi nhớ và làm theo lời Bác dạy.

Không chỉ khán giả, đội ngũ ca sỹ, diễn viên tham gia biểu diễn trong chương trình “Hà Tĩnh ghi nhớ ơn Người” cũng bày tỏ niềm tự hào khi được “mang lời Bác dặn” đến mọi miền quê hương.

Xúc động chương trình nghệ thuật “Hà Tĩnh ghi nhớ ơn Người”

Tổ khúc dân ca ví, giặm "Gặp Bác trong câu dân ca" tại đêm diễn ở Nghi Xuân đêm 25/5. Ảnh: Đức Đồng

Ca sỹ Phạm Thanh Cảnh - Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh cho biết: “Khi đứng trên sân khấu hát những bài hát về Bác, tôi cảm thấy trong mình tràn đầy năng lượng. Nhất là khi đón nhận sự cổ vũ của khán giả, tôi và anh chị em trong đoàn càng thăng hoa trong niềm xúc động, tự hào, kính yêu Bác, yêu quê hương và thêm động lực để truyền tải tinh thần đó đến mọi người”.

Sau khi xây dựng kịch bản, chương trình nghệ thuật “Hà Tĩnh ghi nhớ ơn Người” được đội ngũ ca sỹ, diễn viên Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh tập luyện trong thời gian hơn 1 tháng. Chương trình gồm 11 tiết mục ca múa nhạc tập trung vào chủ đề: ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ và tình cảm, sự quan tâm của Người dành cho quê hương Hà Tĩnh, Hà Tĩnh làm theo lời Bác... Sau TP Hà Tĩnh, Thạch Hà và Nghi Xuân, từ nay đến ngày 10/6/2022, chương trình sẽ tiếp tục lưu diễn tại các địa phương khác trên toàn tỉnh.

Xúc động chương trình nghệ thuật “Hà Tĩnh ghi nhớ ơn Người”

Lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, diễn viên Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh thảo luận rút kinh nghiệm sau buổi lưu diễn.

Với mong muốn chuyển tải thông điệp “Hà Tĩnh ghi nhớ ơn Người”, trong đó phải làm nổi bật được ý nghĩa, giá trị của kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, chúng tôi đã trăn trở rất nhiều trong việc xây dựng kịch bản, chọn lựa tác phẩm phù hợp nhất và tổ chức tập luyện kỹ càng...

Thật may mắn khi những buổi diễn vừa qua, chương trình đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo bà con Nhân dân. Đó là động lực để chúng tôi nỗ lực hoàn thiện hơn các tiết mục trong những buổi diễn sắp tới...

Ông Mai Quốc Quyền, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Hà Tĩnh

Chủ đề 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.