4 giờ giúp 2 sản phụ “vượt cạn” trong đêm lũ của cán bộ y tế xã ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Câu chuyện các y bác sỹ Trạm Y tế xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) trắng đêm giúp 2 sản phụ “vượt cạn” thành công trong trận lũ lịch sử được người dân chia sẻ khi xã vùng tâm lũ đã trở lại nhịp sống bình thường.

Ấm áp trong ngôi nhà rộn niềm vui đón thành viên mới, chị Đặng Thị Thảo ở thôn 1, xã Cẩm Thạch kể lại: “1 giờ 30 sáng ngày 19 tháng 10, trời mưa như trút nước, gió to, nước ngập đường, mất điện toàn xã thì tôi đau bụng chuyển sinh. Mọi phương tiện thông thường đều không thể đi được, gia đình phải nhờ xe tải nhà hàng xóm để chở tôi đi sinh. Đến trạm xá, nước cũng đã ngập vào tầng 1 nên tôi vô cùng lo lắng”.

4 giờ giúp 2 sản phụ “vượt cạn” trong đêm lũ của cán bộ y tế xã ở Hà Tĩnh

Bác sỹ Trần Hữu Lộc và các cán bộ của mình đón em bé của sản phụ Đặng Thị Thảo.

Lúc đó, tại trạm chỉ có 1 điều dưỡng trực, nhưng nhận được tin báo có sản phụ chuyển dạ, chỉ 10 phút sau, 1 y sỹ và bác sỹ trạm trưởng đã vượt mưa lũ có mặt ở trạm kịp thời.

Đối với sản phụ Nguyễn Thị Trang (thôn 1, Cẩm Thạch), ngày 19/10 cũng là một kỷ niệm vượt cạn không bao giờ quên trong cuộc đời mình.

4 giờ giúp 2 sản phụ “vượt cạn” trong đêm lũ của cán bộ y tế xã ở Hà Tĩnh

Niềm vui đón em bé của sản phụ Nguyễn Thị Trang chào đời an toàn trong mưa lũ.

Theo chia sẻ của chị, hơn 3h sáng, chị Trang chuyển sinh, gia đình chở chị lên trạm y tế để sinh. “Trên đường đi mưa xối xả, nước dâng cao, lại mất điện, khi đó tôi nghĩ dại, không biết mẹ con có “vượt cạn” thành công không? May mắn là khi đến trạm thì các y bác sỹ đều có mặt ở đó nên tôi mới yên tâm” - chị Trang cho biết.

Điện mất, nước ngập song với tinh thần, trách nhiệm của mình, đội ngũ y bác sỹ của trạm nhanh chóng khám và đỡ đẻ cho chị Thảo và chị Trang một cách an toàn trong niềm vui sướng, hạnh phúc của gia đình.

4 giờ giúp 2 sản phụ “vượt cạn” trong đêm lũ của cán bộ y tế xã ở Hà Tĩnh

Cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã Cẩm Thạch dọn vệ sinh sau trận lũ.

Kể về 2 ca đỡ đẻ vừa qua, bác sỹ Trần Hữu Lộc - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Cẩm Thạch cho biết: “Các sản phụ đến trạm trong tình thế không có điện, trạm bị ngập sâu, không thể chuyển viện được. Qua khám cho các sản phụ thấy tình trạng thai đủ tháng chuyển sinh, cổ tử cung sản phụ đã mở, đầu ối căng, sản phụ đau nhiều, huyết áp ổn định nên tôi quyết định cho sinh tại trạm.

Sau khi giải thích cho người nhà, chúng tôi huy động hết đèn pin, nến đã chuẩn bị trước đó để lấy ánh sáng, kê bếp ga lên bàn làm việc để luộc vô trùng dụng cụ và tiến hành đỡ đẻ cho các sản phụ”.

Y sỹ Nguyễn Thị Huế thì nhớ lại: “Nghe điện thoại có sản phụ sinh giữa đêm mưa lụt, điện mất, nước ngập sâu, tôi vội vàng đến trạm. Nước chảy rất xiết, tôi phải lội bộ lại trạm, đi nửa đường gặp bác sỹ Lộc cũng đang lội bộ lại. Trời mưa, rét run nhưng đến nơi thấy tình trạng bệnh nhân sắp sinh, chúng tôi quên luôn, chỉ mong sao mẹ tròn con vuông”.

4 giờ giúp 2 sản phụ “vượt cạn” trong đêm lũ của cán bộ y tế xã ở Hà Tĩnh

Trạm Y tế xã Cẩm Thạch đã khắc phục khó khăn ngập lụt, trở lại hoạt động bình thường.

Với sự nỗ lực của cả kíp, chỉ trong vòng 4 giờ, các y bác sỹ Trạm Y tế xã Cẩm Thạch đã đỡ đẻ thành công cho 2 sản phụ, lần lượt chào đón 2 thiên thần bé nhỏ chào đời giữa đỉnh lũ.

“4 tiếng đồng hồ đứng trong nước lạnh chân tê cứng, đầu đội đèn nặng trĩu, nhưng mọi vất vả tan biến trong niềm vui đón các bé chào đời an toàn khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông” - Trạm trưởng trạm Y tế Cẩm Thạch Trần Hữu Lộc xúc động.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!