Ấm áp nghĩa tình trong những gia đình bốn thế hệ ở xã Kim Hoa

(Baohatinh.vn) - Những nếp nhà bốn thế hệ ở xã Kim Hoa (Hà Tĩnh) không chỉ là nơi sum họp con cháu mà còn thể hiện tình yêu thương và truyền thống mẫu mực được gìn giữ bền bỉ qua thời gian.

Trong ngôi nhà yên bình ở thôn 5 (xã Kim Hoa), gia đình cụ Đoàn Quang Trung (SN 1937) vẫn giữ nếp sống hoà thuận với bốn thế hệ sum vầy. Cụ Trung là cựu chiến binh, từng trải qua những năm tháng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước (từ năm 1960-1971) rồi trở về quê hương tiếp tục lao động, chăm lo dựng xây cuộc sống gia đình.

bqbht_br_z7299750618505-2fdad9c68fa969e57ff44bcac8039135.jpg
Cụ Đoàn Quang Trung vui mừng khi con cháu luôn đoàn kết, yêu thương nhau.

Nay đã 88 tuổi song cụ vẫn minh mẫn, tự lo sinh hoạt hằng ngày và thường quây quần bên con cháu. Hình ảnh cụ ngồi trước hiên nhà, nhẹ nhàng nhắc con cháu sống hòa thuận, biết yêu thương nhau đã trở thành điểm tựa tinh thần của cả đại gia đình.

Tiếp nối những giá trị ấy, các thế hệ con cháu trong đại gia đình đều chung tay gìn giữ và phát huy nếp nhà. Vợ chồng con trai cụ Trung là ông Đoàn Quang Luận và bà Cao Thị Gấm luôn nỗ lực vun vén kinh tế gia đình với đàn hươu 12 con, 2 ha cam. Bên cạnh sản xuất, các thành viên còn tích cực tham gia phong trào của thôn xóm, tự nguyện hiến hơn 300 m² đất để mở rộng tuyến đường giao thông liên thôn.

bqbht_br_z7299750607836-ed9346929f43ce0b96c8bd80a2ce8bb8.jpg
Các thành viên trong gia đình cụ Đoàn Quang Trung luôn có sự gắn kết, yêu thương lẫn nhau.

Từ nền nếp đó, thế hệ trẻ trong gia đình cũng ý thức nối tiếp bằng những việc làm giản dị nhưng thiết thực. Anh Đoàn Quốc Cường (SN 1999) và vợ là chị Đào Thủy Nguyên (SN 2002) sau khi ổn định cuộc sống riêng đã chủ động phụ giúp bố mẹ chăm sóc lo cuộc sống hằng ngày.

Sự xuất hiện của bé Đoàn Minh Khang (SN 2024) khiến mái nhà càng thêm ấm áp, nối dài sự gắn kết tự nhiên giữa các thế hệ.

bqbht_br_z7299750610387-ce8408e0ad00721a9d1cbae6718765b9.jpg
Gia đình là động lực để ông Đoàn Quang Luận nỗ lực phát triển kinh tế.

Ông Luận chia sẻ: “Nhà có đông người thì để giữ được thuận hòa không phải chuyện tự nhiên mà có. Việc gì cũng phải ngồi lại bàn bạc, trao đổi nên mọi chuyện đều trôi chảy. Chúng tôi luôn dạy con cháu trong nhà cần biết tôn trọng, biết nghĩ cho nhau thì không khí lúc nào cũng vui vẻ. Nhờ vậy mà các thế hệ cứ thế tiếp nối, yêu thương nhau và giữ được nền nếp mà ông bà để lại”.

Gia đình ông Nguyễn Văn Mại (ở thôn 8) cũng là một nếp nhà bốn thế hệ được người dân xã Kim Hoa nhắc đến như hình mẫu về sự đồng thuận và gắn bó.

bqbht_br_z7299750621620-ff05991e59344cfb2a5883899ed2c1fa.jpg
Cụ ông Nguyễn Văn Mận và cụ bà Nguyễn Thị Thanh luôn là tấm gương về sự yêu thương, sẻ chia để con cháu noi theo.

Bố ông Mại – cụ Nguyễn Văn Mận (SN 1947) từng tham gia kháng chiến chống Mỹ từ năm 1971 đến 1978. Sau khi xuất ngũ, cụ trở về quê hương tham gia công tác xã hội với những vai trò như: dân quân tự vệ, đại biểu HĐND xã, kế toán hợp tác xã nông nghiệp…

Với lối sống điềm đạm, đúng mực, cụ trở thành điểm tựa tinh thần và tấm gương cho con cháu. Cụ Mận chia sẻ: “Mỗi thế hệ có cách sống riêng, nhưng quan trọng nhất là các thành viên luôn tôn trọng, yêu thương nhau. Nhìn con cháu lễ nghĩa, biết kính trên nhường dưới, tôi thấy mừng vui".

bqbht_br_z7299750629168-dfefd613b45586dadfb7f55770b0dabb.jpg
Không khí đầm ấm, hạnh phúc của gia đình cụ Nguyễn Văn Mận.

Trong gia đình bốn thế hệ của ông Mại, nếp sống hòa thuận được duy trì nhờ sự gắn bó và chia sẻ của tất cả thành viên. Mẹ ông – bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1950) giữ vai trò kết nối trong gia đình. Vợ ông – bà Trần Thị Thuyết luôn quán xuyến công việc sinh hoạt hằng ngày. Hai con là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1999) và Nguyễn Thị Thúy Hiền (SN 2002) dù làm việc ở Nghệ An nhưng vẫn thường xuyên thu xếp về nhà. Vợ anh Tuấn là chị Lương Thị Thu Hiền (SN 2002) ở nhà vừa chăm sóc con gái hơn 1 tuổi, vừa chung tay cùng mọi người gìn giữ nếp ấm cho đại gia đình.

Trên nền tảng đó, kinh tế gia đình ông Mại cũng được xây dựng theo hướng tổng hợp. Gia đình hiện có 1 ha cam, 2 ha vườn rừng trồng keo, đàn hươu 10 con, ngoài ra còn chăn nuôi bò, lợn nái, gia cầm... Sau khi nghỉ công tác tại HĐND xã Hàm Trường (tháng 7/2025), ông Mại cùng vợ tập trung toàn thời gian vào việc cải tạo vườn đồi, mở rộng chuồng trại và nâng cao hiệu quả sản xuất, nhằm phát triển kinh tế gia đình bền vững.

bqbht_br_z7299750634790-2d5e8e19580ad691e61987ff54f0a0b2.jpg
Dù sống trong gia đình nhiều thế hệ, song chị Lương Thị Thu Hiền (thứ 2 từ phải sang) vẫn luôn cảm thấy ấm áp, gần gũi.

Ông Mại chia sẻ: “Khi trong nhà hòa thuận, mọi việc từ sản xuất đến sinh hoạt đều thuận lợi, tinh thần mọi người cũng thoải mái. Sự đoàn kết và cùng nhau vun đắp nếp nhà chính là sức mạnh của cả gia đình”.

Những giá trị giản dị ấy trở thành “chất keo” kết nối các thành viên trong gia đình ông Mại. Chị Lương Thị Thu Hiền – con dâu ông Mại bộc bạch: “Mỗi thế hệ trong nhà dù có cách nghĩ và thói quen riêng nhưng tất cả đều biết nhường nhịn và hỗ trợ nhau. Nhờ vậy, việc chăm sóc con cái, việc nhà và sinh hoạt hằng ngày được phân chia hợp lý, tạo nên không khí ấm áp, vui vẻ”.

Điểm chung ở các gia đình tứ đại đồng đường tại xã Kim Hoa là sự gắn bó và tinh thần gìn giữ nếp nhà truyền thống. Người cao tuổi sống mẫu mực, con cháu hiếu thuận, góp phần tạo nên cuộc sống ấm êm. Không chỉ vậy, những gia đình này còn tích cực tham gia các phong trào như: xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, khuyến học - khuyến tài của địa phương.

Đánh giá về những gia đình tứ đại đồng đường trên địa bàn, bà Nguyễn Thị Hương Hà - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội (UBND xã Kim Hoa) cho biết: “Những gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống là nền tảng quan trọng của phong trào xây dựng gia đình văn hóa tại địa phương. Sự hòa thuận, trách nhiệm giữa các thế hệ không chỉ giữ nếp truyền thống mà còn tạo nên sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng ”.

Đọc thêm

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8/2026. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, từ ngày 24/8/2026.
Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Vượt lên mất mát, nhiều nạn nhân chất độc da cam tại Hà Tĩnh vẫn kiên cường lao động, phát triển kinh tế và trở thành những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực trong cuộc sống
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!