Anh thợ “gàn” ở Hà Tĩnh bỏ hàng trăm triệu mua ô tô cũ làm “chuyến xe không đồng”

(Baohatinh.vn) - Dù kinh tế gia đình không lấy gì khá giả nhưng với tấm lòng nhân ái, muốn cứu giúp những người nghèo trong cơn hoạn nạn, anh Nguyễn Trường Minh (TP Hà Tĩnh) đã quyết định bỏ ra hơn 100 triệu đồng để mua chiếc ô tô cũ chở người gặp nạn, bệnh nhân nghèo đi cấp cứu.

Video: Anh Nguyễn Trường Minh chia sẻ suy nghĩ của mình khi thực hiện “Chuyến xe 0 đồng”.

Bỏ cả trăm triệu và thời gian để đi làm “không công”

Anh Nguyễn Trường Minh (trú tại số nhà 169, đường Lý Tự Trọng, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) làm nghề mua bán ô tô cũ, sửa chữa điện thoại di động. Thu nhập của anh Minh cũng chẳng khá giả gì so với người dân thành phố, thế nhưng anh luôn tâm niệm một điều rằng “cho đi là còn mãi”. Xuất phát từ những ý nghĩ đó, anh đã mạnh dạn đầu tư chiếc xe ô tô cũ để giúp đỡ bệnh nhân nghèo.

Anh thợ “gàn” ở Hà Tĩnh bỏ hàng trăm triệu mua ô tô cũ làm “chuyến xe không đồng”

Anh Minh chăm sóc chiếc xe chở miễn phí bệnh nhân nghèo

Chia sẻ về suy nghĩ của mình khi quyết định mua chiếc xe phục vụ bệnh nhân nghèo, anh Minh cho biết: “Trong suốt nhiều năm kinh doanh, sửa chữa điện thoại, tôi đã gặp rất nhiều cụ già neo đơn, một mình tìm đường tới bệnh viện, hay có gia đình lúc ra viện hết tiền, cả nhà đành cuốc bộ về quê. Gần đây, tôi hay đọc báo thấy các tỉnh khác đã có những “chuyến xe 0 đồng” nên nghĩ, tỉnh mình còn nghèo, mình sẽ làm chiếc xe như thế để giúp đỡ người nghèo”.

“May mắn, tôi là người buôn bán ô tô cũ, nên rất thuận lợi trong việc tìm kiếm, mua xe, hơn nữa tôi được sự ủng hộ của người em trai, thế nên dự định của tôi đã nhanh chóng được thực hiện”, anh Minh cho biết thêm.

Anh thợ “gàn” ở Hà Tĩnh bỏ hàng trăm triệu mua ô tô cũ làm “chuyến xe không đồng”

Với tấm lòng bao dung, có sự ủng hộ từ phía gia đình, chiếc xe 6 chỗ với khẩu hiệu “Chuyến xe 0 đồng Hà Tĩnh” ra đời vào tháng đầu tháng 1/2020. Đến nay gần 2 tháng trôi qua, người dân Hà Tĩnh thường xuyên thấy hình ảnh chiếc xe rong ruổi dọc các nẻo đường để chở giúp đỡ bệnh nhân nghèo.

Những chuyến xe mang nặng tình người

Với chiếc xe cũ kỹ của mình, gần 2 tháng qua, kể cả trong dịp Tết Nguyên đán, gã thợ “gàn” đã hơn 30 lần chở người gặp nạn, đau ốm kịp thời đến bệnh viện. Dù ngày nắng hay mưa, chiếc xe chở bệnh nhân của anh Minh vẫn luôn sẵn sàng.

Có những lúc nửa đêm, hay đang lỡ bữa cơm gia đình, chỉ cần có lời đề nghị là anh vội lên đường. Những chuyến xe ấm tình người đó của anh đã giúp nhiều người đến bệnh viện một cách an toàn.

Anh thợ “gàn” ở Hà Tĩnh bỏ hàng trăm triệu mua ô tô cũ làm “chuyến xe không đồng”
Anh thợ “gàn” ở Hà Tĩnh bỏ hàng trăm triệu mua ô tô cũ làm “chuyến xe không đồng”

“Chuyến xe 0 đồng” phục vụ miễn phí bệnh nhân nghèo mọi lúc, mọi nơi.

Anh Nguyễn Quang Điền (trú xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc), người nhà của bệnh nhân được anh Minh chở miễn phí chia sẻ: “Vừa rồi người cậu của tôi lên cơn đau phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, giáp tết thì được xuất viện. Biết cậu có hoàn cảnh éo le, các bác sỹ đã liên hệ “chuyến xe 0 đồng” đưa cậu và gia đình về quê tại xã Thượng Lộc. Cả đi lẫn về hơn 40km, khi về đến nhà chúng tôi có ngỏ ý muốn gửi anh Minh ít tiền xăng nhưng anh ấy khăng khăng không nhận. Chúng tôi rất biết ơn anh Minh và các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh”.

Anh thợ “gàn” ở Hà Tĩnh bỏ hàng trăm triệu mua ô tô cũ làm “chuyến xe không đồng”

Đang trò chuyện với chúng tôi, anh Minh nhận được cuộc điện thoại nhờ chở giúp bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc về nhà.

Được biết, thu nhập của anh Minh cũng chẳng khá giả gì so với người dân thành phố, thế nhưng trong gần 2 tháng qua, có những chuyến đi chỉ chục km, nhưng có những chuyến xa tận huyện Hương Sơn, tính sơ qua cả đi lẫn về gần 100km, tất cả các chi phí anh Minh đều một mình lo liệu.

Nói về dự định sắp tới, anh Minh cho biết: “Toàn bộ chi phí đi lại gần 2 tháng qua tôi trích từ việc kinh doanh. Đến nay, nhiều người gọi nhờ chở, nếu tôi không giúp được hết thì không đành lòng, mà giúp hết thì chi phí rất lớn. Tôi vẫn đang cố gắng hằng ngày suy nghĩ làm sao để có thể giúp đỡ được họ nhiều hơn nữa”.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Nhận diện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần

Nhận diện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh, mất ngủ, lo âu, căng thẳng kéo dài có thể là dấu hiệu rối loạn sức khỏe tâm thần, song nhiều người vẫn chủ quan, e ngại thăm khám khiến bệnh diễn biến nặng.
Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.
Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Gan được xem là “bộ máy” thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh lý về gan và chủ động phòng tránh là mối quan tâm của nhiều người. Nội dung này sẽ được bác sĩ CKI Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.
Lao động công nghiệp Hà Tĩnh tăng gần 50%

Lao động công nghiệp Hà Tĩnh tăng gần 50%

Cùng với đà tăng trưởng sản xuất, nhu cầu lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng mạnh. 8 tháng năm 2026, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tăng 48,83% so cùng kỳ năm 2025.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!