(Baohatinh.vn) - Hướng về miền Nam ruột thịt, những ngày qua, Nhân dân ở tất cả các địa phương Hà Tĩnh đã chung tay quyên góp nhu yếu phẩm ủng hộ bà con đang chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
Đến nay, hơn 40 tấn nhu yếu phẩm quyên góp đã được thị xã Kỳ Anh hoàn tất việc tổng hợp, phân loại nhằm cung ứng kịp thời cho bà con nhân dân tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19...
Từ các cơ quan, đơn vị, các cấp hội, nhóm thiện nguyện đến nhiều người dân mang theo các loại nhu yếu phẩm như: củ quả, mỳ tôm, cá khô, gạo,... đến hội trường các thôn, tổ dân phố để ủng hộ Nhân dân các tỉnh phía Nam. Trong ảnh: Người dân thôn 2 Hải Phong, xã Kỳ Lợi ủng hộ các nhu yếu phẩm thiết yếu.
Một cụ bà tại phường Kỳ Thịnh hái bí đao từ vườn để ủng hộ đồng bào miền Nam.
Đến nay, tại đầu mối là Ủy ban MTTQ thị xã đã tiếp nhận hơn 40 tấn nhu yếu phẩm có giá trị hơn 450 triệu đồng từ khắp các tổ chức, cá nhân, đơn vị trên địa bàn thị xã.
Chị Trần Thị Huyền, thành viên nhóm "Hướng thiện từ trái tim" bộc bạch: "Cả nhóm huy động tất cả thành viên tranh thủ thời gian để kịp làm 1.000 hộp muối vừng, cá khô gửi vào miền Nam. Hy vọng qua những hỗ trợ bước đầu sẽ tiếp thêm sức mạnh, nguồn động lực cùng đồng bào sớm vượt qua đại dịch".
Ông Nguyễn Văn Hảo - Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã cho biết: “Chúng tôi sẽ cố gắng kết nối với các đơn vị kinh doanh vận tải để chuyển sớm số hàng trên vào TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam”.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam, TX Hồng Lĩnh phát động, các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương tích cực quyên góp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để gửi vào TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.
Từ ngày 18/7 đến nay, Nhân dân, cán bộ, giáo viên các trường học đã ủng hộ gần 9 tấn gạo, 6 tấn củ quả, các hàng hoá khác hơn 2 tấn, trị giá gần 1,3 tỷ đồng và 69 triệu đồng tiền mặt. Trong ảnh: Điểm tiếp nhận hàng ủng hộ tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TX Hồng Lĩnh.
Cán bộ, giáo viên Trường THCS Nam Hồng quyên góp ủng hộ người dân TP Hồ Chí Minh.
Sau 3 ngày phát động (18-20/7), huyện Lộc Hà đã quyên góp được 45 tấn hàng hóa gồm có: 30 tấn gạo, 1.000 thùng mỳ tôm, 10 tấn củ quả các loại, 1 tấn cá khô và tép khô... trị giá hơn 700 triệu đồng.
Sáng nay (20/7), Ủy ban MTTQ huyện Lộc Hà đã thuê xe vận chuyển toàn bộ số hàng trên vào thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng dịch, trong đó có cả con em quê hương Lộc Hà.
Bà Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lộc Hà cho biết: “Với tinh thần, trách nhiệm và nghĩa cử “tương thân, tương ái”, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Lộc Hà mong muốn góp một phần nhỏ hỗ trợ người dân các tỉnh phía Nam vượt qua khó khăn trong đại dịch. Hiện chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch tiếp tục quên góp trong các đợt tiếp theo.
Chia sẻ khó khăn với người dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng do dịch bệnh, công đoàn các cấp ở Hà Tĩnh đã quyên góp được hơn 100 triệu đồng tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm.
Không chỉ quyên góp thực phẩm, các tổ chức Hội Nông dân Hà Tĩnh còn chế biến nông sản thành các món ăn sẵn, có thể dự trữ dài ngày gửi đồng bào miền Nam chống dịch Covid -19.
Hơn 1 ngày phát động, các cấp Hội LHPN Hà Tĩnh đã quyên góp hơn 130 tấn lương thực, củ quả, nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm và 73 triệu đồng tiền mặt ủng hộ Nhân dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng chống dịch Covid-19.
Các chương trình, phong trào, hoạt động vì người nghèo đã giúp người yếu thế ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) có được những mái nhà khang trang, an toàn, từng bước ổn định cuộc sống.
Mô hình “San sẻ yêu thương” do các nữ quân nhân thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đảm nhận thường xuyên có các hoạt động ý nghĩa, lan tỏa giá trị nhân văn và tình yêu thương đến các trẻ em tật nguyền.
Tiếp tục các hoạt động hướng về quê hương, trong đợt trao quà lần thứ 21, Hội Phụ nữ Hà Tĩnh tại CHLB Đức đã dành 10 triệu đồng hỗ trợ các em nhỏ mồ côi và 20 suất quà cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Chương trình “Trao máy tính - Gửi tương lai” góp phần hỗ trợ Trường THCS Sơn Tây (xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) nâng cao chất lượng dạy và học, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận công nghệ thông tin trong thời đại chuyển đổi số.
Những phần quà ý nghĩa cùng sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đang tiếp thêm động lực cho các hoàn cảnh khó khăn vững bước trong học tập và cuộc sống.
Sau khi hoàn thành, "Ngôi nhà khăn quàng đỏ" sẽ là mái ấm để 4 chị em ở thôn Trung Tâm, xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) yên tâm học tập, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang huy động tối đa các nguồn lực để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và các đối tượng yếu thế. Qua đó giúp họ “an cư lạc nghiệp”, vươn lên trong cuộc sống.
Các đơn vị đã trao tặng 50 suất quà với tổng trị giá 100 triệu đồng cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Kỳ Lạc, Kỳ Thượng (Hà Tĩnh).
Bước sang tuổi 90, ông Lê Văn Nhu (thôn Trường Xuân, xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn đang là trụ cột chăm lo cho người vợ già yếu và con trai mang bệnh hiểm nghèo.
Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng các nhà tài trợ phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình khởi công xây dựng nhà nhân ái cho hoàn cảnh khó khăn ở xã Đức Thọ.
Kể từ khi chồng mất, chị Đinh Thị Long (thôn Đông Xá, xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) lặng lẽ gồng gánh cuộc đời, một mình nuôi 5 người con trong điều kiện thiếu thốn.
Hội viên Hội Người cao tuổi xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) đã tự nguyện chăm nom những ngôi mộ vô chủ trên địa bàn bằng lòng thành kính, góp phần lan toả những giá trị nhân văn trong cộng đồng.
725 hộ dân tại Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi các cơn bão trong năm 2025 được hỗ trợ hơn 1,7 tỷ đồng để góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống.
Nhiều phần quà được trao cho các em nhỏ mồ côi tại chùa Vĩnh (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) nhằm tiếp thêm động lực giúp các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Khoản tiết kiệm nhỏ hàng tháng của cán bộ, công chức, viên chức ở xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) đang trở thành điểm tựa cho nhiều trẻ mồ côi, học sinh khó khăn tiếp tục hành trình đến trường.
Sau ly hôn, chị Nguyễn Thị Tình (xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) phải một mình nuôi 5 con nhỏ. Khó khăn chồng chất khi cả chị và mẹ ruột lần lượt mắc ung thư.
Có một sắc đỏ không chỉ rực cháy trong sắc cờ, mà còn luôn âm thầm thắp lửa trong những góc khuất của sự khốn khó. Đó là màu áo của các tình nguyện viên chữ thập đỏ ở Hà Tĩnh, những người đang ngày đêm viết nên câu chuyện về sự sẻ chia.
Tại chương trình, đoàn thiện nguyện đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho người già neo đơn, người khuyết tật và trẻ mồ côi tại Trung tâm Thiên Ân, xã Hương Đô (Hà Tĩnh).
Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Nhung, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trường Lưu.
Từ sự lan tỏa của Chương trình "Vòng tay nhân ái", 3 hoàn cảnh khó khăn tại các xã Lộc Hà, Đồng Tiến và phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) đã được hỗ trợ số tiền hơn 235 triệu đồng.
Tổng kinh phí khám chữa bệnh, cấp phát thuốc và trao tặng quà đợt này ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) trị giá hơn 1,1 tỷ đồng, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ trẻ em trong học tập.
Những phần quà thiết thực đến với Trung tâm Thiên Ân (xã Hương Đô, Hà Tĩnh) đã lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia, góp phần giúp người khuyết tật có thêm động lực vươn lên.
700 suất cháo được trao tặng là sự động viên, hỗ trợ tinh thần cho các bệnh nhân và gia đình bệnh nhân bớt phần nào khó khăn, tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.
Một cơn bạo bệnh 2 năm trước đã khiến anh Nguyễn Đình Thành (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) bị liệt 2 chân, phải dựa vào người cha già 95 tuổi, khiến cuộc sống đã nghèo lại càng bế tắc.