Bắt tội phạm truy nã - cuộc chiến cam go và những chiến công thầm lặng

(Baohatinh.vn) - Nhiệm vụ bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú rất nặng nề và không kém phần nguy hiểm. Nhưng với niềm đam mê công việc và ý chí quyết tâm đưa “những con thú sổ lồng” về quy án, lực lượng truy nã tội phạm Công an Hà Tĩnh đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc, góp phần cùng toàn lực lượng giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn.

Chiến công thầm lặng

Có thể nói, đấu tranh với tội phạm đã khó, truy tìm những đối tượng phạm tội lẩn trốn càng khó gấp bội. Vì hầu hết những đối tượng sau khi gây án rồi lẩn trốn đều rất tinh vi và không kém phần nguy hiểm. Nhưng toàn thể CBCS thuộc lực lượng truy nã Công an Hà Tĩnh đã vượt mọi khó khăn, sát cánh bên nhau cùng chiến đấu và bước đầu đã tạo được dấu ấn của riêng mình…

CBCS Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ
CBCS Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ

Một trong những chiến công nổi bật trong những ngày đầu mới thành lập (ngày 15/10/2010) là sau hơn 10 ngày đi vào các tỉnh miền Nam, CBCS Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Hà Tĩnh đã bắt được 3 đối tượng và đưa chúng về quy án. Trong đó có đối tượng Lê Đình Lâm, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa bàn từ năm 1993 vào các tỉnh miền Nam làm ăn, sau đó xuống TP

Hồ Chí Minh lập gia đình và thay đổi hình dạng. Lẩn trốn ở nhiều địa bàn, làm đủ nghề trong với thời gian khá dài, Lâm không ngờ rằng, sau 18 năm “mai danh ẩn tích”, lại có ngày phải tra tay vào còng số 8. Đặc biệt, lợi dụng chức vụ là Giám đốc Công ty Xây dựng và ứng dụng công trình (VIKONEC) tại 2/C1 ở phường Xuân La, quận Tây Hồ - Hà Nội, ông HER HYUNJE đã lừa ông Kim - làm việc tại Công ty TNHH Xây dựng BOOKANG tại Hàn Quốc số tiền 420 ngàn USD và bị truy nã quốc tế. Trong quá trình lẩn trốn từ tháng 3 đến tháng 9/2011, ông

HER HYUNJE tiếp tục lừa 8 doanh nghiệp Việt Nam với số tiền trên 13 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Sau một thời gian theo dõi, tháng 6/2012, Phòng Cảnh sát truy nã Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã bắt giữ đối tượng khi y đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn TP Hà Tĩnh…

Trận tuyến cam go

Thủ đoạn của các đối tượng truy nã thường là thay tên, đổi họ, chọn những địa bàn rừng núi, vùng sâu, vùng xa, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, những nơi có đông dân cư tự do, làm ăn theo mùa vụ, tại các khu vực có nhiều nhà trọ để trú ẩn tạm thời… gây khó khăn cho công tác xác minh, truy bắt. Không chỉ tìm trăm phương nghìn kế để trốn chạy, nhất là đối tượng phạm tội nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm thường rất liều lĩnh, manh động và luôn mang vũ khí “nóng”, khi bị phát hiện sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng.

Do đó, nhiệm vụ truy bắt đối tượng truy nã; vận động, thuyết phục và kêu gọi thân nhân đối tượng ra đầu thú của lực lượng cảnh sát truy nã rất cam go, phải đối mặt với những nguy hiểm rình rập, thậm chí hy sinh cả tính mạng. Xác minh được nơi lẩn trốn của đối tượng thực sự là chuyện khó như “mò kim đáy bể” và để đến được nơi chúng ẩn náu, tóm gọn kẻ phạm tội lại càng khó khăn hơn. Quá trình dẫn giải những “con thú sổ lồng” cũng không kém phần cam go, vừa phải lo đảm bảo an toàn, vừa động viên, chăm sóc ăn uống, canh chừng đối tượng mọi lúc, mọi nơi.

Thiếu úy Trịnh Thanh Hải – cán bộ Đội Truy nã tội phạm về TTXH Công an tỉnh, người trực tiếp tham gia truy bắt hàng chục đối tượng truy nã, trong đó có nhiều đối tượng đặc biệt nguy hiểm tâm sự: “CBCS làm công tác truy nã phải thường xuyên xa gia đình, với những chuyến hành trình hàng ngàn km, khi tiếp cận đối tượng phải đi bộ hàng chục km đường rừng. Có nhiều khi phải hóa trang vào nhiều vai khác nhau để xâm nhập thực tế, tiếp cận đối tượng”. Khó có thể kể hết những khó khăn của lực lượng truy bắt tội phạm truy nã. Họ đã không quản ngại khó khăn, vất vả, hy sinh nhiều riêng tư trong cuộc sống thường nhật để tìm ra tung tích đối tượng… Với những thành tích đạt được, lực lượng truy bắt tội phạm truy nã Công an Hà Tĩnh nhận được nhiều bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh,Giám đốc Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình truy bắt đối tượng truy nã.

Nguy hiểm là vậy, nhưng khi có lệnh là các anh tức tốc lên đường, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng. Trong quá trình truy bắt, các anh luôn lắng nghe, kiếm tìm và chọn lọc để có được những thông tin có giá trị về hành tung, di biến động của tội phạm truy nã, bắt chúng phải trả giá cho những hành động của mình, góp phần xoa dịu nỗi đau cho gia đình và người bị hại. Với sự mưu trí, dũng cảm, tinh thần vượt khó, vì nhân dân phục vụ nên từ ngày thành lập đến nay, lực lượng làm công tác truy bắt tội phạm truy nã Công an Hà Tĩnh đã bắt và vận động đầu thú gần 400 đối tượng, trong đó, CBCS thuộc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã bắt, vận động ra đầu thú trên 160 đối tượng, vượt chỉ tiêu đề ra.

Phía trước hành trình truy nã tội phạm vẫn còn không ít khó khăn, vất vả, không kém phần nguy hiểm, có khi phải đổi bằng máu và nước mắt; vẫn còn nhiều đối tượng đang lẩn trốn, đe dọa cuộc sống bình yên của người dân. Vì vậy, các chiến sỹ cảnh sát truy nã Công an Hà Tĩnh hôm nay vẫn âm thầm, lặng lẽ đi tìm “những con thú sổ lồng” để đưa chúng về nơi đã từng gây ra tội ác, buộc chúng phải chịu sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật, giữ vững ANTT trên địa bàn.

Đọc thêm

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.
Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.