BĐBP Hà Tĩnh chúc tết cổ truyền các đơn vị lực lượng vũ trang của nước bạn Lào

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã đến chúc tết bộ chỉ huy quân sự và công an hai tỉnh Bolikhămxay, Khăm Muồn (nước CHDCND Lào); đồng thời mong muốn 2 bên cùng xây dựng mối quan hệ ngày càng đoàn kết, bền chặt.

Nhân dịp tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân Lào, trong 2 ngày 3-4/4, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã đến thăm, chúc tết bộ chỉ huy quân sự và công an hai tỉnh Bolikhămxay, Khăm Muồn.

BĐBP Hà Tĩnh chúc tết cổ truyền các đơn vị lực lượng vũ trang của nước bạn Lào

Toàn cảnh buổi gặp mặt chúc tết Bunpimay tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khăm Muồn.

Đoàn công tác do Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh dẫn đầu, đã đến thăm, tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang của bạn; đồng thời bày tỏ mong muốn mối quan hệ đoàn kết giữa BĐBP tỉnh Hà Tĩnh và bộ chỉ huy quân sự, công an 2 tỉnh nước bạn Lào ngày càng gắn bó, bền chặt.

BĐBP Hà Tĩnh chúc tết cổ truyền các đơn vị lực lượng vũ trang của nước bạn Lào

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chúc mừng Công an tỉnh Khăm Muồn.

Lãnh đạo các đơn vị bạn cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm, giúp đỡ của BĐBP Hà Tĩnh trong thời gian qua; đồng thời, mong muốn BĐBP Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường công tác phối hợp để hai bên hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

BĐBP Hà Tĩnh chúc tết cổ truyền các đơn vị lực lượng vũ trang của nước bạn Lào

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolikhămxay.

Thời gian qua, các đơn vị của hai bên đã xử lý, giải quyết tốt các vấn đề xẩy ra trên biên giới theo đúng quy định.

BĐBP tỉnh Hà Tĩnh và bộ chỉ huy quân sự, công an hai tỉnh Bolikhămxay và Khăm Muồn thường xuyên duy trì việc trao đổi thông tin, tình hình, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các nhiệm vụ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, đảm bảo an ninh trật tự và quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

BĐBP Hà Tĩnh chúc tết cổ truyền các đơn vị lực lượng vũ trang của nước bạn Lào

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chúc mừng Công an tỉnh Bolikhămxay.

Các đơn vị cũng đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Trong đó, tăng cường phối hợp, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ hợp tác trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn khu vực biên giới. Tiếp tục chú trọng công tác phối hợp tuần tra quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, kiểm soát cửa khẩu, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới; đấu tranh với việc xuất nhập cảnh trái phép; cùng nhau xây dựng đường biên giới chung giữa hai nước đảm bảo hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển bền vững.

Dịp này, đoàn công tác BĐBP Hà Tĩnh cũng đã đến thăm và chúc tết gia đình các đồng chí là Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhămxay và Khăm Muồn.

BĐBP Hà Tĩnh chúc tết cổ truyền các đơn vị lực lượng vũ trang của nước bạn Lào

Đoàn công tác BĐBP Hà Tĩnh đến thăm, chúc tết gia đình đồng chí Kong Keo Say Sông Kham - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhămxay.

BĐBP Hà Tĩnh chúc tết cổ truyền các đơn vị lực lượng vũ trang của nước bạn Lào

Đoàn công tác BĐBP Hà Tĩnh thăm, chúc tết gia đình đồng chí Văn xay Phong xa vẳn - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muồn.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.