Xe buýt đi nhầm đường khiến đội Tarbes tốn bảy tiếng di chuyển, trước khi đến sân muộn và bị xử thua 0-3 ở vòng bốn Cup Quốc gia Pháp.
Tarbes tới làm khách của đối thủ ở hạng thấp hơn là Vabres-L"Abbaye hôm 4/10. Tuy nhiên, thay vì di chuyển đến ngôi làng Vabres, xe buýt chở các thành viên Tarbes lại đến Vabre, địa điểm cách nơi thi đấu 80 km. Trong tiếng Pháp, Vabres và Vabre phát âm giống nhau. Điều này khiến tài xế thiết lập định vị nhầm tới khu phức hợp Vabre ở Rodez.
Tarbes chỉ có hai cầu thủ không phải người Pháp và hầu hết coi bóng đá là nghề phụ. Ảnh: Tarbes FC
Vabres-L“Abbaye là ngôi làng nhỏ với 1.200 dân, thuộc phía nam Aveyron – tỉnh miền nam Pháp. Theo Le Parisien, vì Vabre của vùng Rodez cũng thuộc Aveyron nên cả HLV và cầu thủ Tarbes đều tưởng họ sẽ tới đó thi đấu. Toàn đội xuất phát lúc 11h45 và tốn ba tiếng để có mặt ở Rodez. Họ sau đó phát hiện ra không có trận Cup Quốc gia Pháp nào tổ chức ở đây. Tarbes lập tức di chuyển tới Vabres-L”Abbaye nhưng khi gần đến nơi thì gặp một đoàn đua xe đạp. Xe buýt không thể qua cầu, buộc các cầu thủ Tarbes phải xuống chạy bộ khi còn cách sân 1 km.
Ngày di chuyển tồi tệ của đội hạng sáu Pháp kết thúc khi họ có mặt muộn 50 phút so với lịch trình quy định. Tarbes tốn tổng cộng hơn bảy tiếng kể từ khi bắt đầu hành trình. Họ xin tổ trọng tài cho thi đấu nhưng bị từ chối. Vabres - L"Abbaye được xử thắng 3-0 theo điều lệ giải và giành quyền vào vòng năm.
“Họ rất thất vọng với quyết định của trọng tài”, Johan Mourao – HLV kiêm cầu thủ của đội chủ nhà Vabres-L“Abbaye nói.”Đây là điều không ai muốn. Chúng tôi muốn thi đấu và giành chiến thắng trên sân. Ở trận tới, tôi mong đối thủ của Vabres-L“Abbaye sẽ đến đúng giờ. Hy vọng họ không quên chữ”s“trong tên của chúng tôi”.
Phải đối đầu với những đội bóng mạnh như Bình Dương, Vĩnh Long là cơ hội để bóng chuyền Hà Tĩnh thể hiện đẳng cấp của mình, qua đó giành tấm vé lên hạng.
Vận động viên bóng chuyền phong trào Dương Ngọc Danh, biệt danh “Mỏ Hồng” sẽ thi đấu cho Hà Tĩnh ở vòng chung kết Giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2025.
Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi, Giải cờ vua Đại hội TDTT toàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X năm 2025 kết thúc tốt đẹp. Ban Tổ chức đã trao 6 bộ huy chương cho các VĐV.
Giải cờ vua Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ X năm 2025 thu hút 168 vận động viên đến từ 46 đơn vị tham gia tranh tài ở hai nội dung nam, nữ theo 3 nhóm tuổi.
Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay, đẹp mắt, góp phần tạo không khí đoàn kết, gắn bó và nâng cao tinh thần thể dục, thể thao.
Giải bắn súng vô địch Đông Nam Á 2025 đang diễn ra tại Thái Lan tiếp tục chứng kiến những dấu ấn đáng tự hào của đoàn Việt Nam, khi xạ thủ Phí Thanh Thảo thi đấu thăng hoa để mang về tấm huy chương vàng nội dung 10m súng trường hơi nữ, đồng thời phá kỷ lục khu vực.
Những năm gần đây, điền kinh Hà Tĩnh gặt hái nhiều quả ngọt trên các đấu trường trong nước và quốc tế. HLV Nguyễn Thuận được xem là người tiếp lửa, góp phần gây dựng nên nhiều thế hệ vàng cho điền kinh Hà Tĩnh và điền kinh Việt Nam.
Chiến thắng 40-5 trước đối thủ Thụy Điển David Pennor sau bốn lượt cơ tối 9/10, cơ thủ Bao Phương Vinh lập kỷ lục về hiệu suất ghi điểm ở World Cup Billiards 3C.
Giải Pickleball nữ doanh nhân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ I năm 2025 thu hút 23 cặp VĐV tham gia tranh tài, cống hiến cho khán giả những pha bóng hấp dẫn, kịch tính.
Hoàng Thị Mỹ Tâm (Hà Tĩnh) vừa xuất sắc giành huy chương đồng nội dung kumite tại Giải Karate K1 Series, tiếp tục khẳng định đẳng cấp của một trong những võ sĩ hàng đầu của Karate Việt Nam.
Tại SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan từ ngày 9 -20/12/2025, Hà Tĩnh có 9 vận động viên (VĐV) tham dự ở các môn: điền kinh, karatedo, bắn súng và đua thuyền.
Sau bão số 10, nhiều sân Pickleball ở Hà Tĩnh hư hỏng nặng, số còn lại không đủ phục vụ dù nhu cầu rèn luyện thể thao của người dân. Các chủ sân đang nỗ lực khắc phục hậu quả nhưng phải một thời gian nữa mới có thể hoàn thành.
Ngày 25/9, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) chính thức ra mắt ba linh vật của World Cup 2026, kỳ giải lần đầu tiên được tổ chức tại ba quốc gia: Mỹ, Canada và Mexico.
Dù không ở trạng thái thi đấu cao nhất, Quang Dương vẫn dễ dàng đánh bại một loạt tay vợt hay nhất Việt Nam như Phúc Huỳnh, Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang.