Biển xâm thực, dân Thạch Bằng mong sớm có đê chắn sóng

(Baohatinh.vn) - Thạch Bằng (Lộc Hà, Hà Tĩnh) là xã biển cửa có nguy cơ bị biển xâm thực rất cao. Trong khi các xã có chung điều kiện tự nhiên như: Thạch Châu, Thạch Kim đã có tuyến đê tả ngạn sông Nghèn khá vững chắc, thì Thạch Bằng vẫn chưa có đê chắn sóng, khiến hàng trăm hộ dân thường xuyên phải chịu cảnh ngập nước mỗi khi mưa lũ hoặc triều cường.

bien xam thuc dan thach bang mong som co de chan song

Tuyến đê bao bị nước lũ phá vỡ nhiều đoạn xung yếu.

Bao nhiêu năm tham gia nuôi trồng thủy sản (NTTS), dù phải chống chọi với nhiều khó khăn do thiên tai gây ra, nhưng chưa bao giờ ông Trần Văn Thực cũng như hàng chục hộ nuôi trồng ở các thôn Xuân Hòa, Phú Nghĩa, Trung Nghĩa lại phải đối mặt với nhiều thử thách do thiên tai như một vài năm trở lại đây.

Người ít thì khoảng 1 - 2 ha, người nhiều cũng trên 5 ha ao nuôi, đổ ra bao nhiêu tiền của, công sức, chỉ sau một trận lũ hoặc triều cường là trắng tay. Chỉ tính riêng trong vụ nuôi hè thu 2017, cơn bão số 10 và trận áp thấp nhiệt đới trong tháng 9, 10 đã xóa sổ hàng chục ha NTTS các loại, ước tính tổng thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

“Không chỉ bây giờ người NTTS ở đây mới phải trầy trật chống chọi với thiên tai, nhưng như những sự cố trong thời gian qua, thì chúng tôi cảm thấy quá bất an và trước mắt không dám đầu tư để nuôi lại nữa” - ông Trần Văn Thực (thôn Xuân Hòa) bày tỏ.

Không chỉ lấy đi thành quả lao động của người NTTS ở ngay cạnh bờ biển, mà hàng trăm hộ dân của các thôn vùng ven như: Xuân Hòa, Phú Nghĩa, Trung Nghĩa… cũng thường xuyên phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ mỗi khi có mưa lớn hoặc triều cường. Đê chính không có, lâu nay, con đê bao được đắp tạm thời để hạn chế sự xâm thực của nước biển, bảo vệ khu vực ao hồ NTTS và cuộc sống của người dân ven bờ. Con đê này vốn đã nhỏ yếu, xuống cấp, qua nhiều lần vá víu tạm bợ, nay lại bị nước lũ phá vỡ nhiều đoạn xung yếu nên gần như không còn chức năng bảo vệ người dân.

“Trước đây, tuyến đê tạm chưa bị sạt lở thì còn đỡ hơn. Còn bây giờ, khi đê bị hỏng thì gần như nước vào nhà thường xuyên, có khi mưa không đáng kể nhưng có triều cường là nước đã ngấp nghé thềm nhà” - chị Phạm Thị Trâm (thôn Xuân Hòa) than thở.

Theo chân Chủ tịch UBND xã Thạch Bằng Nguyễn Duy Bính, chúng tôi có mặt tại điểm “cụt” của tuyến đê tả ngạn sông Nghèn (đây cũng là điểm tiếp giáp giữa xã Thạch Châu và xã Thạch Bằng). Theo ông Bính, tính riêng trên địa bàn Lộc Hà, đúng ra tuyến đê này phải chạy liên tục theo bờ biển các xã: Hộ Độ, Thạch Châu, Thạch Bằng, Thạch Kim… Nhưng không hiểu vì sao, nó lại bị gián đoạn tại địa bàn của xã Thạch Bằng (khoảng hơn 1,6 km), trong khi đây lại là một trong những điểm xung yếu nhất, nguy cơ ngập úng và xâm thực của biển là rất cao.

“Được biết, trong năm 2017, đoạn đê “khuyết” này đã được tỉnh phê duyệt xây dựng từ nguồn vốn ODA. Đây là một tin vui đối với chính quyền và người dân xã Thạch Bằng. Tuy nhiên, trong khi chờ dự án trở thành hiện thực, chúng tôi vẫn rất mong có sự hỗ trợ tích cực để khôi phục lại tuyến đê tạm, nhằm đảm bảo sản xuất và đời sống của người dân vùng ven biển” - Chủ tịch UBND xã Thạch Bằng Nguyễn Duy Bính cho biết.

Chủ đề Hạn hán - Thiên tai

Đọc thêm

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8/2026. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, từ ngày 24/8/2026.
Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Vượt lên mất mát, nhiều nạn nhân chất độc da cam tại Hà Tĩnh vẫn kiên cường lao động, phát triển kinh tế và trở thành những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực trong cuộc sống
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!