Các cụ U80 họp lớp sau 55 năm ra trường

48 cựu sinh viên khoa Hóa, ở độ tuổi 77-80, quay trở lại trường Đại học Tổng hợp (nay là Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) để họp lớp.

Những ngày qua, hình ảnh các cụ ông, cụ bà lớp Hóa khóa 9 trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, tề tựu trước khuôn viên trường, được chia sẻ khắp các diễn đàn, nhận được hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ.

Trước hình ảnh các cụ tóc bạc phơ, có cụ chống gậy, phải cần người dìu đi lại nhưng vẫn đến gặp gỡ bạn bè, đa số bày tỏ ngưỡng mộ, thậm chí so sánh với những cuộc họp lớp của giới trẻ hiện nay.

"Các cụ đã lớn tuổi, nhiều người đi lại khó khăn nhưng vẫn góp mặt đông đủ khiến em rất cảm động. Tình bạn của các cụ thật đáng quý", Thanh Tùng, sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội, chia sẻ sau khi xem các hình ảnh, video về buổi họp lớp của các cụ trên mạng xã hội.

Các cụ U80 họp lớp sau 55 năm ra trường

Lớp Hoá khóa 9 trường Đại học Tổng hợp Hà Nội chụp ảnh trong khuôn viên trường hôm 17/9. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bà Bùi Thị An, 80 tuổi, lớp trưởng, chia sẻ niềm vui và tự hào khi cùng các bạn tổ chức được một buổi họp lớp ý nghĩa. “Chúng tôi đã thắng lợi lớn khi huy động được trí lực và nguồn lực của tất cả thành viên trong lớp”, bà An nói.

Bà An kể lớp Hóa khóa 9 (1964-1968) của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội có 84 sinh viên, cùng học tập và trưởng thành trong giai đoạn rất khó khăn. Năm 1965, khi Mỹ phát động cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, cả lớp phải đi sơ tán lên huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Trong điều kiện thiếu thốn, cả lớp tự dựng lều, làm lán để có chỗ ăn ở, học tập, thực hành. Từ những cô cậu sinh viên cặm cụi tìm tòi về khoa học cơ bản, các thành viên của lớp trở thành những anh thợ cả, thợ hai, những người nông dân trồng sắn, tự phục vụ.

"Ra trường, không ai trở thành đại gia nhưng đều tự khẳng định được mình, thành những chuyên gia y tế, giáo dục hay tướng, tá trong quân đội, công an. Điều quan trọng, chúng tôi đều là những người tử tế, được xã hội công nhận", bà An nói.

Giai đoạn trước Covid-19, lớp bà An từng nhiều lần gặp mặt ăn uống nhưng chưa tổ chức họp lớp với nhiều hoạt động bài bản. Vì vậy, nhân dịp 55 năm ngày ra trường, bà An cùng các bạn lên kế hoạch tổ chức một buổi “ra trò” nhằm ôn lại kỷ niệm, cùng nhau xem lại mình và bạn bè đã làm được gì để tri ân thầy cô.

Các cụ U80 họp lớp sau 55 năm ra trường

Các cụ dìu nhau trong buổi họp lớp. Ảnh: Nguyễn Văn Mão/Fanpage trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Từ ba tháng trước, bà An cùng một số người bạn bàn bạc, thống nhất, phân công công việc, kết nối mọi người qua Zalo.

Do không chỉ tổ chức họp lớp đơn thuần mà mong muốn làm được một cuốn kỷ yếu với đầy đủ thông tin cá nhân, quá trình công tác, thành tựu của từng thành viên, ban tổ chức đã phải làm việc rất chi tiết, cẩn thận. Lớp có 19 bạn đã mất, các thành viên liên lạc với người thân để có thông tin.

Để tạo điểm nhấn, bà An cùng các thành viên quyết định làm đồng phục. Mẫu áo với thiết kế hai màu đỏ - vàng như màu cờ Việt Nam cùng con số kỷ niệm 55 năm và logo của khoa Hóa ra đời, được mọi người đồng thuận.

Ngày gặp mặt 17/9, trừ những người đã mất và một số sức khỏe không cho phép, 48 thành viên trong lớp có mặt đông đủ từ sớm. Có những người ở TP HCM, Quảng Ngãi cũng về dự. Có người đi lại khó khăn, được vợ đưa đi.

"Cùng với sự góp mặt của 11 thầy cô, đây là lần gặp mặt đông đủ, đầm ấm, hoành tráng nhất của lớp kể từ ngày ra trường. Ở đây, chúng tôi không quan tâm chức tước của nhau, chúng tôi chỉ như những người bạn, ôn lại những ký ức đẹp đẽ thời còn trẻ, học chung dưới một mái trường", bà An chia sẻ.

Các cụ U80 họp lớp sau 55 năm ra trường

Các thành viên ngồi trong giảng đường.

Với bà Nguyễn Thị Quỳ, 77 tuổi, buổi họp lớp nhân dịp tròn 55 năm ngày ra trường đầy xúc động. Trước buổi gặp mặt, bà đã nghĩ các bạn gặp nhau sẽ nói chuyện với vẻ chững chạc, đôi khi là gượng ép bởi lớn tuổi cả rồi. Nhưng không ngờ, mọi thứ vẫn như xưa. Mọi người như trẻ lại, hồ hởi đưa nhau những chiếc áo đồng phục, cùng nhau trò chuyện một cách hào hứng.

Các cụ U80 họp lớp sau 55 năm ra trường

Cả lớp vỗ tay khi giới thiệu đến các thầy cô từng dạy mình.

"Tôi cảm nhận chúng tôi vẫn luôn dõi theo và góp mặt trên hành trình của nhau. Đó là điều cực kỳ quý giá với người lớn tuổi", bà Quỳ nói.

Khoa Hóa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, ra đời năm 1956, ngay sau khi Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra quyết định thành lập trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Nhiệm vụ của khoa là đào tạo cán bộ giảng dạy và nghiên cứu Hóa học, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các giảng viên dạy lớp bà An và bà Quỳ cũng là các cựu sinh viên của khoa, từng có thời gian được cử đi học tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva (Liên Xô) trước khi trở về công tác.

Theo Dương Tâm/VNE

Đọc thêm

Tôi viết tiếp tuổi trẻ sau biến cố

Tôi viết tiếp tuổi trẻ sau biến cố

Tai nạn bất ngờ khiến cuộc đời anh Đào Sỹ Hải (SN 1998, xã Can Lộc, Hà Tĩnh) bước sang một ngã rẽ khác. Không đầu hàng nghịch cảnh, anh kiên trì phục hồi chức năng, rồi từng bước viết tiếp ước mơ bằng những buổi livestream giới thiệu đặc sản quê hương và lan tỏa câu chuyện vượt lên số phận của chính mình.
Thay đổi lối sống để làm chậm lão hóa

Thay đổi lối sống để làm chậm lão hóa

Lão hóa là quá trình tự nhiên của cơ thể nhưng tốc độ lão hóa ở mỗi người không giống nhau. Bên cạnh yếu tố di truyền, nhiều nghiên cứu cho thấy giấc ngủ, chế độ ăn, vận động và cách quản lý căng thẳng có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe và tuổi sinh học.
Những người nào nên ăn đậu bắp?

Những người nào nên ăn đậu bắp?

Đậu bắp là món ăn dồi dào dinh dưỡng, giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết, tăng cường sức khỏe tim mạch và hệ tiêu hóa hiệu quả bất ngờ.
Những lưu ý khi dùng hoa đu đủ đực ngâm mật ong

Những lưu ý khi dùng hoa đu đủ đực ngâm mật ong

Hoa đu đủ đực ngâm mật ong từ lâu được nhiều người sử dụng để hỗ trợ giảm ho và tăng cường sức khỏe. Vậy những lợi ích nào đã được khoa học ghi nhận và sử dụng thế nào để an toàn, hiệu quả?
Khi ông bà... trở thành cha mẹ

Khi ông bà... trở thành cha mẹ

Khi con cái xa nhà vì công việc, các ông bà phải gác tuổi già để thay con chăm sóc, nuôi dạy cháu. Thực trạng đó đang diễn ra ở nhiều gia đình tại Hà Tĩnh.
Những lợi ích khi uống nước lá tía tô với gừng

Những lợi ích khi uống nước lá tía tô với gừng

Nước lá tía tô với gừng là thức uống quen thuộc. Nhờ chứa các hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học, thức uống này có thể hỗ trợ chống oxy hóa, giảm viêm và cải thiện tiêu hóa khi sử dụng hợp lý trong chế độ ăn lành mạnh.
50 năm tin yêu Vinamilk, tuổi 50+ chọn Vinamilk Sure để sống khỏe mỗi ngày

50 năm tin yêu Vinamilk, tuổi 50+ chọn Vinamilk Sure để sống khỏe mỗi ngày

Suốt nhiều thế hệ, Vinamilk đã đồng hành cùng người Việt trên mỗi chặng đường cuộc sống. Và hôm nay, khi bước qua tuổi 50, nhiều người không chỉ nhìn lại những dấu ấn đã qua mà còn mở ra một chương sống mới, sâu sắc trong trải nghiệm, tự do trong cách sống và chủ động theo đuổi những điều mình yêu thích. Đồng hành trên hành trình ấy, Vinamilk Sure là lựa chọn được người tiêu dùng tin tưởng để chủ động bổ sung dinh dưỡng, giúp sống khỏe và trọn vẹn mỗi ngày.
Khi người trẻ Hà Tĩnh "viral" lịch sử quê hương

Khi người trẻ Hà Tĩnh "viral" lịch sử quê hương

Nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh đang lựa chọn nền tảng số để kể lại những câu chuyện về di tích, danh nhân và truyền thống quê hương, mở ra cách tiếp cận mới đối với các giá trị lịch sử - văn hóa.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!