Can Lộc tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền về an toàn giao thông

(Baohatinh.vn) - “Phiên tòa” là dịp để các học sinh, đoàn viên thanh niên Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng (Can Lộc, Hà Tĩnh) nâng cao sự hiểu biết và chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

Sáng 27/3, Công an huyện Can Lộc, Viện KSND huyện Can Lộc phối hợp với Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT bằng hình thức “Phiên toà giả định”.

Đại diện Tỉnh đoàn, các phòng, ban, cơ quan chức năng ở huyện Can Lộc và hơn 500 cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh Trường Trung cấp Lý Tự Trọng cùng dự.

s1.jpg
"Phiên tòa" được tổ chức tại Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng

Theo bản “cáo trạng”, vào khoảng 6 giờ 30 phút, ngày 5/7/2023, Lê Văn Long (SN 2006, học sinh lớp 12A Trường Trung cấp Lý Tự Trọng) mượn xe mô tô của bố là Lê Văn Thành (SN 1980) để đi học. Ông Lê Văn Thành đồng ý và giao xe mô tô BKS 38C1- 03XXX cho Long, rồi đi làm ruộng.

Long điều khiển xe mô tô đi từ nhà đến trường để học. Sau khi học xong, do buổi chiều được nghỉ nên Trần Văn Nam (SN 2006) và Nguyễn Văn Cầm (SN 2006) - bạn cùng lớp với Long, rủ Long đến nhà Nam ở cạnh trường ăn cơm trưa, tất cả đồng ý.

Cầm và Nam đi bộ, còn Long đi xe mô tô đến nhà Nam. Tại nhà Nam, sau khi nấu cơm xong, tất cả thống nhất góp mỗi người 40.000 đồng để mua rượu và mua đồ ăn về nhậu. Sau khi góp được 120.000 đồng, Nam đi mua 1 lít rượu và một số đồ ăn, cả 3 người vừa ăn cơm vừa nhậu, nói chuyện đến khoảng 14 giờ cùng ngày thì nghỉ. Long và Cầm đi về nhà.

s4.jpg
Hơn 500 cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh Trường Trung cấp Lý Tự Trọng cùng tham dự "phiên tòa".

Lúc này, Long một mình điều khiển xe mô tô BKS 38C1- 03XXX đi về nhà với tốc độ khoảng 50 - 60km/h, khi đi đến đoạn đường có rạp đám cưới bên phải đường, Long phát hiện phía trước có ông Dương Thanh L. (SN 1978, trú tại thị trấn Nghèn) đang đi bộ cùng chiều ở phần đường bên phải theo hướng đi của Long.

Sau khi phát hiện ông L., Long vẫn không giảm tốc độ mà tiếp tục điều khiển xe mô tô, đồng thời quay mặt nhìn vào rạp đám cưới nên đã tông vào ông L., khiến ông L., tử vong.

s2.jpg
Phiên tòa giả định đã tái hiện sinh động trình tự tố tụng một phiên tòa.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong khí thở của Lê Văn Long, xác định nồng độ cồn là 0,45mg/l. Ngoài ra, tại thời điểm điều khiển xe môtô gây tai nạn, Lê Văn Long không có giấy phép lái xe mô tô hạng A1 theo quy định.

Tại “phiên xét xử”, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Long 27 tháng tù giam, về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”; xử phạt bị cáo Lê Văn Thành 18 tháng cải tạo không giam giữ, về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

s5.jpg
Tại chương trình, các bạn học sinh cũng đã nêu lên những thắc mắc của mình về những vấn đề chưa hiểu đối với HĐXX cũng như tham gia trả lời các câu hỏi liên quan đến pháp luật về TTATGT.

Phiên tòa giả định được tổ chức theo đúng quy định, quy trình của một phiên tòa. Hoạt động này đã góp phần tăng cường công tác tuyên truyền để răn đe và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ.

Đọc thêm

Bắt tạm giam chủ tài khoản TikTok "Dù Bầu Trời" về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ

Bắt tạm giam chủ tài khoản TikTok "Dù Bầu Trời" về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ

Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Quốc Việt (SN 2003, thường trú tại Hà Nội) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”...
Hà Tĩnh ra quân tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

Hà Tĩnh ra quân tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

Lễ ra quân hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm tuyên truyền chính sách nhân văn của Nhà nước và lan tỏa thông điệp "Tham gia BHXH, BHYT là vì chính mình, vì gia đình và vì đất nước".
Báo động bạo lực học đường

Báo động bạo lực học đường

Dư luận đang rất bàng hoàng trước nhiều vụ việc bạo lực học đường, cho thấy cần đặc biệt chú trọng đến “rèn người” bằng pháp luật.
Podcast câu chuyện truyền thanh: Số điện thoại lạ

Podcast câu chuyện truyền thanh: Số điện thoại lạ

Không gian mạng ngày càng tiện lợi nhưng cũng là mảnh đất màu mỡ cho những chiêu trò lừa đảo tinh vi nhất. Chúng ta hãy là người dùng mạng xã hội tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh, chung sức xây dựng không gian số lành mạnh.
Podcast câu chuyện truyền thanh: Chuyện làng Thiện Nộ

Podcast câu chuyện truyền thanh: Chuyện làng Thiện Nộ

Mạng internet ngày càng phát triển, lan về tận khắp mọi nẻo làng quê, mang lại nhiều cái lợi, nhưng cũng lắm hiểm nguy rình rập. Hiện nay, kẻ gian lợi dụng mạng xã hội giăng bẫy lừa đảo, làm nhiều gia đình mất cả tiền bạc lẫn niềm tin. Nhiều câu chuyện dở khóc dở cười cũng từ đây mà ra.
Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt

Trương Ngọc Ánh, 49 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Đất Rồng bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng nghìn lượng vàng, hàng chục tỷ đồng.
Bắt Phó Tổng giám đốc Dầu khí Nam sông Hậu

Bắt Phó Tổng giám đốc Dầu khí Nam sông Hậu

Người bị bắt là ông Nguyễn Việt Anh (SN 1982, ngụ TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam và Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính của Công ty CP TM-ĐT dầu khí Nam sông Hậu (NSH Petro).
Khi bằng lái xe được cấp qua VneID

Khi bằng lái xe được cấp qua VneID

Sau khi thi đỗ, người dân nhận ngay giấy phép lái xe điện tử trên VNeID thay vì phải chờ đợi cấp bản giấy như trước. Thay đổi nhỏ nhưng tiện lợi nhờ thông tin được xác thực và lưu trữ tập trung.
Cướp điện thoại của người bán vé số tàn tật

Cướp điện thoại của người bán vé số tàn tật

Tối 26/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa truy xét và bắt giữ Nguyễn Thị Bích (SN 1981, ngụ khu phố Ninh Thành, phường Bình Minh). Đối tượng này nhẫn tâm cướp giật tài sản của người đàn ông tàn tật, ngồi xe lăn bán vé số dạo.