Cậu học sinh Hà Tĩnh được 12 trường đại học y trong nước săn đón

(Baohatinh.vn) - Giải nhì Quốc gia môn Sinh học năm học 2019 - 2020 đã biến giấc mơ trở thành bác sỹ của Đinh Bảo Quốc (SN 2002, xã Xuân Lĩnh, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) thành hiện thực khi được 12 trường đại học y trong nước săn đón.

Cậu học sinh Hà Tĩnh được 12 trường đại học y trong nước săn đón

Đinh Bảo Quốc (thứ 3 từ trái sang) tại lễ trao thưởng học sinh giỏi quốc gia do Hội Khuyến học Nghi Xuân tổ chức vào cuối 7/2020

Từ năm lớp 6 đến lớp 8, Quốc từng là thành viên đội tuyển tham gia học sinh giỏi 2 môn Hóa, Sinh cấp huyện. Nhưng đến năm học lớp 9 (2016 - 2017) học tại Trường Tiểu học - THCS Xuân Lĩnh (Xuân Lĩnh), Đinh Bảo Quốc mới có các giải thưởng: Giải nhì học sinh giỏi tỉnh, giải ba học sinh giỏi huyện môn Sinh học. Kết quả này, em được tuyển thẳng vào Trường THPT Chuyên Đại học Vinh (Nghệ An).

Cậu học sinh Hà Tĩnh được 12 trường đại học y trong nước săn đón

Giải nhì quốc gia của Đinh Bảo Quốc là quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của cậu học trò Nghi Xuân

Quốc cho biết: “Những năm cấp 2, các bộ môn như Toán, Hóa, Sinh, em đều đam mê. Nhưng đến năm lớp 9, em mới nhận rõ được sức cuốn hút của môn Sinh học. Với môn Sinh học, em thích nhất là những bài tập mở rộng của phần lý thuyết, những bài tập liên quan đến hệ sinh thái, vấn đề về ô nhiễm môi trường, các bài tập về ADN…. Việc hoàn thành những bài tập khó cũng giúp em hiểu thêm nhiều khái niệm mới của phần lý thuyết. Bí quyết của em trong học tập đơn giản là cố gắng nắm vững lý thuyết ngay khi thầy cô giảng bài và tranh thủ hoàn thành bài tập khi ở lớp".

Chị Hà Thị Thủy - mẹ Quốc cho biết: “Từ tiểu học đến THPT, cháu luôn có ý thức tự giác học tập nên gia đình rất yên tâm. Từ năm lớp 7, cháu không ở với bố mẹ mà ở với bà ngoại (90 tuổi) tại thôn 1, xã Xuân Lĩnh vì ở đó yên tĩnh, thuận lợi hơn cho việc học tập của cháu (bố mẹ ở ngay tuyến tránh QL 1A đoạn thuộc thôn 2, xã Xuân Lĩnh nên rất ồn”.

Cậu học sinh Hà Tĩnh được 12 trường đại học y trong nước săn đón

Sách là kho tàng vô giá mang lại nguồn kiến thức lớn ở môn Sinh học cho Đinh Bảo Quốc

Đề cập đến bộ môn “tủ”, Quốc cho rằng: “Trong quá trình học nếu không cảm nhận được “cái hay” của môn này thì không thể hiểu và học không vào. Môn gì cũng vậy phải thực sự đam mê, tâm huyết và dành nhiều thời gian hơn cho việc làm bài tập thì kiến thức mới được nâng lên".

Việc tích lũy kiến thức được Quốc thực hiện bằng cách tăng cường đọc các loại sách, tài liệu chuyên môn của nhiều tác giả trong và ngoài nước.

Cậu học sinh Hà Tĩnh được 12 trường đại học y trong nước săn đón

Chị Hà Thị Thủy: Cuối tuần nhớ con về thăm, nhưng không được ở lại lâu vì bị Quốc "đuổi" với lý do ...bận học

“Quốc có khả năng tư duy tốt nên em tự học, tự mày mò tìm hiểu các tài liệu, trên mạng Internet. Hơn nữa, em còn tuân thủ định hướng của cô giáo nên dù nghỉ 1 tháng ôn thi quốc gia nhưng kiến thức các bộ môn khác vẫn vững vàng” – cô giáo Hoàng Thị Quỳnh Như, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A 5, Trường THPT Chuyên Đại học Vinh, nơi Quốc theo học cho hay.

Cậu học sinh Hà Tĩnh được 12 trường đại học y trong nước săn đón

Ngoài giờ học, Quốc còn tranh thủ làm những việc vặt như nhặt rau nấu ăn giúp bà ngoại

Đạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học năm học 2019 – 2020, ước mơ thành bác sỹ của Đinh Bảo Quốc đã thành hiện thực khi được 12 trường đại học y trong nước (trừ Trường Đại học Y Hà Nội) tuyển thẳng.

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.