Cậu học trò Hà Tĩnh “có duyên” với nhiều giải thưởng

(Baohatinh.vn) - Chăm ngoan, học giỏi và đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi là những nhận xét của thầy cô Trường Tiểu học thị trấn Thạch Hà (Hà Tĩnh) dành cho cậu học trò lớp 5A6 Hoàng Xuân Dũng.

Cậu học trò Hà Tĩnh “có duyên” với nhiều giải thưởng

Dũng cùng các bạn đọc sách tại thư viện Trường Tiểu học thị trấn Thạch Hà.

Gặp chúng tôi, cậu bé Dũng với khuôn mặt sáng, hiền lành có phần ngại ngùng khi nói về mình. Dũng chia sẻ, dù yêu thích môn Toán và ước mơ sau này sẽ trở thành nhà toán học, nhưng hiện tại, em vẫn cố gắng học đều các môn.

Để có kết quả tốt nhất trong học tập, ở lớp em luôn chăm chú nghe giảng, thực hiện các yêu cầu của thầy cô. Về nhà, em kiểm tra lại bài cũ, hoàn thành các bài tập được giao và xem trước bài mới. Ngoài ra, em cũng tập trung làm thêm các dạng bài tập ở sách nâng cao, tìm tòi các kiến thức mới.

“Em cân đối, sắp xếp thời gian để học, đọc sách và tham gia hoạt động thể thao chứ không chỉ vùi đầu vào việc học. Buổi chiều tối hằng ngày, em thường chơi cầu lông hoặc đá bóng để rèn luyện sức khỏe và tạo sự thoải mái nhất cho việc học tập. Và khi đã vào bàn học thì em tập trung tối đa” – Dũng chia sẻ thêm.

Cậu học trò Hà Tĩnh “có duyên” với nhiều giải thưởng

Với những nỗ lực, Dũng đã giành nhiều giải thưởng tại các cuộc thi.

Với ý thức nghiêm túc trong việc học từ khi còn nhỏ tuổi, Dũng luôn được thầy, cô giáo khen ngợi, bạn bè quý mến, và là niềm tự hào của Trường Tiểu học thị trấn Thạch Hà.

Những cố gắng, nỗ lực không chỉ giúp Dũng giữ vững danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc từ lớp 1 đến lớp 5, em còn được biết đến là cậu học trò bén duyên với nhiều giải thưởng tại các cuộc thi trong tỉnh và toàn quốc.

Bước vào lớp 1 và lớp 2, Dũng giành giải nhất cuộc thi giải toán qua mạng cấp huyện. Đây là bước đệm để em tiếp tục “rinh” giải tại các cuộc thi cho những năm học sau như: Đạt giải bạc kỳ thi ASMO 2019 về Toán học; giải thám hoa chung kết ngày hội “Trạng nguyên nhỏ tuổi” toàn quốc năm học 2018 – 2019; giải khuyến khích cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” cấp tỉnh năm 2020; giải ba thi Trạng nguyên toàn tài cấp quốc gia…

Cậu học trò Hà Tĩnh “có duyên” với nhiều giải thưởng

Ở nhà, Dũng cân đối thời gian học và chơi để tạo sự thoải mái trong việc học.

Vừa qua, Dũng được tuyên dương là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của huyện Thạch Hà, được vinh danh Cháu ngoan Bác Hồ cấp huyện và sẽ dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn tỉnh tới đây.

Sở hữu nhiều thành tích đáng khích lệ là thế nhưng cậu bé Dũng không tự mãn với những gì mình đã đạt được, mà thay vào đó là sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu để tiếp tục chinh phục những thử thách mới và gặt hái “quả ngọt” trong học tập.

Cậu học trò Hà Tĩnh “có duyên” với nhiều giải thưởng

Dũng là một trong những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 được huyện Thạch Hà vinh danh.

Nhận xét về học trò Hoàng Xuân Dũng, cô Phan Thị Nhung – giáo viên chủ nhiệm lớp 5A6 cho biết: Dũng là học sinh tiêu biểu của trường, là tấm gương sáng trong học tập. Không chỉ ham học hỏi, có thành tích tốt trong việc học, 3 năm liền, em còn là một lớp trưởng gương mẫu, năng nổ, gần gũi với bạn bè.

Em cũng là thành viên trong đội trống của trường và tích cực tham gia các hoạt động do Liên đội tổ chức. Dũng luôn ý thức trong học tập, rèn luyện, đặc biệt em thích đọc sách về khoa học và xem các chương trình thi về kiến thức trên truyền hình.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm đã đi qua kể từ mùa thu Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhưng với mỗi thế hệ người dân Hà Tĩnh, Tết Độc lập luôn là mạch nguồn thiêng liêng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây non sông.
Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) là thủ phủ của cây trám đen. Hiện nay người dân ở đây đang bước vào mùa thu hoạch với niềm vui được mùa.
Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.