Cậu học trò mồ côi và nỗ lực chinh phục đỉnh cao tri thức

(Baohatinh.vn) - Ánh mắt tinh anh, khuôn mặt sáng ngời, em Nguyễn Viết Hoàng (học sinh lớp 11A1, Trường THPT Lý Tự Trọng, Thạch Hà, Hà Tĩnh) dễ dàng tạo thiện cảm với người đối diện. Tìm hiểu về chặng hành trình cố gắng không mỏi mệt của cậu học trò mồ côi này, tôi thấy được sự quyết tâm khi em sắp sửa bước vào Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh.

Cậu học trò mồ côi và nỗ lực chinh phục đỉnh cao tri thức

Em Nguyễn Viết Hoàng (học sinh lớp 11A1, Trường THPT Lý Tự Trọng, Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Nguyễn Viết Hoàng là một trong nhiều hoàn cảnh nhận được sự đỡ đầu từ chương trình tiếp sức trẻ mồ côi đến trường của Báo Hà Tĩnh. Bắt đầu từ tháng 2/2023, thông qua sự đồng hành, kết nối của Báo Hà Tĩnh, Hoàng nhận được sự hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng từ chị Hồ Thị Kim Xuyến (sinh sống tại CHLB Đức).

Đây cũng là nguồn động viên, khích lệ và cổ vũ tinh thần rất lớn để Hoàng tiếp tục theo đuổi giấc mơ học đường, chinh phục những đỉnh cao tri thức.

Cậu học trò mồ côi và nỗ lực chinh phục đỉnh cao tri thức

Bắt đầu từ tháng 2/2023, thông qua sự đồng hành, kết nối của Báo Hà Tĩnh, em Nguyễn Viết Hoàng nhận được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng từ chị Hồ Thị Kim Xuyến (sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức).

Tiếp xúc với cậu học trò có khuôn mặt thông minh, lanh lợi, nụ cười khiêm tốn, lễ phép, chẳng ai có thể hình dung, bản thân em đã từng phải chịu nhiều tổn thương, mất mát đến vậy. Năm Hoàng mới lên 3, mẹ em chẳng may qua đời sau tai nạn đột ngột. Sau khi mẹ mất, mái ấm của gia đình Hoàng trở nên quạnh hiu. Song, nghiệt ngã hơn, nỗi đau mất mẹ chưa kịp lắng dịu, chưa đầy 1 năm sau, cơn tai biến đã vĩnh viễn cướp đi người bố của em.

Năm ấy, Hoàng mới chỉ lên 4 và em trai vừa tròn 2 tuổi.

Chỉ trong thời gian ngắn, anh em Hoàng bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi ở độ tuổi đáng lẽ cần sự quan tâm, chăm sóc của cả bố lẫn mẹ. Sau biến cố gia đình, hai đứa trẻ được họ hàng hai bên ra sức cưu mang, nuôi nấng.

Sau đó, em trai của Hoàng được một người họ hàng ở Đắk Lắk trực tiếp chăm sóc. Kể từ đó, Hoàng sống cùng với gia đình cô ruột Nguyễn Thị Minh tại tổ dân phố 7, thị trấn Thạch Hà.

Cậu học trò mồ côi và nỗ lực chinh phục đỉnh cao tri thức

Hoàng tham gia giải bài tập cùng các bạn.

Chị Nguyễn Thị Minh cho hay: “Ý thức được hoàn cảnh của mình, Hoàng là đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn, hiểu chuyện và đặc biệt, tự lập từ rất sớm. Ngoài thời gian đi học ở trường, con thường xuyên đỡ đần việc nhà, nhắc nhở em (con ruột của chị Minh) tự giác học hành”.

Xót xa hoàn cảnh của Hoàng, chị Minh luôn cố gắng bù đắp cho người cháu bằng tất cả tình yêu thương, sự quan tâm của người mẹ. Cảm nhận được tình cảm cô ruột và hơn hết, thèm khát một tiếng “mẹ”, Hoàng đã gọi cô bằng “mẹ” chất chứa bao sự biết ơn, trân trọng.

Chia sẻ thêm về cuộc sống của gia đình mình, chị Minh trải lòng, chồng chị bị tai nạn lao động với tỷ lệ thương tật 35%. Hiện, thu nhập gia đình 4 người (gồm vợ chồng và con trai cùng cháu Hoàng) dựa vào quán tạp hóa nhỏ của chị và công việc hàn xì, cơ khí (không ổn định) của chồng.

Cậu học trò mồ côi và nỗ lực chinh phục đỉnh cao tri thức

Trường THPT Lý Tự Trọng - nơi em Nguyễn Viết Hoàng đang theo học.

Mặc dù vậy, điều không chỉ Hoàng mà người thân của em hết sức tự hào, 11 năm liền, Hoàng đều đạt danh diệu học sinh xuất sắc. Đặc biệt, năm học lớp 9, Nguyễn Viết Hoàng đạt giải ba học sinh giỏi Toán cấp huyện và năm học 2021-2022, em là học sinh duy nhất của Trường THPT Lý Tự Trọng (Thạch Hà) đạt học sinh giỏi Toán cấp tỉnh (giải khuyến khích).

Thấu hiểu hoàn cảnh éo le của Hoàng, Trường THPT Lý Tự Trọng cũng thường xuyên tạo mọi điều kiện để cậu học trò viết tiếp ước mơ của mình.

Cậu học trò mồ côi và nỗ lực chinh phục đỉnh cao tri thức

Cô giáo Phạm Thị Thúy Hà hướng dẫn Hoàng làm bài tập dành cho học sinh giỏi.

Cô giáo Phạm Thị Thúy Hà (giáo viên dạy Toán lớp 11A1) nhận xét: “Lớp 11A1 là lớp có thành tích tốt nhất toàn khối tự nhiên (toàn khối 11 có 13 lớp, trong đó có 6 lớp theo khối tự nhiên) và em Hoàng là một trong những học sinh xuất sắc nhất về môn Toán. Điều đáng mừng, năng lực học tập về môn Toán của em hiện tại có sự tiến bộ vượt bậc so với năm học trước và tôi kỳ vọng em sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích cao hơn”.

Thầy giáo Thái Văn Minh - giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1 đánh giá: “Điều không chỉ tôi mà tất cả cán bộ, giáo viên lẫn học sinh nhà trường đều khâm phục, yêu quý Hoàng là em luôn có nghị lực rất lớn, ý thức nỗ lực vươn lên trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi hy vọng, ý chí phấn đấu này sẽ giúp Hoàng đạt thành tích tốt trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh sẽ diễn ra vào ngày 7/3 tới”.

Cậu học trò mồ côi và nỗ lực chinh phục đỉnh cao tri thức

Hoàng tham gia giải bài tập tại buổi bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Toán.

Trước khi nói lời chia tay, Hoàng nhắn nhủ tới tôi giấc mơ bấy lâu em ấp ủ: “Trước mắt, em sẽ nỗ lực hết mình để đạt kết quả cao trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh sắp tới và sẽ phấn đấu từng ngày để ước mơ là sinh viên của Trường Đại học Kinh tế quốc dân trở thành hiện thực. Khi ra trường và trưởng thành hơn, em nhất định sẽ đón em trai ruột của mình về để bù đắp tất cả những gì em thiếu thốn!”.

Chặng hành trình Hoàng đã đi qua không hề dễ dàng. Con đường đến với giảng đường đại học, với tương lai bình dị của Hoàng cần lắm sự sẻ chia, đồng hành của các tấm lòng hảo tâm để giúp em viết tiếp ước mơ còn dang dở.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast