"Chân đi, tay làm và cái đầu luôn tính toán"

(Baohatinh.vn) - Chúng tôi tìm gặp được chị Đặng Thị Quyết, thôn Yên Giang, Cẩm Yên (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) lúc chị đang lùa đàn trâu hàng chục con về chuồng trại. Cảm giác như bàn chân người phụ này không kịp bén đất bởi biết bao công việc trong trang trại đang chờ bàn tay tháo vát của chị.

Đàn trâu mà chị Đặng Thị Quyết (SN 1965) đang chăn dắt là một sáng kiến nuôi gia súc vỗ béo bằng việc tận dụng nguồn thực phẩm trên những cánh đồng nông nhàn. Nhận thấy tiềm năng nguồn thức ăn dồi dào từ gốc rạ, chồi mạ trên những cánh đồng nông nhàn khá dài từ sau vụ hè thu đến vụ xuân, gia đình chị Quyết mua hơn 60 con trâu ngoài tỉnh về vỗ béo.

“Chân đi, tay làm và cái đầu luôn tính toán”

Chị Quyết cùng đàn trâu trên cánh đồng nhàn rỗi trước vụ lúa Xuân

Quay vòng chăn thả trên hàng trăm ha đất ruộng, những con trâu gầy gò được mang về đã trở nên béo tốt từng ngày. Với thị trường tiêu thụ sản phẩm khá thuận lợi, chị Quyết bán tỉa dần đàn trâu, “mỗi con chỉ thu lãi 2,5 triệu đồng, trong 4 tháng nông nhàn, gia đình có thêm gần 100 triệu đồng tiền công những ngày vất vả chăn thả. Nhà nông là vậy, muốn làm giàu phải tay làm, chân đi và cái đầu luôn tính toán, sắp xếp”- chị Quyết chia sẻ.

“Chân đi, tay làm và cái đầu luôn tính toán”

Toàn cảnh trang trại tổng hợp của gia đình chị Đặng Thị Quyết sau gần 3 năm xây dựng và phát triển

Chị Quyết kể, gia đình chị cả mấy chục năm nay đã chăm chỉ làm ăn, tìm tòi, mở mang sản xuất từ nhỏ tới lớn. Đầu tư máy móc làm ruộng, ngoài ruộng nhà, có nơi nào bỏ hoang đất sản xuất anh chị thuê, mượn lại để làm. Với 4 mẫu ruộng nằm ở nhiều vùng, dù khá vất vả nhưng gia đình có nguồn thu không nhỏ từ trồng lúa, và còn chủ động nguồn thức ăn để chăn nuôi.

“Chân đi, tay làm và cái đầu luôn tính toán”

Đàn vịt 600 con của chị Quyết.....

Năm 2015, gia đình chị Quyết nhận thầu vùng đất bỏ hoang ở cuối xóm và bắt tay cải tạo, xây dựng mô hình chăn nuôi tổng hợp trên diện tích 2,5 ha. Trong đó chủ lực là 1 héc-ta ao hồ đã được đầu tư vỗ bờ xi măng để nuôi các loại cá nước ngọt đa dạng.

Đàn vịt đẻ gần 600 con, bình quân mỗi đêm thu được khoảng 500 trứng và đàn gà thương phẩm mỗi năm 3 lứa xuất chuồng khoảng 1 ngàn con.

“Chân đi, tay làm và cái đầu luôn tính toán”

... bình quân mỗi đêm cho gần 500 trứng, được các thương lái đến thu mua tại chỗ

Lấy thức ăn nông nghiệp làm chủ lực để chăn nuôi gà, vịt đẻ, vì vậy sản phẩm làm ra có chất lượng tốt, được nhiều người tin dùng và tiêu thụ rất thuận lợi. Chị Lan, chủ một cơ sở ấp trứng ở Cẩm Thăng (Cẩm Xuyên) đang đến thu mua trứng vịt tại gia trại của chị Quyết cho biết: "Tôi thu mua trứng ở đây nhiều năm rồi. Đây là một trong những bạn hàng uy tín với cơ sở chúng tôi, bởi sản phẩm đạt chất lượng cao và chị Quyết lại rất có trách nhiệm trong quá trình làm ăn".

“Chân đi, tay làm và cái đầu luôn tính toán”

Đàn gà cũng là một trong những sản phẩm cho thu nhập cao của trang trại chị Quyết

Ngoài chăn nuôi thường xuyên 5 bò nái, mỗi năm tận dụng 4 tháng đồng ruộng nông nhàn sau khi gặt hái vụ hè thu, gia đình anh chị mua hàng chục con trâu, bò về nuôi vỗ béo, bán thịt. Chịu khó, bài bản và tháo vát trong tính toán thị trường, gia đình chị Quyết đạt lợi nhuận mỗi năm hàng trăm triệu đồng.

Chị Quyết chia sẻ: “Mở mang làm ăn quy mô lớn khi trong tay chưa có vốn tích lũy nên hầu hết số tiền thu được, chúng tôi đều đầu tư trở lại để từng bước xây dựng hệ thống chuồng trại, ao nuôi kiên cố, đồng bộ như hiện nay. Tổng số tiền đầu tư cho mô hình trong 3 năm gây dựng đã xấp xỉ 2 tỷ đồng. Hiện nay, cơ bản chúng tôi đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng để tập trung sản xuất, chăn nuôi có chiều sâu, thích nghi với thị trường. Mong rằng, quá trình đầu tư phát triển bền vững của gia đình chúng tôi nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ các cơ chế, chính sách của các cấp chính quyền”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Chủ đề Nông dân khởi nghiệp

Đọc thêm

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.