Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà gia đình chính sách ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh mong muốn các thương bệnh binh ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà gia đình chính sách ở Nghi Xuân

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà ông Nguyễn Bình Luận ở xã Xuân Hồng...

Sáng 13/12, Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm, tặng quà động viên các gia đình chính sách ở huyện Nghi Xuân nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng đoàn đã thăm hỏi và trao quà cho ông Phan Văn Tẹo (SN 1947, trú ở thôn Cát Thủy, xã Xuân Viên), thương binh, nạn nhân chất độc da cam, ốm đau thường xuyên và ông Nguyễn Bình Luận (SN 1954, thôn 8, xã Xuân Hồng), thương binh thường xuyên ốm đau.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà gia đình chính sách ở Nghi Xuân

... và ông Nguyễn Bình Luận ở xã Xuân Hồng

Tại các gia đình, Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới những cống hiến của các gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh mong muốn các thương bệnh binh nỗ lực vượt qua khó khăn, bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, hỗ trợ các gia đình.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà gia đình chính sách ở Nghi Xuân

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh động viên cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Nghi Xuân hỗ trợ xã Xuân Hồng xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Dịp này, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cũng đến động viên cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Nghi Xuân và Hải đội 102 – BTL vùng Cảnh sát biển 1 đang hỗ trợ xã Xuân Hồng xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Để giúp xã Xuân Hồng hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, 45 cán bộ, chiến sỹ các đơn vị đã cùng Nhân dân thôn 3 và thôn 8 tập trung xây tường rào, lát gạch block nhà văn hóa thôn, xây hố xử lý nước thải.

Đọc thêm

Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Từng phần mộ được khai quật, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều mang theo hy vọng mở ra cơ hội cho những người lính chưa biết tên được trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ. Ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ), hành trình ấy đang được các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh lặng lẽ nối dài qua từng ngày làm việc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!