Chủ tịch hội phụ nữ nhiệt tình với hoạt động an sinh xã hội ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những năm gần đây, Hội LHPN phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) là điểm sáng trong công tác hội và các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Kết quả đó có sự đóng góp tích cực của chị Bùi Thị Tuyên (SN 1989) - Chủ tịch Hội LHPN phường.

Chủ tịch hội phụ nữ nhiệt tình với hoạt động an sinh xã hội ở Hà Tĩnh

Chị Bùi Thị Tuyên - Chủ tịch Hội LHPN phường Đậu Liêu.

Bắt đầu tham gia các công tác xã hội từ năm 2013 với vai trò là Phó Bí thư Đoàn phường, đến năm 2021, chị Tuyên đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội LHPN phường Đậu Liêu. Với vai trò mới, chị đã tích cực nêu cao tinh thần tương thân tương ái, tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội để giúp đỡ các hội viên.

Trong hơn 2 năm nay, chị Tuyên cùng các chị em trong hội đã tổ chức nhiều hoạt động như nuôi lợn nhựa tiết kiệm, thu gom phế liệu, làm ruộng, nạo vét kênh mương... để gây quỹ. Các hoạt động này được tổ chức thường xuyên, sôi nổi nên thu hút, tập hợp đông đảo hội viên tham gia và thu về gần 450 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, mỗi năm đã có hàng trăm suất quà được trao đến tay những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chủ tịch hội phụ nữ nhiệt tình với hoạt động an sinh xã hội ở Hà Tĩnh

Chị Tuyên (bên trái) cùng hội viên đến trao quà hỗ trợ cho em Bùi Nguyên Thiên Phú (SN 2016, tổ dân phố 7) có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Tuyên chia sẻ: “Là người đứng đầu Hội LHPN phường, tôi luôn mong muốn có thể tổ chức nhiều hoạt động, phong trào gây quỹ để giúp đỡ, hỗ trợ cho các chị em, trẻ em còn khó khăn. Việc thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, vì người nghèo trên địa bàn sẽ giúp cho mục tiêu “Không để cho một phụ nữ nào bị bỏ lại phía sau” của hội sớm trở thành hiện thực”.

Với các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, chị Tuyên cũng đứng ra kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và chị em hội viên quyên góp để ủng hộ, thăm hỏi các hoàn cảnh khó khăn… với số tiền gần 300 triệu đồng trong hơn 2 năm qua.

Chủ tịch hội phụ nữ nhiệt tình với hoạt động an sinh xã hội ở Hà Tĩnh

Hoạt động nấu bánh chưng tặng trẻ em nghèo cũng được Hội LHPN phường Đậu Liêu triển khai thường xuyên vào các dịp lễ, tết.

Đồng thời, thông qua các hoạt động vào dịp lễ, tết, chị Tuyên cũng đã kêu gọi được gần 100 triệu đồng cho gia đình nghèo, khó khăn, trẻ em mồ côi… Hội cũng đang nhận đỡ đầu 2 trẻ em mồ côi trong vòng 3 năm với số tiền 300.000 - 500.000 đồng/tháng/cháu. Bên cạnh đó, trong 2 năm qua, Hội cũng đã hỗ trợ 11 hội viên mua thẻ bảo hiểm y tế, trao 5 mái ấm tình thương và nhiều mô hình kinh tế khác.

Chủ tịch hội phụ nữ nhiệt tình với hoạt động an sinh xã hội ở Hà Tĩnh

Bà Bùi Thị Linh (bên phải) hạnh phúc khi được sống trong ngôi nhà tình thương.

Được sống trong căn nhà mới vào cuối năm 2022, bà Bùi Thị Linh (SN 1954, tổ dân phố 3) không khỏi xúc động. Bà Linh cho biết: “Tôi là một phụ nữ đơn thân, sức khỏe yếu, hoàn cảnh lại khó khăn nên phải sống trong ngôi nhà xập xệ, dột nát vì không đủ khả năng làm nhà mới. Nhưng nhờ sự kết nối của chị Tuyên cùng sự giúp đỡ của các đoàn thể, tôi đã có được căn nhà khang trang như hiện nay. Thật lòng, tôi rất biết ơn sự hỗ trợ và tình cảm của các chị em phụ nữ dành cho tôi”.

Ngoài các hoạt động nhân ái, chị Tuyên còn thực hiện tốt chương trình ủy thác cho vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Hiện toàn phường có 216 hộ vay vốn với tổng dư nợ trên 9,9 tỷ đồng, số dư tiết kiệm trên 215 triệu đồng.

Chủ tịch hội phụ nữ nhiệt tình với hoạt động an sinh xã hội ở Hà Tĩnh

Hoạt động thu gom phế liệu bán gây quỹ của Hội LHPN phường Đậu Liêu đã hỗ trợ được nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thông qua các phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, chị Tuyên còn vận động các chị em trong hội ủng hộ tiền, ngày công để cho vay vốn bằng nguồn quỹ của hội. Được biết, hiện toàn phường đã và đang duy trì tốt các tổ tiết kiệm xoay vòng tại chỗ và mô hình tiết kiệm an sinh. Đến nay đã có 47 tổ tiết kiệm tại 8/8 chi hội với trên 900 thành viên tham gia (bình quân 1 tháng 1 tổ thu tiết kiệm được từ 10 triệu trở lên). Với số tiền này, các tổ sẽ xét cho các hội viên có nhu cầu vay không lấy lãi để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, từ đó có điều kiện vươn lên, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch hội phụ nữ nhiệt tình với hoạt động an sinh xã hội ở Hà Tĩnh

Chị Tuyên luôn cố gắng bám sát cơ sở, giúp đỡ các hội viên.

Từ các chương trình vay vốn của hội phụ nữ, nhiều hộ đã từng bước thoát nghèo, bớt khó khăn, có việc làm ổn định, nâng cao mức sống. Chị Tuyên vui mừng cho biết: “Để vận động chị em cùng nhau phát triển kinh tế, bản thân tôi luôn cố gắng bám sát cơ sở, hướng dẫn các hội viên phụ nữ làm kinh tế vườn, tăng gia sản xuất, giúp nhau vươn lên thoát nghèo. Trong 2 năm qua, phường đã có 43 hộ thoát nghèo, trong đó 20 chủ hộ là phụ nữ, hàng chục hội viên có việc làm ổn định...”.

Chủ tịch hội phụ nữ nhiệt tình với hoạt động an sinh xã hội ở Hà Tĩnh

Với sự kêu gọi của chị Tuyên và các chi hội, chị em phụ nữ phường Đậu Liêu luôn tích cực với hoạt động làm đồng, nạo vét kênh mương gây quỹ.

Không chỉ giúp về vốn, chị Tuyên còn giới thiệu cho các chị em tham gia các lớp tập huấn nâng cao kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt để phát triển kinh tế; tổ chức cho hội viên đi học tập kinh nghiệm tại các tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nghệ An...

Ngoài tích cực với các hoạt động an sinh xã hội, chị Tuyên luôn nhiệt tình, sáng tạo để đa dạng hóa hình thức tập hợp, thu hút phụ nữ tham gia tổ chức hội. Chị Tuyên cho biết: “Với phương châm “ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”, tôi luôn gần gũi để nắm được tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn của chị em để từ đó động viên hội viên cùng nhau phấn đấu, tích cực tham gia các hoạt động tập thể”.

Chủ tịch hội phụ nữ nhiệt tình với hoạt động an sinh xã hội ở Hà Tĩnh

Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, chị em phụ nữ phường Đậu Liêu cũng tích cực trong hoạt động xây dựng ngõ phố sạch đẹp, đô thị văn minh.

Với những nỗ lực đó, nên dù mới chỉ tham gia hoạt động hội phụ nữ thời gian ngắn nhưng chị Tuyên đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp từ thị xã, tỉnh vì thành tích xuất sắc trong công tác hội. Riêng tập thể Hội LHPN phường Đậu Liêu năm 2022 được nhận bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam vì có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào.

Chị Tuyên là một cán bộ phụ nữ gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm, đặc biệt là trong các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Chị thường xuyên sâu sát, nắm bắt cơ sở để tìm hiểu hoàn cảnh, tâm tư của chị em, từ đó giúp đỡ, hỗ trợ hội viên vượt qua khó khăn, vươn lên làm kinh tế. Chị còn kêu gọi, vận động hội viên đóng góp hội phí, xây dựng quỹ hội để có nguồn thăm hỏi và giúp phụ nữ nghèo. Ngoài ra, chị còn tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi để đoàn kết chị em, xây dựng tập thể vững mạnh, nhờ đó, hội LHPN phường Đậu Liêu đã vươn lên trở thành điểm sáng trong công tác hội trên địa bàn.

Chủ tịch Hội LHPN thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Thị Thắm

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Chủ đề An sinh xã hội

Đọc thêm

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi