Chuyện chưa kể về vở diễn “Linh thiêng Đồng Lộc”

(Baohatinh.vn) - Tại Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc năm 2024, vở thanh xướng kịch “Linh thiêng Đồng Lộc” do Nhà hát NTTT Hà Tĩnh dàn dựng, đã tạo ra sức lan tỏa lớn đến khán giả cả nước.

Trong khuôn khổ Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc năm 2024, đợt 2 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống (NTTT) Hà Tĩnh đã trình diễn vở thanh xướng kịch “Linh thiêng Đồng Lộc”.

a2-1586.jpg
Poster chương trình tham gia liên hoan của Nhà hát NTTT Hà Tĩnh.

Vở diễn có thời lượng 70 phút là sự kết hợp nhuần nhuyễn gồm 13 tiết mục ca múa, nhạc kịch tái hiện sự ác liệt của những năm tháng kháng chiến chống Mỹ trên vùng đất lửa; tinh thần lạc quan, chiến đấu kiên cường, bất khuất, quên mình của quân và dân Hà Tĩnh.

Đồng thời, khắc hoạ sự hy sinh cao cả của 10 nữ liệt sỹ TNXP Ngã ba Đồng Lộc cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sự hy sinh ấy đã trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tuổi trẻ Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

a3-6843.jpg
Tiết mục dân ca ví, giặm "Tiếng đồng đội" trong vở "Linh thiêng Đồng Lộc" giành HCV tại liên loan.

Kết thúc liên hoan, “Linh thiêng Đồng Lộc” đã giành 4 huy chương, gồm 1 HCV cho tiết mục dân ca ví, giặm "Tiếng đồng đội"; 3 tiết mục đạt HCB gồm: tốp ca "Quả bom câm", đơn ca "Huyền thoại một ngã ba", hát múa "Linh thiêng Đồng Lộc". Đây là thành công ngoài sự mong đợi của Nhà hát NTTT tỉnh trong một liên hoan nghệ thuật toàn quốc có sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật mạnh của cả nước.

Điều đặc biệt, chương trình của đoàn Hà Tĩnh đã để lại ấn tượng sâu đậm, lan tỏa sâu sắc những thông điệp về một ngã ba huyền thoại, sự hy sinh của 10 nữ liệt sỹ TNXP Ngã ba Đồng Lộc, cũng như tinh thần anh dũng của quê hương Hà Tĩnh trong kháng chiến chống Mỹ.

a4-5589.jpg
Khán giả chăm chú theo dõi vở diễn "Linh thiêng Đồng Lộc"

Thượng tá Lê Thị Phương Lan (Trưởng ban Phụ nữ, Quân đoàn 4) chia sẻ: “Mặc dù câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc và sự hy sinh của 10 nữ liệt sỹ TNXP năm xưa, tôi đã thuộc nằm lòng nhưng khi xem vở diễn “Linh thiêng Đồng Lộc” do Nhà hát NTTT Hà Tĩnh dàn dựng, tôi xúc động không kìm được nước mắt.

Không chỉ tôi mà hầu hết khán giả có mặt hôm đó đều lặng đi bởi câu chuyện được tái hiện bằng những màn biểu diễn chân thực, xúc động, được hình tượng hóa bằng ngôn ngữ nghệ thuật với nhiều thông điệp sâu sắc”.

a3-77.jpg
Ông Nguyễn Tiến Chương (thứ tư từ trái sang) - Phó Giám đốc Nhà hát nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh nhận HCV cho tiết mục dân ca ví, giặm "Tiếng đồng đội".

Để làm nên thành công của vở diễn, bên cạnh vai trò tổ chức chỉ đạo nghệ thuật, tổng đạo diễn của Nghệ sỹ Ưu tú Ngọc Cẩm và sự tham gia biểu diễn của lực lượng nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát NTTT Hà Tĩnh, còn có sự tham gia đầy tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ các nhà nghiên cứu, nghệ sỹ nổi tiếng cả nước.

Tiêu biểu như nhạc sỹ Đức Trịnh, NSND Hà Thủy và nhiều văn nghệ sỹ là con em quê hương Hà Tĩnh như: Tiến sỹ, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc – Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội (kịch bản, lời thơ); Nghệ sỹ Ưu tú Tố Nga (Đạo diễn sân khấu), Nhạc sỹ Đức Tân (Giám đốc âm nhạc); các nghệ sỹ tham gia sáng tác, chỉ đạo tiết mục như: NSND Nguyễn An Ninh, NSND Trọng Đài, các nhạc sỹ Vũ Quang Trung, Mai Kiên, Quốc Dũng, biên đạo múa Hà Tứ Thiên…

a5-5798.jpg
Tiến sỹ, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc.

Tiến sỹ, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc cho biết: “Đối với tôi, quê hương Hà Tĩnh luôn là nỗi nhớ, tình yêu đầy ắp trong tim, trong đó câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc và 10 nữ liệt sỹ TNXP là điều thiêng liêng mỗi khi nhắc đến. Vì vậy, khi được lãnh đạo Nhà hát NTTT tỉnh và nhạc sỹ Đức Trịnh ngỏ ý mời viết kịch bản về đề tài này, tôi cảm thấy rất tâm đắc. Tuy nhiên, bên cạnh cảm xúc thì việc sáng tạo cái mới trên một đề tài cũ khiến tôi trăn trở rất nhiều, nhất là viết một vở diễn theo thể loại nhạc vũ kịch là rất khó. Sau nhiều tìm tòi, tôi đã hoàn thành vở diễn trong 1 tuần và dưới sự chung sức đầy tâm huyết của nhà hát cũng như anh, chị em văn nghệ sỹ, vở diễn đã thành công”.

Cùng với kịch bản, phần đạo diễn sân khấu và dựng ca là những yếu tố hết sức quan trọng đối với vở diễn “Linh thiêng Đồng Lộc”. Nghệ sỹ Ưu tú Tố Nga chia sẻ: “Tôi là người đã tham gia nhiều chương trình cũng như thể hiện các bài hát về Ngã ba Đồng Lộc nhưng lần này, tôi cảm thấy mình may mắn khi được tham gia vở diễn trong vai trò đạo diễn sân khấu. Đặc biệt, bên cạnh kịch bản xúc động, giàu hình tượng, nhận được sự đánh giá cao của ban tổ chức liên hoan, sự giúp sức của NSND Hà Thủy trong vai trò phụ trách phần thanh nhạc đã tạo cho tôi có cơ hội thể hiện tâm huyết trong công việc cũng như tình cảm dành cho quê hương”.

a6-100.jpg
Nghệ sỹ Ưu tú Tố Nga.

Dù Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc năm 2024 đã khép lại, nhưng những dư âm về vở diễn “Linh thiêng Đồng Lộc” vẫn còn ngân vang mãi trong tâm thức khán giả mọi miền; góp sức lan tỏa những giá trị về văn hóa, con người Hà Tĩnh đến bạn bè gần xa. Có được điều đó, cùng với lãnh đạo và hàng chục nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát NTTT tỉnh, ghi nhận sự đóng góp đầy tâm huyết của đội ngũ văn nghệ sỹ trên cả nước đã tham gia trong ê kíp thực hiện chương trình.

a7-6888.jpg
Tiết mục ca múa “Linh thiêng Đồng Lộc".

Trong bối cảnh nguồn kinh phí, đội ngũ nhân lực nhà hát còn hạn chế, việc dàn dựng một chương trình có chất lượng nghệ thuật tốt, giành nhiều huy chương tại kỳ liên hoan lớn như vừa qua là điều rất khó. Vì vậy, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh, Sở VH-TT&DL, chúng tôi rất cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ, đóng góp công sức, trí tuệ, tâm huyết của các văn nghệ sỹ tham gia dàn dựng chương trình. Không chỉ bằng tài năng, các anh, chị còn dành tình yêu lớn cho 10 nữ liệt sỹ TNXP Ngã ba Đồng Lộc và quê hương Hà Tĩnh.

Nghệ sỹ ưu tú Nguyễn Thị Cẩm - Giám đốc Nhà hát NTTT Hà Tĩnh

Video: Trích tiết mục "Tiếng đồng đội" thuộc vở diễn "Linh thiêng Đồng Lộc"

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm đã đi qua kể từ mùa thu Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhưng với mỗi thế hệ người dân Hà Tĩnh, Tết Độc lập luôn là mạch nguồn thiêng liêng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây non sông.
Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) là thủ phủ của cây trám đen. Hiện nay người dân ở đây đang bước vào mùa thu hoạch với niềm vui được mùa.
Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.