Chuyện hiến đất mở đường ở xã khó khăn nhất huyện Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng người dân ở xã Xuân Lam (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn tự nguyện hiến 2.200 m2 đất ở cùng tiền của, công sức mở rộng các tuyến đường nông thôn.

Chuyện hiến đất mở đường ở xã khó khăn nhất huyện Nghi Xuân

Người dân Xuân Lam phá dỡ hàng rào, hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn

Những ngày này, bà con nhân dân xã Xuân Lam đang khí thế ra quân mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn.

Hàng nghìn mét hàng rào, cổng nhà kiên cố được tháo dỡ, lùi sâu vào đất ở từ 1,5 – 2m để “biến” những con đường chật hẹp trở nên rộng rãi, sạch đẹp hơn. Những công trình này thể hiện sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của bà con nơi đây.

Chuyện hiến đất mở đường ở xã khó khăn nhất huyện Nghi Xuân

Gia đình ông Đoàn Văn Tứ hiến gần 60 m2 đất để mở rộng tuyến đường

Tại thôn 3, ông Đoàn Văn Tứ (SN 1949) dù tuổi già, sức yếu những vẫn tự phá bỏ hàng rào kiên cố, sẵn sàng hiến hơn 60m2 đất ở để mở rộng, nâng cấp tuyến đường liên thôn có chiều dài gần 200 m.

Chuyện hiến đất mở đường ở xã khó khăn nhất huyện Nghi Xuân

Phong trào hiến đất mở rộng đường thôn ở Xuân Lam với khí thế thi đua sôi nổi

Ông Tứ vui vẻ cho biết: “Sau khi được chính quyền tuyên truyền, vận động để nâng cấp tuyến đường thôn từ 3m lên 5m, tôi hưởng ứng ngay. Tôi nghĩ, khi tuyến đường được rộng mở không chỉ đẹp làng, đẹp xóm mà còn thuận lợi cho việc đi lại, phát triển kinh tế của địa phương...”

“Được sự đồng thuận cao, năm 2023, chúng tôi đăng ký mở rộng 4 tuyến đường. Hiện thôn đang tập trung thi công 3 tuyến, trong đó có 54 hộ dân hiến gần 1.600 m2 đất, phá bỏ hàng trăm mét hàng rào, đồng thời góp tiền và hàng ngàn ngày công trên tinh thần có lợi cho bản thân và cho mọi người” - ông Lê Hữu Nghị, Trưởng thôn 3 phấn khởi cho biết.

Chuyện hiến đất mở đường ở xã khó khăn nhất huyện Nghi Xuân

Được sự đồng thuận của người dân, tuyến đường tại thôn 5 đã được mở rộng từ 3m lên 5m

Tuyến đường dài 150m tại thôn 5 cũng đã được mở rộng lên 5m sau khi 6 hộ dân ở đây hiến hơn 300m2 đất. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân đã đóng góp hơn 22 triệu đồng để chuẩn bị thi công hệ thống kênh thoát nước hai bên tuyến đường.

Bà Hoàng Thị Thường (thôn 5) cho biết: "Vì lợi ích chung, gia đình tôi đã hiến 60m2 đất vườn, cùng phá dỡ hàng rào, công trình phụ... để cho tuyến đường sớm được hoàn thiện. Bản thân tôi cảm thấy rất vui khi được đóng góp một phần nhỏ bé cho chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương."

Chuyện hiến đất mở đường ở xã khó khăn nhất huyện Nghi Xuân

Cán bộ thôn tích cực tuyên truyền, vận động người dân hiến đất mở đường

Sau khi có chủ trương nâng cấp các tuyến đường, xã Xuân Lam đã chỉ đạo các thôn tập trung tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, hiến tài sản, góp tiền của, công sức để hoàn thiện tiêu chí hạ tầng giao thông trong lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2024.

Điều bất ngờ là chính quyền nhận được sự chung sức, đồng lòng của bà con Nhân dân, đặc biệt là các thôn 2, 3 và 5. Nhiều hộ dân tuy đời sống kinh tế còn khó khăn nhưng vẫn nhiệt tình hưởng ứng.

Để những tuyến đường nông thôn trên địa bàn xã trở nên rộng rãi, khang trang, đến nay 70 hộ dân đã tự nguyện hiến gần 2.200 m2 đất; mỗi hộ dân còn đóng góp từ 8 – 12 triệu đồng để làm hàng rào và đổ bê tông tuyến đường. Điều này cho thấy, khi lòng dân đã thuận thì mọi việc trở nên dễ dàng.

Chuyện hiến đất mở đường ở xã khó khăn nhất huyện Nghi Xuân

Sau khi giải tỏa, các tuyến đường được đổ bê tông

Ông Đặng Văn Hoài – Chủ tịch UBND xã chia sẻ: "Xuân Lam được xem là địa phương khó khăn nhất huyện, nguồn thu nhập của các hộ dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, trong huy động nguồn lực xây dựng NTM, xã luôn coi trọng phát huy quy chế dân chủ cơ sở, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi” nên nhận được sự hưởng ứng tích cực của bà con.

Từ cơ chế, chính sách hỗ trợ của huyện, đầu năm nay địa phương đăng ký 120 tấn xi măng nhưng hiện “vỡ kế hoạch” nên đề xuất hỗ trợ thêm 60 tấn mới đủ vật liệu thi công các tuyến đường hiện đã được giải tỏa, mở rộng trên địa bàn."

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi