Chuyện những đảng viên nông dân Hà Tĩnh sản xuất, kinh doanh giỏi

(Baohatinh.vn) - Đảng viên là hội viên nông dân ở Hà Tĩnh đang thể hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các các phong trào ở địa phương. Họ vừa tổ chức sản xuất phát triển kinh tế, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Chuyện những đảng viên nông dân Hà Tĩnh sản xuất, kinh doanh giỏi

Mô hình kinh tế của anh Nguyễn Văn Trạch cho thu nhập ổn định trên 700 triệu đồng/năm.

Xác định được vai trò quan trọng của các đảng viên, thời gian qua, hội nông dân các cấp ở Hà Tĩnh đã đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên từ hội viên.

Trên thực tế, các đảng viên nông dân phần lớn là những người sản xuất kinh doanh giỏi, tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào ở địa phương, góp phần vào sự phát triển chung của làng, xã.

Chuyện những đảng viên nông dân Hà Tĩnh sản xuất, kinh doanh giỏi

Mô hình cam của anh Trạch được công nhận là sản phẩm OCOP của tỉnh.

Được biết đến là một đảng viên gương mẫu ở Can Lộc, anh Nguyễn Văn Trạch (xã Thượng Lộc) vừa là nông dân làm kinh tế giỏi, vừa thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ người dân trong vùng mở hướng làm ăn.

Tiên phong vào vùng Khe Trâm Bạng (thuộc thôn Anh Hùng, xã Thượng Lộc) để khai hoang, xây dựng mô hình kinh tế, đến nay, anh sở hữu trang trại với hơn 4 ha cam, 300 trụ thanh long, thu nhập hàng năm đạt trên 700 triệu đồng. Đặc biệt, mô hình cam của anh Trạch còn được công nhận là sản phẩm OCOP của tỉnh.

Anh Trạch chia sẻ: "Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là động lực để tôi cố gắng, mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển sản xuất. Tôi vừa cảm thấy vinh dự, tự hào, vừa nhận thấy trách nhiệm của mình trước quần chúng nhân dân. Trách nhiệm người đảng viên với tôi là: Nắm vững chủ trương của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia và tuyên truyền người dân trong thôn xóm chỉnh trang vườn tược, bảo vệ môi trường, đóng góp xây dựng nông thôn mới.

Với những nông dân trẻ, người khó khăn, tôi hỗ trợ về kỹ thuật sản xuất, cho vay cây giống để sản xuất. Trong xây dựng tổ chức, mặc dù cách hội quán thôn hơn 5 km, song tôi chưa bỏ lỡ cuộc họp chi bộ nào trong nhiều năm qua…".

“Việc được tham dự các hội nghị trau dồi kiến thức chính trị, các chương trình tập huấn cũng giúp tôi tiếp cận với nhiều chính sách khuyến khích nông nghiệp. Ví như nắm được chính sách hỗ trợ lãi suất cho các mô hình chăn nuôi bò với quy mô từ 5 con trở lên, tôi phấn khởi chia sẻ với rất nhiều bà con nông dân. Nhờ đó, nhiều người đã được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế” - anh Trạch nhớ lại.

Chuyện những đảng viên nông dân Hà Tĩnh sản xuất, kinh doanh giỏi

Ở tuổi 58, ông Thạo vẫn nỗ lực phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức.

Còn ông Ngô Văn Thạo (xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên) thì quan niệm: “Nỗ lực vào Đảng không bao giờ là muộn”. Đã bước sang tuổi 58, ông Thạo vẫn đang phấn đấu để được chính thức kết nạp vào Đảng, mong ước của ông hiện đang sắp trở thành sự thật.

Ông Thạo tâm sự: “Được vào Đảng là nguyện vọng từ thời trai trẻ của tôi, nhưng vì điều kiện gia đình khó khăn, công việc làm ăn phải đi nhiều nơi nên tôi không tập trung rèn luyện cũng như tìm hiểu sâu về tổ chức Đảng được. Song dù vậy, trong công việc và đời sống, tôi luôn nỗ lực trau dồi phẩm chất đạo đức và mong một ngày sẽ được đứng trong hàng ngũ của Đảng".

Chuyện những đảng viên nông dân Hà Tĩnh sản xuất, kinh doanh giỏi

Ông Thạo gương mẫu xây dựng mô hình kinh tế có thu nhập cao.

Cơ may đến khi ông Thạo được người dân tín nhiệm và bầu giữ chức trưởng thôn. Trong công việc của tổ chức, ông luôn phấn đấu hết khả năng, tập trung cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, thôn An Việt đang phấn đấu xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, còn ông cũng nỗ lực xây dựng vườn mẫu mặc dù diện tích đất còn khá chật hẹp.

"Trong sản xuất, tôi cố gắng nắm bắt quy trình kỹ thuật, thường xuyên thăm đồng để phát hiện sâu bệnh, thông báo kịp thời cho nhân dân phòng trừ. Nhờ đó, mặc dù là địa bàn khó khăn do thiếu nước, nhưng năng suất lúa của người dân trong thôn luôn đứng đầu xã Cẩm Thành. Những nỗ lực của tôi được đền đáp khi năm 2019, tôi được kết nạp vào Đảng và hiện tôi đang phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức” - ông Thạo tâm sự.

Chuyện những đảng viên nông dân Hà Tĩnh sản xuất, kinh doanh giỏi

Với nhiều nông dân, được kết nạp vào Đảng là cơ hội để rèn luyện đạo đức, cống hiến cho xã hội.

Theo số liệu từ Hội Nông dân tỉnh, Hà Tĩnh hiện có khoảng 25.500 đảng viên tham gia sinh hoạt hội, chiếm khoảng 10,7% hội viên toàn tỉnh. Hầu hết họ là những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Chủ tịch Hội Nông dân Hà Tĩnh Bùi Nhân Sâm cho biết, công tác phát triển Đảng trong tổ chức Hội Nông dân được quan tâm đặc biệt. Hội đưa vào chỉ tiêu thi đua, hàng năm mỗi cơ sở hội (xã, phường, thị trấn) phải bồi dưỡng, giới thiệu được ít nhất 1 cán bộ, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Năm 2019, các cấp hội giới thiệu kết nạp được 212 đảng viên/262 cơ sở. Những đảng viên nông dân có những đóng góp tích cực cho phong trào ở địa phương, sự phát triển của các xã, phường và sự lớn mạnh của các tổ chức Đảng ở cơ sở.

“Bên cạnh đề ra chỉ tiêu hằng năm về số lượng hội viên nông dân ở các cấp hội được kết nạp Đảng, chúng tôi cũng quan tâm, tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao chất lượng đảng viên” - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết thêm.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Náo nức xuân sang

Náo nức xuân sang

Khi những cành đào bật nụ hồng tươi, mai vàng bung hoa rực rỡ và trên phố phường, đường quê tấp nập người đi lại, ấy là khi ngày tết Nguyên đán cận kề.
Hân hoan “chào” Tết

Hân hoan “chào” Tết

Khi những cây mai, cành đào “đua nhau” xuống phố, cũng là lúc người dân Hà Tĩnh trên mọi miền quê chung niềm háo hức chờ đón xuân mới ấm áp, an lành, hạnh phúc cùng niềm tin thắng lợi mới.
Thành Sen rực rỡ đón xuân

Thành Sen rực rỡ đón xuân

Thành Sen (Hà Tĩnh) hân hoan chào đón năm mới với cờ đỏ sao vàng tung bay, muôn hoa khoe sắc thắm, sắc xuân hiện lên trong từng ánh mắt, nụ cười rạng ngời của người dân.
Gìn giữ phong vị Tết

Gìn giữ phong vị Tết

Với người Việt, phong tục Tết cổ truyền không chỉ là “di sản” văn hóa vô giá mà còn là sợi dây kết nối giữa quá khứ, hiện tại, tương lai, giúp mỗi người hiểu hơn về cội nguồn dân tộc.
Rộn ràng câu hát mùa xuân

Rộn ràng câu hát mùa xuân

Cuối năm âm lịch, khi đào, mai bắt đầu bung nụ cũng là lúc các địa phương Hà Tĩnh dành nhiều tâm sức thực hiện các chương trình văn nghệ để biểu diễn phục vụ Nhân dân trong dịp Tết cổ truyền.
Thú chơi hoa ngày Tết

Thú chơi hoa ngày Tết

Chơi hoa, cây cảnh ngày Tết đối với người Việt, trong đó có người Hà Tĩnh không chỉ là nét văn hóa tao nhã mà còn mang ước muốn hướng tới những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
Diễn xướng “Duyên tình biển mặn”

Diễn xướng “Duyên tình biển mặn”

Tiết mục: Diễn xướng “Duyên tình biển mặn” (soạn lời và chỉnh lý: Văn Mạnh, Sỹ Chinh) do Đoàn nghệ thuật Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Hà Tĩnh biểu diễn tại Liên hoan Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh tại Hà Tĩnh.
Chợ phiên - nét văn hóa truyền thống

Chợ phiên - nét văn hóa truyền thống

Tháng Chạp về, khi đào, mai bắt đầu ươm nụ trên những làng quê Hà Tĩnh, lòng tôi lại háo hức chờ đợi những buổi chợ phiên truyền thống, để được hòa mình trong không gian văn hóa quê hương.
Tỏa sáng di sản y học cổ truyền Hải Thượng Lãn Ông

Tỏa sáng di sản y học cổ truyền Hải Thượng Lãn Ông

Kế thừa, phát huy giá trị di sản y học cổ truyền của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, các bệnh viện, Hội Đông y Hà Tĩnh và cả nước ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định vai trò trong công tác chữa bệnh cứu người.
“Tấm căn cước” quý giá

“Tấm căn cước” quý giá

Nơi ấy, trên bản đồ hình chữ S của nước Việt ngàn năm là dải đất nhỏ hẹp, “đòn gánh gánh hai đầu đất nước”. Nơi ấy, bên dòng sông Lam trong xanh và núi Hồng sừng sững, những cư dân nhiều đời đã làm nên bao huyền thoại, tạo dựng một vùng văn hóa giàu bản sắc: văn hóa Hồng Lam. Đó là “tấm căn cước” quý giá, riêng có của Hà Tĩnh.
Dấu ấn cố hương trong “Thượng Kinh ký sự”

Dấu ấn cố hương trong “Thượng Kinh ký sự”

Tác phẩm “Thượng kinh ký sự” của Đại danh y Lê Hữu Trác bên cạnh trường đoạn nói về nỗi nhớ nơi ẩn cư ở quê mẹ ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) là trường đoạn nói về nỗi nhớ cố hương da diết với rất nhiều hoài niệm.