Cô giáo 9X yêu nghề, giỏi chuyên môn

(Baohatinh.vn) - Giải nhất tại Hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh là phần thưởng ý nghĩa để cô Nguyễn Thanh Hoài (Trường Tiểu học thị trấn Cẩm Xuyên 2, Hà Tĩnh) thêm yêu và gắn bó với nghề.

Bằng sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo cùng trách nhiệm cao, cô giáo trẻ Nguyễn Thanh Hoài (SN 1999) - giáo viên chủ nhiệm lớp 4B, Trường Tiểu học thị trấn Cẩm Xuyên 2 đã được Ban Giám hiệu nhà trường tin tưởng lựa chọn tham gia Hội thi Giáo viên giỏi tiểu học cấp huyện. Tại sân chơi trí tuệ này, cô Hoài đã đạt giải nhất và tiếp tục tham gia hội thi cấp tỉnh.

j.jpg

Cô giáo Nguyễn Thanh Hoài - Giáo viên chủ nhiệm lớp 4B (Trường Tiểu học thị trấn Cẩm Xuyên 2).

Đến với Hội thi Giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh Hà Tĩnh năm học 2024-2025, cô Hoài đã trình bày biện pháp nâng cao chất lượng dạy học: "Tạo hứng thú trong dạy học môn Lịch sử và Địa lý cho học sinh lớp 4". Ở phần thi thực hành 1 tiết dạy, sau khi bốc thăm ngẫu nhiên chủ đề, cô đã xây dựng ý tưởng, xây dựng kế hoạch bài giảng phù hợp với đối tượng học sinh. Với việc đổi mới phương pháp, sự chuẩn bị kỹ về kiến thức và phong thái tự tin, các phần thi của cô Hoài đã nhận được sự đánh giá cao của Ban Giám khảo và được trao giải nhất bộ môn Văn hóa.

“Hội thi là cơ hội để tôi thử thách bản thân, khẳng định năng lực chuyên môn. Đây cũng là dịp để tôi giao lưu, học hỏi các đồng nghiệp để ngày càng hoàn thiện hơn về kiến thức, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu đổi mới” - cô Hoài chia sẻ.

wq.jpg
Cô Nguyễn Thanh Hoài dành nhiều thời gian tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy để học sinh dễ dàng lĩnh hội kiến thức.

Hơn 3 năm gắn bó với sự nghiệp "trồng người", cô giáo trẻ Nguyễn Thanh Hoài đã có những trải nghiệm, khoảnh khắc đáng nhớ đối với nghề. Với cô, đây cũng là sự khởi đầu đầy ý nghĩa trong hành trình giao hạt giống tri thức cho học sinh.

Chia sẻ duyên đến với nghề, cô Hoài cho biết: “Hình ảnh người bố - một thầy giáo luôn tận tụy với từng trang giáo án, với học trò đã khắc sâu trong ký ức tuổi thơ tôi. Từ đó, ước mơ được nối nghiệp bố, gắn bó với nghề giáo đã được nuôi dưỡng trong trái tim tôi. Chính ngọn lửa ấy đã dẫn lối đưa tôi đến với ngành Sư phạm tiểu học tại Trường Đại học Hà Tĩnh”.

Sau 4 năm (từ 2017-2021) nỗ lực học tập tại Trường Đại học Hà Tĩnh, nữ sinh quê ở xã Yên Hòa (Cẩm Xuyên) đã tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu. Đến tháng 1/2022, cô chính thức trở thành giáo viên của Trường Tiểu học thị trấn Cẩm Xuyên 2.

Những bài giảng của cô Hoài đã truyền cảm hứng học tập cho các em học sinh.

Những bài giảng của cô Hoài đã truyền cảm hứng học tập cho các em học sinh.

Để thực hiện tốt sứ mệnh của mình, cô Hoài luôn hiểu rằng, bên cạnh những bài học tri thức, việc truyền cảm hứng và xây dựng tình yêu với con chữ, với kiến thức cho các em học sinh là điều quan trọng. Tuy nhiên, với một giáo viên trẻ, cô cũng gặp không ít khó khăn.

"Những bước chân đầu tiên vào nghề quả thực không dễ dàng đối với tôi. Sự thiếu kinh nghiệm thực tế trong giảng dạy, bỡ ngỡ khi xử lý các tình huống sư phạm, những thách thức trong việc duy trì kỷ luật một lớp học đông học sinh và việc tìm kiếm phương pháp thu hút sự tập trung của các em là những điều mà tôi luôn trăn trở", cô giáo trẻ trải lòng.

Khó khăn là vậy nhưng sự quan tâm, đồng hành của Ban Giám hiệu, sự giúp đỡ của các đồng nghiệp giàu kinh nghiệm, cô Hoài không ngừng nỗ lực từng ngày. Cô luôn chủ động tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học để mang đến không khí hào hứng trong mỗi giờ lên lớp, giúp các em chủ động lĩnh hội kiến thức, phát triển kỹ năng.

bqbht_br_z6468622896210-4738c4b4bc49d3558bcb71719cb43e06.jpg
Giờ học của cô Hoài và học sinh lớp 4B - Trường Tiểu học thị trấn Cẩm Xuyên 2.

Niềm say mê, sự nỗ lực không ngừng của cô giáo Nguyễn Thanh Hoài đã "hải quả ngọt". Danh hiệu giáo viên giỏi tỉnh là phần thưởng đáng tự hào tiếp thêm động lực để cô giáo trẻ thêm yêu nghề, gắn bó với học sinh và vững tin hơn trên con đường đổi mới, sáng tạo, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục.

Dù tuổi đời và tuổi nghề còn trẻ nhưng cô Nguyễn Thanh Hoài đã nỗ lực không ngừng nghỉ để học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Trong quá trình công tác, cô luôn chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế và đặc điểm của từng đối tượng học sinh. Bên cạnh đó, cô Hoài còn tích cực tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các hội thi do các cấp tổ chức.

Với tâm huyết và sự sáng tạo, cô giáo trẻ đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Cô Trần Thị Thu Hằng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Cẩm Xuyên 2.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.